1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẸN HÒ OFFLINE: Thành công vụ Ọp lai đầu xuân con Chuột - 9h sáng mùng 10 Tết đi hội Đồng Đăng ( liê

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi abhor910, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Nga ngố xuống HN, box Thanh Hoá hân hạnh được đón tiếp trước và có một buổi giao lưu nho nhỏ với LS và trường Văn hoá nghệ thuật Vĩnh Phúc...mời tất cả mọi người đến dự đông vui.
    Mọi người có thể liên hệ với GiangVan vì Giang văn viết địa chỉ nhà Magic. Nếu không các bạn có thể liên hệ với tớ qua các số điện thoại sau: 0912930019 (Magic), 0904412124 (Bamboo) hoặc 0912602838 (Thành Rùa).
    Địa chỉ cụ thể: Nhà số 28, Ngõ 1 (Khu tập thể Đh Kiến trúc HN), đừơng Khuất Duy Tiến (Bê-tông cũ)- Thanh Xuân - HN.
    * Nhắn riêng GiangVan và andythao24: Nếu 2 người đi được thì liên hệ giúp tớ các mem LS ở HN hoặc các bạn khác. Vì thời gian gấp quá tớ không thông báo sớm được. Thông cảm nhé, tớ sẽ liên lạc với các bạn sau. Thời gian off ở nhà Magic là từ 12h trưa đến 6h chiều...thoải mái cho anh em tâm sự và hò hét...khì khì ! Có gì liên hệ với bọn tớ qua 3 số điện thoại trên nhé !
    Rất mong được đón tiếp các bạn đến với box Thanh Hoá !
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi chơi vui vẻ nhé, cảm ơn anh đã nhắn tin cho em ,nhưng em xin lỗi ko thể đi đuợc vì em đang ở quảng ninh,mong gặp vào dịp off khác nhé
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi chơi vui vẻ nhé, cảm ơn anh đã nhắn tin cho em ,nhưng em xin lỗi ko thể đi đuợc vì em đang ở quảng ninh,mong gặp vào dịp off khác nhé
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại chậm chân mất rồi .không biết mai có đi nữa không nhỉ . nếu mai đi thì hẹn nhau ở chỗ nào đây ,mà mấy giờ vậy ? híc
    ANH CHỈ TIẾC SAO CÁ LẠI ĐỚP MỒI
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 30/10/2004
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại chậm chân mất rồi .không biết mai có đi nữa không nhỉ . nếu mai đi thì hẹn nhau ở chỗ nào đây ,mà mấy giờ vậy ? híc
    ANH CHỈ TIẾC SAO CÁ LẠI ĐỚP MỒI
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 30/10/2004
  6. yenvi_ls

    yenvi_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi ngưòi đi chơi vui vẻ , mà khi nào về thì tưòng thuật lại cho toàn room xem nhé ah mà thấy moi lần đồng chí andythao sôi nổi sao hôm đấy lại bận ah? tiếc quá thiếu một nhân vật mà theo tôi đưọc biết là rất nhiệt tình
  7. yenvi_ls

    yenvi_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi ngưòi đi chơi vui vẻ , mà khi nào về thì tưòng thuật lại cho toàn room xem nhé ah mà thấy moi lần đồng chí andythao sôi nổi sao hôm đấy lại bận ah? tiếc quá thiếu một nhân vật mà theo tôi đưọc biết là rất nhiệt tình
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò sẽ đi lúc 8h nhưng đúng 13h15 xe mới rời thành phố. Hình như là hơn 16h mới đến HN. MagicEyesinParadise ra đón và đưa tớ về Tổng hành dinh của BOX Thanh Hoá ở Bê Tông ( nói theo lời của các mem TH).
    Thú thật là tớ rất run khi nhìn vào phòng thấy toàn boy là boy. Nhưng hết camarun ngay khi có một giọng nói rất ấm: " Chị Nguyenthiquynhnga ạ?"
