1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò! Hẹn hò! Gặp nhau ở đâu đây mình ơi!!! (Địa chỉ Quán xá)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    oé....lúc chip ra HN được chị bạn quăng cho 1 xấp giấy giới thiệu về quán xá HN (hình như lấy từ ttvn), nhưng đa số là cuội làm chạy hết hơi, tìm mòn mắt. Mà đi café ở 2,3 quán thấy khác hẳn café SG ! Anyway, thích kem Fanny (còn gọi là kem Pháp). Hình như nó nằm đối diện bờ hồ, đường gì thì chịu nhưng hình như chung đường với cái siêu thị In...mex (ko nhớ hết). Giá thì từ 7000/viên đến 15000. Kem phần thì giá lại khác. Nơi này độc đáo là có rất nhiều mùi kem lạ như phúc bồn tử, kiwi, dưa hấu...
    À, ấn tượng nhất chuyến đi HN vẫn là quán bún ốc trên hàng gì ở phố cổ. Cô bán hàng to béo miệng nói suốt. Tô bún thì to, nào ốc nào thịt nào chả...miam, thèm ghê !
  2. lac_moc2004

    lac_moc2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cafe Lâm-NHH thành danh từ lâu lắm rồi, tớ biết nó qua một người bạn. Tớ không rành về cafe lắm nhưng thích quán đó vì ngồi ở đó thoải mái, không bó buộc điều gì cả ( có lúc diện dép tổ ong, áo ba lỗ tới uống cafe ), giá cả lại phải chăng. Tớ có đi đâu chơi, cuối cùng cũng về đó ngồi.
    Ở hồ Tây có quán POTOMAC, thuộc nhà 1 trong mấy cái nhà nổi. Giá cả cũng không mắc lắm, khung cảnh ngồi cũng khá.
  3. lac_moc2004

    lac_moc2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    còn một quán nữa. toạ lạc trên phố điện biên phủ, bên cạnh có một hẻm nhỏ (or phố nhỏ), gần cửa nam. quán có mấy tầng tớ cũng không để ý nhưng tầng một có cửa hàng điện thoại hiệu Nókìa, tầng 2 mới là quán. Toàn bộ mặt tiền của quán bằng kính, ngồi đó mà nhìn ra phía cửa nam và đường tàu thì tuyệt. mỗi tội giá cả cũng vào loại mắc
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Align chỉ được cái không gian thôi cún ạ, tớ thấy đồ uống tệ chưa từng thấy mà lại còn đắt nữa chứ.
    Tớ hay ngồi ở Vô Thường, 456 Hoàng Hoa Thám, cái này quen thuộc quá rồi. Có một quán ở 43T8 Phố Kim Đồng, đi lên tầng 7 ngồi ngắm khu đô thị mới qua cửa kính rất hay.
  5. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hot luôn luôn là số 1 nếu xét về tổng thể, ấm áp, nhẹ nhàng và thân thuộc. Đó là nơi dễ dàng nhất để gặp những khuôn mặt mình yêu thương, là địa chỉ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi cần gặp bạn bè.
    2 chỗ khác mình cũng rất yêu nhưng ko lên thường xuyên là I-box và tầng 20 Sofitel Plaza, đó là nơi để tìm lại bản thân mình, tìm lại ý nghĩa cuộc sống, dù rằng ko dễ dàng bởi 2 không gian đó ngập luôn làm mình ngập trong kỉ niệm và những suy nghĩ miên man ko bao giờ dứt....
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Qúan tên là Hanoi Corner, đi đến đoạn đó..nguớc mắt lên là thấy mà!
  7. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Quán này ở đâu vậy? Khoái nhất quả yên tĩnh vắng lặng, to rộng và vắng khách
  8. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ối giời bà Cún Paloma với Ciao thì đương nhiên là phê rồi, tiền vào phải khác chứ. Kem Paloma mình ăn năm 2000 đã có loại 50k rồi, chả thua gì kem Mỹ. Ciao hồi đó kem bạc hà đựng trong cái ly bé như cái chén uống vodka mà 20k mút phát mất tiêu. Cơ mà giờ nó có món cơm Tay Cầm ngon phết, ai thích thịt gà nấm hương thì thử ngay.
  9. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đấy nói chuyện với Tây hả em?
  10. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    em cũng hay ngồi ở I-box giống chị Oishi .. ko biết chị em mình đã gặp nhau chưa nhỉ .. còn mùa hè buổi tối thì em hay lên ilu-lounger ở đường phó đức chính .. ngồi trên tầng 7 ., vừa chơi cá ngựa .. nghe nhạc sống piano hoặc là violon .. đồ uống rất ngon .. đồ ăn cũng ngon .. giá cả thì cũng hơi đắt 1 chut
    còn buổi tối nếu thích 1 chut không gian sôi động thì Bar Toilet ở Trần Nhật Duật cũng khá hay

Chia sẻ trang này