1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẸN HÒ OFFLINE: Thành công vụ Ọp lai đầu xuân con Chuột - 9h sáng mùng 10 Tết đi hội Đồng Đăng ( liê

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi abhor910, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Eo, đi scan về phải lọ mọ ngồi thay pass nick.. vì cái con scan cho mình lúc mình gõ pass nó nhìn chằm chằm.. kinh quá phải lôi nick có pass khó nhớ ra gõ.. chả dám dùng nick của mình
    Ảnh thì nhiều lắm nhưng scan ra hết chắc shoneti thành chúa chổm nên ai có nhu cầu về ảnh thì bảo shoneti luôn, sau này shoneti sẽ chuyển phim lên Lạng Sơn như lần trước hen
    Mà rõ là bất công lúc chị Hường tường thuật có bao nhiêu người viết cùng... sao lại bắt em tường thuật một mình.. lại còn tường thuật cái ngày cách bây giờ những 2 ngày liền.. nhớ sao nổi cơ chứ, mà hôm đấy cái loa bật nhạc to đùng đùng thì làm sao mà em nghe mọi người nói gì để mà quan sát.. mà hôm đấy lại còn phải nghiên cứu về Kế toán với anh Tuân thì tường thuật sao đây
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Eo, đi scan về phải lọ mọ ngồi thay pass nick.. vì cái con scan cho mình lúc mình gõ pass nó nhìn chằm chằm.. kinh quá phải lôi nick có pass khó nhớ ra gõ.. chả dám dùng nick của mình
    Ảnh thì nhiều lắm nhưng scan ra hết chắc shoneti thành chúa chổm nên ai có nhu cầu về ảnh thì bảo shoneti luôn, sau này shoneti sẽ chuyển phim lên Lạng Sơn như lần trước hen
    Mà rõ là bất công lúc chị Hường tường thuật có bao nhiêu người viết cùng... sao lại bắt em tường thuật một mình.. lại còn tường thuật cái ngày cách bây giờ những 2 ngày liền.. nhớ sao nổi cơ chứ, mà hôm đấy cái loa bật nhạc to đùng đùng thì làm sao mà em nghe mọi người nói gì để mà quan sát.. mà hôm đấy lại còn phải nghiên cứu về Kế toán với anh Tuân thì tường thuật sao đây
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, trông cái mẹt mình chán đời thật làm hỏng hết cả ảnh Sho ơi ! ảnh còn nhiều lắm mà, post lên hết đi
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, trông cái mẹt mình chán đời thật làm hỏng hết cả ảnh Sho ơi ! ảnh còn nhiều lắm mà, post lên hết đi
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sho ơi ! gửi lên để D post cho, chắc tuần tởi rỗi rãi online sẽ ngồi post ảnh cho mọi người
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sho ơi ! gửi lên để D post cho, chắc tuần tởi rỗi rãi online sẽ ngồi post ảnh cho mọi người
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cái hôm tối nè
    Cái tối hôm 30/4 theo cái tinh thần BẤT DIỆT gì đó thì lẽ ra shoneti được ăn canh hến của chị Nga, cơ mà chắc lũ hến ấy muốn bất diệt trước shoneti nên lúc đến nhà chị Nga (8h 15'''''''''''''''''''''''''''''''' tối) thì được em Chi của chị Nga thông báo chị Nga và lantimxulang đã ra Thanh Trúc ===> lũ hến tuy bất diệt trước shoneti (thế mới đau thương chứ) nhưng chắc chắn đã bị diệt trong bụng chị Nga, lantimxulang và những người trong nhà chị Nga
    Sau một chuỗi đường gập ghềnh (đường tắt mà) tưởng như cái lốp xe non đã tan thành mây khói thì congaixulang + male friend + mod box LS cũng đi tới được Thanh Trúc... Tối thui..... vào trong chả nhìn thấy cái gì cả, chả biết chị Nga với lantimxulang ngồi đâu nữa thế là phải gọi tướng lên... đang gọi tự nhiên nhìn thấy hai cái gì trắng trắng khua khua (toát mồ hôi hột... không hiểu sao cái trắng trắng đấy lại khua về phía mình... .... ah, tiện thể giới thiệu cho mọi người hai cái trắng trắng đã khua khua đây... "Chúng" đang bàn âm mưu đen tối đấy...
    [​IMG]
    .... dưới anh đèn flash của máy ảnh thì mới nhìn ra đấy là hai đối tượng đang cần tìm kiếm của chúng ta..
