1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẸN HÒ OFFLINE: Thành công vụ Ọp lai đầu xuân con Chuột - 9h sáng mùng 10 Tết đi hội Đồng Đăng ( liê

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi abhor910, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    hix, hôm đấy đi chơi vui quá nhưng mà mệt ơi là mệt ,cộng thêm đen hết cả chân tay
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    [
    PS: Ai thích ...lotus sẽ tường thuật cho festival DL ở hànội, chứ ở LS lại phải nhờ đến quynhnga, pink thui. khà

    go go go ...bắc giang- hà nội- sài gòn- đà lạt- nha trang- pháp- ai cập- và ..ton coeur???
    [/quote]
    Chị Sen Nga trông quầy hàng ở Festival Du Lịch HN a` ??
    Sao em ko gặp nhỉ ? Chị ở quâỳ nào ? Em đi ở Hồ Hoàn Kiếm 2 ngày liền mà chả gặp ai quen cả .
    CHán chết ...
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    [
    PS: Ai thích ...lotus sẽ tường thuật cho festival DL ở hànội, chứ ở LS lại phải nhờ đến quynhnga, pink thui. khà

    go go go ...bắc giang- hà nội- sài gòn- đà lạt- nha trang- pháp- ai cập- và ..ton coeur???
    [/quote]
    Chị Sen Nga trông quầy hàng ở Festival Du Lịch HN a` ??
    Sao em ko gặp nhỉ ? Chị ở quâỳ nào ? Em đi ở Hồ Hoàn Kiếm 2 ngày liền mà chả gặp ai quen cả .
    CHán chết ...
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi cắm trại ngày 1/5 đây bà con ơi![:D]
    Trích nhật ký của một member , ai nhỉ? Tự đọc và tự hiểu nhé!
    7h sáng Doanhhuong rời nhà cùng một vị khách mời rất nhiệt tình tham dự. ( Đi sớm quá làm Nguyenthiquynhnga và Pinks tưởng chị đánh bài "chuồn" nên gọi điện hàng mấy chục lần mà ko thấy nghe máy. Híc, thì ra bác ấy để máy ở nhà rồi đánh lẻ đi cắm trại trước)
    Tất cả những mem còn lại tập trung ở nhà Nguyenthiquynhnga. Chính vì thế mà 8h Doanhhuong có mặt tại bãi cắm trại mà ko thấy ai ( vì ai bảo tự đi một mình...À ko, hai mình). Trời cao, xanh, nắng chói trên đỉnh đầu rọi xuống làm óng ánh những ngọn cỏ vẫn còn ngậm sương đêm, nước sông Kỳ Cùng không trong nhưng rất hài hoà với những cậu nhóc dân bản xứ hồn nhiên đắm mình xuống lòng sông ( Phí quá! Sao ko chụp bọn nhóc ấy tắm tiên cho bà con chiêm ngưỡng nhỉ?)
    9h30, tất cả đã có mặt tại bãi, có Shoneti, Congaixulang, Bequynh_langson, Pinks, Lantimxulang, Hatrungls, Thienthancodonls, và mai (em gái Pinks), Thịnh, Hùng, Khánh ( bạn Pinks).
    Mọi người dựng trại ngay lập tức. 5 boys ( toàn là khách) hăng hái cầm dao, búa đóng, gõ dựng lều. Lều gồm: 2 mái đổ, 1 mái bằng ( giống 1 nhà mái bằng có hiên thò hiên thụt), 2 cọc thẳng, 2 cọc chéo và 5 vỏ chăn ( Khách Thịnh nhận xét: Sẽ có người xuống hỏi mua vỏ chăn, hehe... --> Xin thưa là Thịnh nhìn nhầm: Toàn là ga trải giường xịn đấy)
    Nguyenthiquynhnga vẫn chưa xuất hiện, được thông báo là vẫn tiếp tục công việc mua sắm than.
    Trại dựng xong thì NTQN xuất hiện. Doanhhuong biết "tội" chạy ra đón, hớn ha hớn hở cười. Trời nắng quá! A còn nước ko ai chở! Thế là hai người "hạnh phúc nhất" được đi... mua nước: Thienthancodonls và Hatrungls...
    Tất cả công việc liên quan đến cái trại, à ko, cái lều, thì mọi người điểm tâm bằng mận, xoài, dưa chuột (10h)
    Bắt đầu những câu chuyện cười rôm rả. Con gaixulang lăng xăng, lon ton nói cười không ngớt. Khách và chủ xem chừng rất hợp cạ!
    Pinks, bé Mai, Thịnh ra sông lội trông như chuồn chuồn tập bơi ( Chả biết có ý gì không hay chỉ là xem bọn trẻ con tắm... tiên)
    Trong khi đó, Shoneti ngồi rầu rĩ, nghĩ ra trò bói tình yêu bằng giấy ăn.
