1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò ( SFC vào đây để xem lịch hẹn hò nhá ) - Tập 2 -

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi bezabao, 06/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Đọ đi. Em làm trọng tài cho. Thằng nào ngắn hơn thì bị... cắt bỏ
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bọn bạn em toàn đọ thằng nào kỹ thuật hơn thôi ý
  3. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Welcome to SAM SON - Hè đến rồi du lịch Sầm Sơn đê bà con
    Bà con nào định đi Sầm Sơn đọc đi nhá. Trích dẫn một vài bài từ TTVNOL

    - gahoamo: Công nhận bọn ở Sầm Sơn này ăn bẩn thật .Lần trước em cũng bị 1 vụ , mẹ có bọn cho thuê ngựa để chụp ảnh em hỏi nó bảo 5k 1 người 1 lần chụp . Híc híc sau khi chụp xong em hỏi nó là có thể cưỡi ngựa đi dc kg , nó bảo là dc sau khi em đi dc 1 vòng về nó bảo là 150k 1 lượt cả lượt đi lẫn về là 300k , 2 con là 600k dm nhà chúng nó 600k có khi em mua dc 1 con ngựa rồi .Thế là em *** giả tiền ngồi mẹ ở đấy thi gan với chúng nó, sau 1 hồi em cũng phải nôn ra 300k với 100k tiền ảnh nữa .Em thề từ bây giờ *** bao giờ đi sầm sơn nữa. Xin lỗi các bác vì em bức xúc quá nên văng hơi nhiều
    - xacutara: Năm ngoái tôi đi nghỉ hè ở đó, trời nóng, buổi tối đi dạo chui vào quán ngồi uống cafe . Đang ngồi ngóng gió thì có con bé vào xin ngồi cùng bàn. Mình thì nghĩ là nó thiếu chỗ nên ok ( 1 bàn 4 cái ghế ) MÌnh cũng ko để ý đến nó. Lúc sau định trả tiền về ngủ thì nó đòi 600 nghìn .Nó tính là cái khay con bé kia để lên bàn là của mình (Hoá ra con đó là nhân viên ), trong đó có 2 cái khăn ướt (50 nghìn 1 cái ) 1 cốc cafe 100 nghì, 1 thanh keo cao su 100k , với mấy cái kẹo . Mẹ chúng nó chứ , mình cãi , có mỗi 1 cốc cafe *** gì mà 600 nghìn . Rồi nó gọi mấy thằng đầu trâu mặt ngựa đến , cầm dao doạ mình . Mình thì đất khách nên *** làm gì được , đành rút ví ném 200k xuống bàn bảo với chúng nó lấy thì lấy ko lấy thì thui
    - duong325: He he he , bác này bị quả giống anh giai em thế? Bác ấy thuê xích lô đi dạo dọc bờ biển..cảnh giác hỏi giá truớc rồi thì nó bảo :"rẻ không ấy mà anh CHỈ NĂM SÁU NGHÌN thôi" Thế là cụ yên tâm ngồi lên đi dạo dọc bờ biển (em đoán chắc chưa đc 2km). He he he, về đến nơi chàng xích lô rất ngọt bảo:" NĂM MƯƠI SÁU NGHÌN /1 LƯỢT, CẢ ĐI LẪN VỀ LÀ 112NGHÌN" Thế là chẳng nhẽ cãi nhau với nó? Các bác hỏi giá cũng phải rõ ràng nhé. Sáng hôm sau thì anh giai em bị bọn xích lô khác móc mất cái ví, rồi bọn nó giả nhân giả nghĩa đi tìm cho và "xin 200k tiền chuộc". Anh giai em nản quá đến mức chỉ ngồi trong khách sạn xem tivi
    - VNNA: cáu, bác làm em nhớ chuyến ra SS cách đây 2 năm. hòn trống mái gì đó. Em lại con ngựa và vô tư... chụp hình (thực ra thì em chỉ đứng kế bên con ngựa thôi), xong em vô tư... đi về. Chúng nó gọi lại: 50 nghìn, cu! 5 chục gì? Nãy h mày đứng chụp hình kế bên ngựa của tao nên fải.... trả tiền!!!!!! ---> cáu lắm, nhưng đất khách quê.. .mẹ nên chẳng bít làm gì, thôi cúng cho chúng 50k cho yên thân. lúc về chúng còn nói tiếng Đan Mạch cho mình nghe nữa. Về xem lại hình: con ngựa cái mặt cứ rô lên, đúng là chủ nào tớ nấy. Và em rút kinh nghịêm: ra SS thì fải nói giọng "mô tê răng rứa", nói giọng Hà Nội là bị thịt ngay, còn nói giọng Sài Gòn (giống e lè) thì có nước từ chết tới hi sinh.