    Khi mọi người đến tương đối đông đủ (nói nhỏ với những người không đi off nhé.. để tới lúc đông đủ ấy thì lâu lắm...lâu lắm...lâu lắm những người không đi off ạ... đủ thời gian để dạ dày lưng lửng với một đống thịt vịt Lạng Sơn của shoneti được tiêu gần hết và được thay thế bằng toàn mận với xoài xanh với hạt dưa với sinh tố mãng cầu đấy) mục giới thiệu được bắt đầu! (lúc 9h 09'''''''''''''''''''''''''''''''' tối)
    Bắt đầu là già làng.. he he,,. nhưng mà hôm đấy già làng của chúng ta vẫn chưa già bằng người ngồi cạnh già làng đâu ạ.. may mà người đấy giới thiệu người đấy sinh năm ''''''''''''''''''''''''''''''''86... người này được mọi người đánh giá là đẹp trai nhất buổi hôm đó đấy.. chúc mừng già làng hen...
    [​IMG]
    Già làng mặc áo trắng hoa xanh, bên cạnh là người... đẹp trai nhất.
    to Hằng: em chụp sao được có nửa mặt chị thế hả giời
    Tiếp đó là đến shoneti, congaixulang, thienthancodonls, hatrungls (lạy giời, hy vọng là không nhầm.. cái này chị Duyên xác định lại hộ shoneti cái nhờ), pinks, mod Nga, lantimxulang, cái bạn male friend đã được nhắc ở trên... (rất vui vì có bạn ấy làm cửu vạn cho), tiếp đến là 1 bộ 3 T ( Trung, Thịnh, Toàn)với năm sinh theo cấp số cộng 78,79,80, một chị rất trắng trẻo & xinh - thành viên mới ---> chị Xuân sẽ gia nhập Box...(những đồng chí shoneti không biết nick thì mọi người bổ sung dùm ha.. nhiều nick gắn ghép lộn là bị đánh cho hỏng người như chơi.. chả dại!)
    Mà các anh trong 3T xịn cực nhé,,, tặng sinh nhật box mình một bó hồng đỏ thắm nhé... trời ơi, tình yêu với box Lạng Sơn có kém gì tình cảm của mấy anh với người mà cả đời các anh mong muốn kiếm tìmnhất các đồng chí luônnhìn ảnh nè
    [​IMG]
    Sau đấy còn có hai đồng chí, một nam một nữ nữa xuất hiện... trời ơi, ai ngồi cạnh mấy đồng chí mới vào đấy bổ sung vào cho này hộ cái nhé ( chị Vân bạn thân chị Nga ở Bình Gia ra, và một người hàng xóm cũ của chị Nga cũng ở Bình Gia)
    Ah, tiện thể tập hợp cái ảnh về buổi tối hôm đấy đã sacn vào đây luôn nhờ
    [​IMG]
    Đây là bánh sinh nhật của box Lạng Sơn... đây là chiếc bánh có tuổi đời lâu nhất mà shoneti từng được biết. Muôn biết nguyên nhân mọi người đọc bài tường thuật của chị doanhhuong hen
    [​IMG]
    mod Nguyenthiquynhnga (áo trắng) & pinks
    Ảnh này cho thấy mod của box Lạng Sơn đã chịu ảnh hưởng nặng nề của những sắc hồng (pinks)
    [​IMG]
    đây có lẽ là Happiest Couple của box Lạng Sơn trong lần sinh nhật lần 1 này đấy.. cả tối hôm 30/4 này và Quốc tế lao động luôn.. he he...
    Rời Thanh Trúc lúc 10h30, cả nhóm cùng "lướt" một vòng ra đại lộ Hùng Vương hóng gió sông Kỳ Cùng. ( Ảnh đâu nhỉ, post lên đi Shoneti ơi)
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 02/05/2005
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 02/05/2005
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cái hôm tối nè
    Cái tối hôm 30/4 theo cái tinh thần BẤT DIỆT gì đó thì lẽ ra shoneti được ăn canh hến của chị Nga, cơ mà chắc lũ hến ấy muốn bất diệt trước shoneti nên lúc đến nhà chị Nga (8h 15'''''''''''''''''''''''''''''''' tối) thì được em Chi của chị Nga thông báo chị Nga và lantimxulang đã ra Thanh Trúc ===> lũ hến tuy bất diệt trước shoneti (thế mới đau thương chứ) nhưng chắc chắn đã bị diệt trong bụng chị Nga, lantimxulang và những người trong nhà chị Nga
    Sau một chuỗi đường gập ghềnh (đường tắt mà) tưởng như cái lốp xe non đã tan thành mây khói thì congaixulang + male friend + mod box LS cũng đi tới được Thanh Trúc... Tối thui..... vào trong chả nhìn thấy cái gì cả, chả biết chị Nga với lantimxulang ngồi đâu nữa thế là phải gọi tướng lên... đang gọi tự nhiên nhìn thấy hai cái gì trắng trắng khua khua (toát mồ hôi hột... không hiểu sao cái trắng trắng đấy lại khua về phía mình... .... ah, tiện thể giới thiệu cho mọi người hai cái trắng trắng đã khua khua đây... "Chúng" đang bàn âm mưu đen tối đấy...
    [​IMG]
    .... dưới anh đèn flash của máy ảnh thì mới nhìn ra đấy là hai đối tượng đang cần tìm kiếm của chúng ta..