    Còn Nguyenthiquynhnga vẫn mải miết gọt quả như con ong xây tổ Bequynh_langson thì dựa cột nhớ anh chàng nào nhỉ?
    11h30 bắt đầu ăn trưa. Bánh gối phết thịt hộp kẹp dưa chuột. Nắng nóng làm mọi người mệt mỏi, ăn uống kém phần nhiệt tình. Thienthancodon chui vào một góc, sung sướng gậm nhấm phần ăn trưa của mình, xem ra có vẻ đang âm mưu việc gì !
    Thỉnh thoảng có vài chú trâu diễu qua lều tham quan. Pinks có vẻ rất yêu động vật, nàng ta giơ tay chào bọn trâu
    Tuy mệt nhưng câu chuyện vẫn sôi động, rôm rả như đang xem trận chung kết Cup C1---> Nhất là Congaixulang và khách Thịnh chẳng biết đi chơi sông kiểu gì mà lại phải tìm cây xà phòng để "chế" xà phòng, đã vậy em Congaixulang còn than thở là: Anh Thịnh làm má em nóng hết đây này! ----> Lần sau chúng ta phải chú ý chăm sóc bảo vệ trẻ em nhá
    Ăn trưa xong, thì mọi người lại rậm rịch chuẩn bị cho bữa chiều ( tâm hồn ăn uống kinh khủng). Anh Tuân, vị khách mời đẹp trai nhất tối 30/4 và là vị khách mời nhiệt tình của ngày mùng 1/5 "phi" ra bụi tre cách lều khoảng 100m nổi lửa nhóm bếp để chuản bị nướng thịt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng trông anh í vẫn đẹp trai chán
    Còn Nguyenthiquynhnga thì ngồi xiên thịt và lá mắc mật để chuẩn bị nướng, mồm lẩm nhẩm: Người yêu ơi có biết, em nhớ anh nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay...
    12h45, Nguyenthiquynhnga và Bequynh_langson người đắp áo, người đắp quạt giấy vào mặt nằm ngủ trong lều. Trên kia, mặt trời vẫn chói chang...Congaixulang xông vào nhìn 2 người tội nghiệp nằm chống nắng, cười khoái trá rồi vác bình nước ( chả biết để làm gì) và chạy mất. Còn lantimxulang ngồi quay mặt về hướng sông Kỳ Cùng nhìn lũ trẻ con đang đùa nghịch dưới nước mà mong ước mình được trở về với tuổi thơ để.. nhảy ào xuống sông Bắc Khuông... tắm! Shoneti vừa chôm chỉa được miếng thịt nướng và chạy về trại chia cho Nguyenthiquynhnga, Bequynh_langson, Lantimxulang, làm Nguyenthiquynhnga tỉnh ngủ luôn
    Tức tốc Nguyenthiquynnga "phi" ra chỗ nướng thịt. Thơm kinh khủng luôn. Thienthancodonls và hatrungls biến mất từ khi nào, chỉ còn vài ba người ngồi nướng thịt
    Trong khi mọi người sắp xếp "bàn tiệc" trên chiếu thì Congaixulang ngồi nướng bánh mì, cười như mùa thu toả nắng
    13h37 nướng xong thịt và bánh mì. cả nhà lại quây quần. Hatrungls và Thienthancodonls cho đến giờ phút này sau khi mất hút gần 2h nay đã quay lại, khôn ghê, mùi thịt nướng có thể quến rũ hai kẻ đang yêu ư?
    ! Trong khi ấy, chiếc bánh gatô vẫn nằm yên trong hộp. Thịt nướng thơm ngon nhưng cứng đến mức bequynh_langson xiên cong cả dĩa! Mặc dù vậy, thịt nướng vẫn được các bàn tay cầm dĩa xiên nhanh như chớp
    Cuộc nhắm diễn ra thật thú vị! Các girls member tỏ rõ bản lĩnh quê hương thương hiệu Mẫu Sơn tửu tiếp khách hoành tráng khiến khách khứa nể phục sự đa năng của các cô gái của Box Lạng Sơn!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 06/05/2005
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi cắm trại ngày 1/5 đây bà con ơi![:D]
    Trích nhật ký của một member , ai nhỉ? Tự đọc và tự hiểu nhé!