    - LongmanVN: Bố khỉ, đọc đến Sầm Sơn, không thể không post bài được. Gần chục năm nay tôi không đi Sầm Sơn nữa rồi. Cũng đã từng có bài học với bọn cho thuê ngựa. Buổi sáng đi dạo thấy có thằng dắt con ngựa mời thuê, tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ nên hỏi thử giá cả thế nào, nó bảo đi một lần 30.000đ (hồi đấy khá lâu rồi). Sau khi đi được chừng 100m và quay lại, hết chừng 5 phút, nó hét 360.000đ. Hoá ra 100m đấy nó bảo là qua 6 bãi rồi, cả đi lẫn về là 12 bãi. Chả hiểu dân Sầm Sơn tính bãi là thế nào, quá là bãi ***!
    - ntkvoc: Lần thứ nhất là em cùng mấy người bạn đi năm 2005 bị nó chơi đểu cho một vụ kinh hoàng. Rõ ràng là lúc nó đưa thực đơn cùng bảng giá cho mình xem trước khi mình gọi món. Mình cũng rất cảnh giác hỏi lại giá cả cho chắc vì biết bọn nó hay chém đẹp lắm và mọi thứ đều Ok. Ấy thế mà sau khi ăn xong gọi thanh toán thì toàn thấy tiến tấn, tiền tạ nó văng vào mặt. Giá cả các loại đồ ăn đều tăng gấp 3-4 lần so với thực đơn lúc trước khi mình gọi. Mình tranh luận với họ về giá cả không đúng so với thực đơn và bảng giá trước khi gọi thì nó liền mang một cái thực đơn với các món đó nhưng với một bảng giá đi kèm khác tăng gấp 3-4 lần trước đó. Tranh luận không xong nó liền gọi mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ra định tẩn mấy anh/em mình mới đau chứ! Phận hèn đành phải chấp nhận cái giá cắt cổ cho sự ngu dại khi mon men đến với Sầm Sơn.
    - ntkvoc: Lần thứ hai thì được chứng kiến anh/em trong nhóm nhà MOI trong box Du lịch này của chúng ta bị nó chém đểu trong khi thực hiện chuyến du kịch Thanh Hoá-Ninh Bình năm 2006 vừa qua. Cãi bãi biển Sầm Sơn bé là thế mà nhảy lên cưỡi ngựa mất đến hơn 200k có đau không các bác. Trước khi cưỡi ngựa hỏi giá thì nó bảo là 20 hay 30k gì đó một vòng bãi biển.
    Áy vậy mà lúc về nó bảo hết hơn 200k vì đoạn bãi biển đó chia làm bãi A,B, C, D, E, F, G, H, I K, L, M. cho dù nó chỉ dài đến khoảng 40m là cùng. Cầm máy ảnh của mình chụp ảnh người nhà mình trên con ngựa thuê của nó mà nó cũng đòi trả tiền. Thế mới biết là không bọn nào bẩn và đểu cáng như bọn làm du kịch Sầm Sơn. Em thề là em sẽ cạch đến già không bao giờ đi du lịch Sầm Sơn nữa (trừ khi phải đi công tác đến đó).
    - kilotu: SN mình năm ngoái, đi SS uống lon bò húc xong hỏi tiền. Nó bảo bò húc 50k, cái ghế ngồi mình ngồi để uống nó tính 100k. Tổng 150k cho lon bò húc 5k...
    - Nakata: Tập đầu tiên là một ông làm cùng phòng. Ông này đi cùng với mình ra biển trước, mọi người trong cơ quan ra sau, mấy cái quán ấy mời ngồi uống nước, tất nhiên cảnh giác cao độ nên mình chối khéo. Ông bạn già được mời "Anh đứng đợi chi cho mỏi chân, cứ ngồi nghỉ ở ghế nhà em, không tính tiền đâu mà". Bác kia tưởng thật, hạ đít xuống ngồi được khoảng 2 phút thì mấy người trong cơ quan đến, lại gọi sang cái quán bên cạnh (mọi người vào cả cái quán ấy). Bác vừa nhấc đít lên để đi sang bên kia thì vẫn cô em ban nãy nhắc "cho xin 50 nghìn". Hehe, bác này nghe xong tưởng cát nó sụt ở dưới chân, bèn nhắc lại lời mời ban đầu và định bật không trả tiền, và thế là bài dân ca xứ Thanh bắt đầu "DCM chúng mẹ chứ, chúng mày là cán bộ nhà nước mà ngu thế àh, không biết bọn tao phải bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê chỗ này ah, làm đ... gì có chuyện ngồi xong rồi cắp đít đứng lên àh .. ah ba la ah ba la... Trong quán đã thấy mấy chú cởi trần cầm dao đập đá chuẩn bị lao ra, bác này choáng quá đành vứt 20K ra để thoát thân mà vẫn còn bị ăn chửi té tát. Xong tập 1, ấn tượng đầu tiên của cả đoàn khi đến Sầm Sơn thật là thất vọng.
