1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò ( SFC vào đây để xem lịch hẹn hò nhá ) - Tập 2 -

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi bezabao, 06/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Mù mà ko thấy cái avatar à ?
    SFC có mấy người sinh năm 85 đâu, hô hô, có 80 81 82 85 84 87 88 89, có cả thằng 90
  2. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật đi chơi ko nhỉ?
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hẹn gặp, cũng chẳng phải là hẹn hò như 2 người đã cảm cảm nhau mà chỉ là buổi gặp gỡ của hai người bạn ol đã lâu mà chưa từng biết mặt.
    Một buổi chiều tháng 7 trời không còn những giọt nắng buông dài chỉ còn khoảng trời xanh với những vệt mây còn óng ánh màu hồng của nắng, tôi đứng bên bến phà nhìn xuống dòng nước và thỉnh thoảng lại ngó vào dòng người đang ùn ùn đi lên và đi xuống phà, thỉnh thoảng tim lại đập rộn lên những cảm xúc khó tả, vừa lo lắng vừa hồi hộp. hẹn nhau lúc 6h vì hôm nay người ấy phải làm buổi sáng và xin nghỉ buổi chiều để bắt xe khách xuống Hạ Long, con nhóc là tôi lần đầu gặp một người lạ thấy lo lắng khủng khiếp và thầm vạch ra trong đầu biết bao tình huống để có thể ứng phó.
    Gió biển thổi lên ***g lộng, phả hơi mát và cả mùi vị đặc trưng cuả biển làm tôi cảm thấy khoan khoái, tôi nhìn xuống đồng hồ, 6h rồi tôi nghe như mình đang reo lên khe khẽ, đảo mắt ra phía đường lên phà tôi thấy có một người đang đứng đó xách một túi du lịch và điều quan trong nhất là mặc chiếc somi màu xanh biển, đó là dấu hiệu để nhận ra nhau, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn nhưng cũng không dám ra hỏi xem có phải đúng là anh không, nên đành ngó lơ đi chỗ khác khi anh đến đứng bên cạnh tôi và hỏi: " em có phải là... không?" thì tôi mới tin chắc đó là anh. Con trai Hà thành, tôi ngày đó chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều nhưng anh đã để lại cho tôi những ấn tượng rất tốt, nụ cười thật hiền và giọng nói nhẹ, mãi sau này vẫn thế tôi vẫn luôn muốn được thấy anh cười...
    Mọi chuyện xảy ra cách đây đã gần 3 năm nhưng trong tôi vẫn luôn có những cảm xúc thật lạ mỗi khi nghĩ đến, tôi thêm yêu những lần đứng đợi anh, để thả mình vào trong gió, theo những cột sóng vỗ bờ rồi lại cuốn ra xa...
    Cuộc sống đã cuốn anh và cuốn tôi đi mãi, đẩy chúng tôi đến 2 đầu của xa cách, đã không còn những ngày anh tranh thủ cuối tuần về bên tôi và tôi cũng không còn đứng đợi anh ở nơi ngày xưa yêu thích nữa...
    Tất cả đã qua như một giấc mơ ngọt ngào và chứa đựng trong đó là tình cảm trong sáng mà bây giờ có lẽ cả anh và tôi đều đã đánh mất...
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0

    Trai Hà Thành à ?
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Con gái là vậy đó! Có khi kiêu sa với bao nhiêu người chân thật ngay bên cạnh để lãng lạn mơ về một nơi............xa lắm!
    Một thời để nhớ..............!
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ ra là ai cả. ai thế nhỉ??
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hix, chủ nhật tớ lại phải làm cả ngày đến 8h cơ, chiều có 2 tiếng đi ăn, có gì lúc đấy tớ alô, mọi người đang ở đâu tớ ra nhé, nhớ chờ tớ đấy.
    Thân thương,lovejunhan
    (mei, như viết thư tay ý, hê hê)
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Huệ đây à
  9. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    thế này cưới chồng đẻ đái xong là hết đời nhỉ
  10. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    thế này cưới chồng đẻ đái xong là hết đời nhỉ

Chia sẻ trang này