    7h sáng Doanhhuong rời nhà cùng một vị khách mời rất nhiệt tình tham dự. ( Đi sớm quá làm Nguyenthiquynhnga và Pinks tưởng chị đánh bài "chuồn" nên gọi điện hàng mấy chục lần mà ko thấy nghe máy. Híc, thì ra bác ấy để máy ở nhà rồi đánh lẻ đi cắm trại trước)
    Tất cả những mem còn lại tập trung ở nhà Nguyenthiquynhnga. Chính vì thế mà 8h Doanhhuong có mặt tại bãi cắm trại mà ko thấy ai ( vì ai bảo tự đi một mình...À ko, hai mình). Trời cao, xanh, nắng chói trên đỉnh đầu rọi xuống làm óng ánh những ngọn cỏ vẫn còn ngậm sương đêm, nước sông Kỳ Cùng không trong nhưng rất hài hoà với những cậu nhóc dân bản xứ hồn nhiên đắm mình xuống lòng sông ( Phí quá! Sao ko chụp bọn nhóc ấy tắm tiên cho bà con chiêm ngưỡng nhỉ?)
    9h30, tất cả đã có mặt tại bãi, có Shoneti, Congaixulang, Bequynh_langson, Pinks, Lantimxulang, Hatrungls, Thienthancodonls, và mai (em gái Pinks), Thịnh, Hùng, Khánh ( bạn Pinks).
    Mọi người dựng trại ngay lập tức. 5 boys ( toàn là khách) hăng hái cầm dao, búa đóng, gõ dựng lều. Lều gồm: 2 mái đổ, 1 mái bằng ( giống 1 nhà mái bằng có hiên thò hiên thụt), 2 cọc thẳng, 2 cọc chéo và 5 vỏ chăn ( Khách Thịnh nhận xét: Sẽ có người xuống hỏi mua vỏ chăn, hehe... --> Xin thưa là Thịnh nhìn nhầm: Toàn là ga trải giường xịn đấy)
    Nguyenthiquynhnga vẫn chưa xuất hiện, được thông báo là vẫn tiếp tục công việc mua sắm than.
    Trại dựng xong thì NTQN xuất hiện. Doanhhuong biết "tội" chạy ra đón, hớn ha hớn hở cười. Trời nắng quá! A còn nước ko ai chở! Thế là hai người "hạnh phúc nhất" được đi... mua nước: Thienthancodonls và Hatrungls...
    Tất cả công việc liên quan đến cái trại, à ko, cái lều, thì mọi người điểm tâm bằng mận, xoài, dưa chuột (10h)
    Bắt đầu những câu chuyện cười rôm rả. Con gaixulang lăng xăng, lon ton nói cười không ngớt. Khách và chủ xem chừng rất hợp cạ!
    Pinks, bé Mai, Thịnh ra sông lội trông như chuồn chuồn tập bơi ( Chả biết có ý gì không hay chỉ là xem bọn trẻ con tắm... tiên)
    Trong khi đó, Shoneti ngồi rầu rĩ, nghĩ ra trò bói tình yêu bằng giấy ăn.
    Còn Nguyenthiquynhnga vẫn mải miết gọt quả như con ong xây tổ Bequynh_langson thì dựa cột nhớ anh chàng nào nhỉ?
    11h30 bắt đầu ăn trưa. Bánh gối phết thịt hộp kẹp dưa chuột. Nắng nóng làm mọi người mệt mỏi, ăn uống kém phần nhiệt tình. Thienthancodon chui vào một góc, sung sướng gậm nhấm phần ăn trưa của mình, xem ra có vẻ đang âm mưu việc gì !
    Thỉnh thoảng có vài chú trâu diễu qua lều tham quan. Pinks có vẻ rất yêu động vật, nàng ta giơ tay chào bọn trâu
    Tuy mệt nhưng câu chuyện vẫn sôi động, rôm rả như đang xem trận chung kết Cup C1---> Nhất là Congaixulang và khách Thịnh chẳng biết đi chơi sông kiểu gì mà lại phải tìm cây xà phòng để "chế" xà phòng, đã vậy em Congaixulang còn than thở là: Anh Thịnh làm má em nóng hết đây này! ----> Lần sau chúng ta phải chú ý chăm sóc bảo vệ trẻ em nhá
    Ăn trưa xong, thì mọi người lại rậm rịch chuẩn bị cho bữa chiều ( tâm hồn ăn uống kinh khủng). Anh Tuân, vị khách mời đẹp trai nhất tối 30/4 và là vị khách mời nhiệt tình của ngày mùng 1/5 "phi" ra bụi tre cách lều khoảng 100m nổi lửa nhóm bếp để chuản bị nướng thịt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng trông anh í vẫn đẹp trai chán
    Còn Nguyenthiquynhnga thì ngồi xiên thịt và lá mắc mật để chuẩn bị nướng, mồm lẩm nhẩm: Người yêu ơi có biết, em nhớ anh nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay...