    - loi_hathanh: Một lần đến đó, buổi chiều cùng tụi bạn ra bãi biển chơi và mua một xảo Ghẹ của một chị bán hàng rong rồi thỏa thuận với một thằng ở ngoài bãi biển luộc cho mình. Nó Ok sẽ luộc cho mình món đấy và chỉ tínhcó 50 ngàn tiền luộc cùng với 5 anh em ngồi ăn thì xin thêm 10 ngàn tiền ghế bàn. 60 ngàn cho dịch vụ (đã trả tiền cho chị hàng Ghẹ đi rồi) thì cũng chấp nhận được nên bọn tôi Ok và cử hai chú chạy về nhà nghỉ lấy bia ra. Hai chú đó chạy về lấy ra 1 xách toàn bia lon và keó thêm hai chú nữa. Vì cái xảo ghẹ to uỳnh kia thì 5 thằng sao nhậu hết. 7 chú ngồi nhậu ngon lành hết cho ghẹ luộc kia, đứng dậy thanh tóan thì nó đòi thêm 240 ngàn ---> phải trả 300 ngàn. Cái TS nhà chúng nó, hỏi ra thì nó kê thêm cái khoản 240 ngàn phát sinh là : 2 chú mới đến, không nằm trong danh sách ban đầu của 5 chú ngồi ghế nên 2 chú đến sau tính 50ngàn/ ghế. Tiền muối + ớt tươi, chút tương ớt + 1quả chanh to chúng nó mang ra cho mình ăn ghẹ là 100 ngàn. Tiền "thuê" 4 cái kìm để kẹp Ghẹ là 10 ngàn / cái. Cả hội nhất quyết không chịu và định hơn thua nhưng thấy cúng nó đã gọi khoảng gần 2chục thằng đến vây quanh rồi. Một đứa trong hội tôi nói : Gọi công an đến chứ sợ gì ? Thì cái thằng ban nãy nhận luộc ghẹ cho chúng tôi nói câu : Chúng mày có tin là Công An ở đây toàn là dân ở đây không? Luật ở đây thế rồi, không trả tiền tao đố bố chúng mày đón chúng mày về an toàn đấy !!!! Thôi thì vứt ra 260 ngàn trả cho một bài học khá là chát .
    - algorithmvn: Lại thêm 1 dẫn chứng nóng hổi về thói làm ăn kiểu "cướp ngày" ở SS. Các bạn hãy đọc bài "Mỗi bước chân ngựa giá... 5000 đ" đăng trên báo Thể thao văn hóa số 63 ngày 26/5/07, tr.40. Theo đó ,1 bác đi thăm hòn Trống Mái được dụ khị cưỡi ngựa qua đồi Trường Lệ với giá mời chào là 5000 đ, nhưng khi tính tiền thì là 3.000.000 đ vì " 5000đ là giá cho mỗi bước chân". Bàng hoàng. Trên thế giới liệu có nơi nào chi phí giao thông hoang đường như vậy ko?, thật đáng ghi vào sách kỷ lục. Khéo giá bay lên không gian bằng tàu vũ trụ cũng ko đến thế ( nếu tính theo tiền/quãng đường)
    Đi Sầm Sơn chơi đê bà con... Welcome :D
  4. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    đê đê
  5. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Để em
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    zatura mà làm trọng tài thì mình thua chắc, Nhân ái mà nhìn thấy zatura thì zatura ko có đường về nhà rồi
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    . Vì sao?
  8. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    sỉ nhục cứ gọi là
  9. chet_vi_ngu

    chet_vi_ngu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào anh về HN anh e uống nc nhé
  10. lt02

    lt02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Được lt02 sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 30/06/2007

Chia sẻ trang này