    Khi mọi người đến tương đối đông đủ (nói nhỏ với những người không đi off nhé.. để tới lúc đông đủ ấy thì lâu lắm...lâu lắm...lâu lắm những người không đi off ạ... đủ thời gian để dạ dày lưng lửng với một đống thịt vịt Lạng Sơn của shoneti được tiêu gần hết và được thay thế bằng toàn mận với xoài xanh với hạt dưa với sinh tố mãng cầu đấy) mục giới thiệu được bắt đầu! (lúc 9h 09'''''''''''''''''''''''''''''''' tối)
    Bắt đầu là già làng.. he he,,. nhưng mà hôm đấy già làng của chúng ta vẫn chưa già bằng người ngồi cạnh già làng đâu ạ.. may mà người đấy giới thiệu người đấy sinh năm ''''''''''''''''''''''''''''''''86... người này được mọi người đánh giá là đẹp trai nhất buổi hôm đó đấy.. chúc mừng già làng hen...
    [​IMG]
    Già làng mặc áo trắng hoa xanh, bên cạnh là người... đẹp trai nhất.
    to Hằng: em chụp sao được có nửa mặt chị thế hả giời
    Tiếp đó là đến shoneti, congaixulang, thienthancodonls, hatrungls (lạy giời, hy vọng là không nhầm.. cái này chị Duyên xác định lại hộ shoneti cái nhờ), pinks, mod Nga, lantimxulang, cái bạn male friend đã được nhắc ở trên... (rất vui vì có bạn ấy làm cửu vạn cho), tiếp đến là 1 bộ 3 T ( Trung, Thịnh, Toàn)với năm sinh theo cấp số cộng 78,79,80, một chị rất trắng trẻo & xinh - thành viên mới ---> chị Xuân sẽ gia nhập Box...(những đồng chí shoneti không biết nick thì mọi người bổ sung dùm ha.. nhiều nick gắn ghép lộn là bị đánh cho hỏng người như chơi.. chả dại!)
    Mà các anh trong 3T xịn cực nhé,,, tặng sinh nhật box mình một bó hồng đỏ thắm nhé... trời ơi, tình yêu với box Lạng Sơn có kém gì tình cảm của mấy anh với người mà cả đời các anh mong muốn kiếm tìmnhất các đồng chí luônnhìn ảnh nè
    [​IMG]
    Sau đấy còn có hai đồng chí, một nam một nữ nữa xuất hiện... trời ơi, ai ngồi cạnh mấy đồng chí mới vào đấy bổ sung vào cho này hộ cái nhé ( chị Vân bạn thân chị Nga ở Bình Gia ra, và một người hàng xóm cũ của chị Nga cũng ở Bình Gia)
    Ah, tiện thể tập hợp cái ảnh về buổi tối hôm đấy đã sacn vào đây luôn nhờ
    [​IMG]
    Đây là bánh sinh nhật của box Lạng Sơn... đây là chiếc bánh có tuổi đời lâu nhất mà shoneti từng được biết. Muôn biết nguyên nhân mọi người đọc bài tường thuật của chị doanhhuong hen
    [​IMG]
    mod Nguyenthiquynhnga (áo trắng) & pinks
    Ảnh này cho thấy mod của box Lạng Sơn đã chịu ảnh hưởng nặng nề của những sắc hồng (pinks)
    [​IMG]
    đây có lẽ là Happiest Couple của box Lạng Sơn trong lần sinh nhật lần 1 này đấy.. cả tối hôm 30/4 này và Quốc tế lao động luôn.. he he...
    Rời Thanh Trúc lúc 10h30, cả nhóm cùng "lướt" một vòng ra đại lộ Hùng Vương hóng gió sông Kỳ Cùng. ( Ảnh đâu nhỉ, post lên đi Shoneti ơi)
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 02/05/2005
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 02/05/2005
  10. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...đọc mà thấy tui tủi cho mình quá. lần nào cũng bị nhỡ, vì ko thể tham gia off cùng với box LS được.
    Dịp 30.04 này lotus phải tham gia festival dulịch ở hà nội, của cty. Dưới cái nắng 38 độ C, trong 3 ngày, đông nghẹn nguời ....xì!! xíu tẹ nữa là tắc thở ( zời còn thương mình, cho mình có sức mà lê la thân.. chưa tàn này ra mạng chứ hê hê..
    thấy shoneti tường thuật ...mà thèm quá . giá như mình được ở đó nhỉ .
    àh . Shoneti có cái áo @ màu đỏ đẹp quá! giống cái áo của lotus roài. dễ thương nhơ` hì hì.
    PS: Ai thích ...lotus sẽ tường thuật cho festival DL ở hànội, chứ ở LS lại phải nhờ đến quynhnga, pink thui. khà

    go go go ...bắc giang- hà nội- sài gòn- đà lạt- nha trang- pháp- ai cập- và ..ton coeur???

Chia sẻ trang này