    12h45, Nguyenthiquynhnga và Bequynh_langson người đắp áo, người đắp quạt giấy vào mặt nằm ngủ trong lều. Trên kia, mặt trời vẫn chói chang...Congaixulang xông vào nhìn 2 người tội nghiệp nằm chống nắng, cười khoái trá rồi vác bình nước ( chả biết để làm gì) và chạy mất. Còn lantimxulang ngồi quay mặt về hướng sông Kỳ Cùng nhìn lũ trẻ con đang đùa nghịch dưới nước mà mong ước mình được trở về với tuổi thơ để.. nhảy ào xuống sông Bắc Khuông... tắm! Shoneti vừa chôm chỉa được miếng thịt nướng và chạy về trại chia cho Nguyenthiquynhnga, Bequynh_langson, Lantimxulang, làm Nguyenthiquynhnga tỉnh ngủ luôn
    Tức tốc Nguyenthiquynnga "phi" ra chỗ nướng thịt. Thơm kinh khủng luôn. Thienthancodonls và hatrungls biến mất từ khi nào, chỉ còn vài ba người ngồi nướng thịt
    Trong khi mọi người sắp xếp "bàn tiệc" trên chiếu thì Congaixulang ngồi nướng bánh mì, cười như mùa thu toả nắng
    13h37 nướng xong thịt và bánh mì. cả nhà lại quây quần. Hatrungls và Thienthancodonls cho đến giờ phút này sau khi mất hút gần 2h nay đã quay lại, khôn ghê, mùi thịt nướng có thể quến rũ hai kẻ đang yêu ư?
    ! Trong khi ấy, chiếc bánh gatô vẫn nằm yên trong hộp. Thịt nướng thơm ngon nhưng cứng đến mức bequynh_langson xiên cong cả dĩa! Mặc dù vậy, thịt nướng vẫn được các bàn tay cầm dĩa xiên nhanh như chớp
    Cuộc nhắm diễn ra thật thú vị! Các girls member tỏ rõ bản lĩnh quê hương thương hiệu Mẫu Sơn tửu tiếp khách hoành tráng khiến khách khứa nể phục sự đa năng của các cô gái của Box Lạng Sơn!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 06/05/2005
  6. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dã man như con ngan
    Kinh khủng như đôi ủng
    Lần này lại lỡ mất roài. Tiếc chết mất.
    Mọi người còn ảnh nào thì post lên tiêp đê, để cho bà con chiêm ngưỡng với ...
  7. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dã man như con ngan
    Kinh khủng như đôi ủng
    Lần này lại lỡ mất roài. Tiếc chết mất.
    Mọi người còn ảnh nào thì post lên tiêp đê, để cho bà con chiêm ngưỡng với ...
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Trong khi mọi người sắp xếp "bàn tiệc" trên chiếu thì Congaixulang ngồi nướng bánh mì, cười như mùa thu toả nắng
    13h37 nướng xong thịt và bánh mì. cả nhà lại quây quần. Hatrungls và Thienthancodonls cho đến giờ phút này vẫn không biết đang sầu riêng chỗ nào, mất hút gần 2h nay! Trong khi ấy, chiếc bánh gatô vẫn nằm yên trong hộp. Thịt nướng thơm ngon nhưng cứng đến mức bequynh_langson xiên cong cả dĩa! Mặc dù vậy, thịt nướng vẫn được các bàn tay cầm dĩa xiên nhanh như chớp
    Cuộc nhắm diễn ra thật thú vị! Các girls member tỏ rõ bản lĩnh quê hương thương hiệu Mẫu Sơn tửu tiếp khách hoành tráng khiến khách khứa nể phục sự đa năng của các cô gái của Box Lạng Sơn!
    ai nói là em biến mất thế? Có bằng chứng " sờ sờ" ra đấy nhá, em ngồi ở đó nhé, nhìn lại ảnh coi nào
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 06/05/2005
    [/quote]
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Trong khi mọi người sắp xếp "bàn tiệc" trên chiếu thì Congaixulang ngồi nướng bánh mì, cười như mùa thu toả nắng
    13h37 nướng xong thịt và bánh mì. cả nhà lại quây quần. Hatrungls và Thienthancodonls cho đến giờ phút này vẫn không biết đang sầu riêng chỗ nào, mất hút gần 2h nay! Trong khi ấy, chiếc bánh gatô vẫn nằm yên trong hộp. Thịt nướng thơm ngon nhưng cứng đến mức bequynh_langson xiên cong cả dĩa! Mặc dù vậy, thịt nướng vẫn được các bàn tay cầm dĩa xiên nhanh như chớp
    Cuộc nhắm diễn ra thật thú vị! Các girls member tỏ rõ bản lĩnh quê hương thương hiệu Mẫu Sơn tửu tiếp khách hoành tráng khiến khách khứa nể phục sự đa năng của các cô gái của Box Lạng Sơn!
    ai nói là em biến mất thế? Có bằng chứng " sờ sờ" ra đấy nhá, em ngồi ở đó nhé, nhìn lại ảnh coi nào
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 06/05/2005
    [/quote]
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Pót nhầm ảnh. Chứ việc em và ai biến mất thì ai cũng biết. Hehe

Chia sẻ trang này