    Thôi, mai về Lạng sơn post tiếp, giờ bị " đuổi" về ngủ rồi...( Rõ khổ, đang có hứng post bài...)
    LS: 1/11/1004.
    Tiếp nhỉ?
    Đội Thanh Hoá thực sự làm tớ rất ấn tượng. Ai cũng vui vẻ và cởi mở. Vì thế mà một mình tớ là girl nhưng chẳng... run nữa là thế.
    Và chương trình thực sự bắt đầu khi Ruoi_trau giới thiệu với tớ về dự định của Ruoi_trau nói riêng và Box TH nói chung với topic TÌNH NGUYỆN. Tớ sẽ đưa vần đề này ra bàn bạc cụ thể và thống nhất với Box LS, hy vọng trong thời gian sớm nhất 2 Box sẽ cùng hợp tác làm tốt và hiệu quả những dự định thú vị và ý nghĩa đó...
    Shoneti được Magic đón tới Tổng hành dinh...
    Rồi Tchyp đến, cô ban tớ đã mong gặp từ rất lâu. Bạn dễ thương hơn cả sự dễ thương mà tớ đã tưởng tượng. Chỉ tiếc là Tchyp bận chuẩn bị đi công tác ở Sài Gòn nên ko kịp gặp nhau và trò chuyện nhiều.
    Với cây đàn guitare, các mem box Thanh Hoá đã đàn và hát như kiểu hát cho đồng bào, chiến sĩ ta nghe. Tớ và Shoneti là đồng bào hay chiến sĩ nhỉ?
    Tuan_dan va Tchyp với Liên khúc miền Trung ( tuy ko đi đến cùn) cũng đủ cho thấy giọng ca vàng của Box rồi. Thế mà Tchyp lại khiêm tốn nhớ, tớ mà hát hay như vậy thì có mà tớ hát cả ngày cả đêm Tớ thật ngạc nhiên khi mem nào của Box TH cũng đều hát hay và "sung" như thế. Nghe " Kẻ lang thang" mà thấy phục, phục các bạn Thanh Hoá quá ( vừa sáng tác, vừa trình bày, quá tuyệt
    Sau văn nghệ là ... tú lơ khơ. Híc, nhưng chưa kịp chơi thì dù Shoneti có muốn ở lại thì vẫn phải ... lên đường vì bác Magic đói bụng ko chịu được rồi. Khổ thân Sho! Khổ thân Magic Còn tớ thì vô sờ tư đi nhé!
    Địa điểm dừng chân là quán gì gì của Huế ấy. Mọi người chọn món Huế, nhưng tớ chọn... riêng cho tớ món bún chả cá Đà Nẵng ( lí do sẽ kể vào dịp khác nhé!) Vừa ăn bún chả cá, vừa ăn bánh bọt lọc bọc tôm, ko biết có ...ảnh hưởng gì ko nhỉ?
    Đúng là có thực mới vực được đạo. Bác Magic tươi tỉnh hẳn lên. Nói có Chúa chứng dám... Chúa chứng kiến luôn là tớ có ý định sang đón em CONGAIXULANG sau khi ăn xong vì thế có sang hơi muộn một tí thì em Hằng cũng phải thông cảm đấy nhé!
    ( Nói thật là nhắc tới ăn nên bây giờ thấy đói bụng quá. Chương trình tường thuật xin phép tạm dừng ở đây. Vì đói nên tớ ko nhớ được là ở nhà em Congaixulang ra thì Box LS và Box Thanh Hoá đi đâu cả... Nói có ... cái máy tính chứng dám là tớ nói thật lòng)
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 01/11/2004
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò sẽ đi lúc 8h nhưng đúng 13h15 xe mới rời thành phố. Hình như là hơn 16h mới đến HN. MagicEyesinParadise ra đón và đưa tớ về Tổng hành dinh của BOX Thanh Hoá ở Bê Tông ( nói theo lời của các mem TH).
    Thú thật là tớ rất run khi nhìn vào phòng thấy toàn boy là boy. Nhưng hết camarun ngay khi có một giọng nói rất ấm: " Chị Nguyenthiquynhnga ạ?"
    Thôi, mai về Lạng sơn post tiếp, giờ bị " đuổi" về ngủ rồi...( Rõ khổ, đang có hứng post bài...)
    LS: 1/11/1004.
    Tiếp nhỉ?
    Đội Thanh Hoá thực sự làm tớ rất ấn tượng. Ai cũng vui vẻ và cởi mở. Vì thế mà một mình tớ là girl nhưng chẳng... run nữa là thế.
    Và chương trình thực sự bắt đầu khi Ruoi_trau giới thiệu với tớ về dự định của Ruoi_trau nói riêng và Box TH nói chung với topic TÌNH NGUYỆN. Tớ sẽ đưa vần đề này ra bàn bạc cụ thể và thống nhất với Box LS, hy vọng trong thời gian sớm nhất 2 Box sẽ cùng hợp tác làm tốt và hiệu quả những dự định thú vị và ý nghĩa đó...
    Shoneti được Magic đón tới Tổng hành dinh...
    Rồi Tchyp đến, cô ban tớ đã mong gặp từ rất lâu. Bạn dễ thương hơn cả sự dễ thương mà tớ đã tưởng tượng. Chỉ tiếc là Tchyp bận chuẩn bị đi công tác ở Sài Gòn nên ko kịp gặp nhau và trò chuyện nhiều.
    Với cây đàn guitare, các mem box Thanh Hoá đã đàn và hát như kiểu hát cho đồng bào, chiến sĩ ta nghe. Tớ và Shoneti là đồng bào hay chiến sĩ nhỉ?
    Tuan_dan va Tchyp với Liên khúc miền Trung ( tuy ko đi đến cùn) cũng đủ cho thấy giọng ca vàng của Box rồi. Thế mà Tchyp lại khiêm tốn nhớ, tớ mà hát hay như vậy thì có mà tớ hát cả ngày cả đêm Tớ thật ngạc nhiên khi mem nào của Box TH cũng đều hát hay và "sung" như thế. Nghe " Kẻ lang thang" mà thấy phục, phục các bạn Thanh Hoá quá ( vừa sáng tác, vừa trình bày, quá tuyệt
    Sau văn nghệ là ... tú lơ khơ. Híc, nhưng chưa kịp chơi thì dù Shoneti có muốn ở lại thì vẫn phải ... lên đường vì bác Magic đói bụng ko chịu được rồi. Khổ thân Sho! Khổ thân Magic Còn tớ thì vô sờ tư đi nhé!
    Địa điểm dừng chân là quán gì gì của Huế ấy. Mọi người chọn món Huế, nhưng tớ chọn... riêng cho tớ món bún chả cá Đà Nẵng ( lí do sẽ kể vào dịp khác nhé!) Vừa ăn bún chả cá, vừa ăn bánh bọt lọc bọc tôm, ko biết có ...ảnh hưởng gì ko nhỉ?
    Đúng là có thực mới vực được đạo. Bác Magic tươi tỉnh hẳn lên. Nói có Chúa chứng dám... Chúa chứng kiến luôn là tớ có ý định sang đón em CONGAIXULANG sau khi ăn xong vì thế có sang hơi muộn một tí thì em Hằng cũng phải thông cảm đấy nhé!
    ( Nói thật là nhắc tới ăn nên bây giờ thấy đói bụng quá. Chương trình tường thuật xin phép tạm dừng ở đây. Vì đói nên tớ ko nhớ được là ở nhà em Congaixulang ra thì Box LS và Box Thanh Hoá đi đâu cả... Nói có ... cái máy tính chứng dám là tớ nói thật lòng)
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 01/11/2004
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Được đi chơi một buổi đã thật .Mình đi suốt từ 6h sáng .
    Quả là một ngày đáng nhớ ,gặp được bao nhiêu là Mod và các thành viên của ttvnol chúng ta .
    Hẹn gặp lại mọi người hôm Off toàn miền Bắc nha .( 28/11)

Chia sẻ trang này