1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò ( SFC vào đây để xem lịch hẹn hò nhá )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi NguyenLinhCuong_la_tao, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    éo le cái khỉ,cố năn nhỉ đi
  2. pupil

    pupil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chơi ở đâu thế, ko bít tui có được tham gia ko vậy? Nếu được thì bác nào nhắn cho tui bít chi tiết nha. Cảm ơn.
  3. pupil

    pupil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chơi ở đâu thế, ko bít tui có được tham gia ko vậy? Nếu được thì bác nào nhắn cho tui bít chi tiết nha. Cảm ơn.
  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hơ, cho em đăng ký một suất nhé, lâu lắm rồi chưa tái xuất giang hồ,
    hê hê hê , mà Cường ơi mày sống tự lập đi cho quen sao cứ ỷ lại vào vợ thế ? không có vợ thì mày không sống được à ?
  5. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hơ, cho em đăng ký một suất nhé, lâu lắm rồi chưa tái xuất giang hồ,
    hê hê hê , mà Cường ơi mày sống tự lập đi cho quen sao cứ ỷ lại vào vợ thế ? không có vợ thì mày không sống được à ?
  6. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chán cái mạng TTVN này quá, mãi mới post được bài
    Ko ngủ được định online đọc xem có bác nào tường thuật vụ đi chơi chưa nhưng chả thấy ai cả, mình đành ngồi post vậy
    Việc đầu tiên là trách chú Đạt béo, đăng kí đi rồi, đóng tiền cho rồi nhưng lại chả thấy mặt mũi đâu cả, lần này đề nghị bác cho cái số điệnt hoại để liên hệ cái, muốn tìm bác khó quá.
    Tiếp theo là 1 tin hơi buồn, đó là Z và Trang *** cũng ko đi được.Nhưng bù lại chúng ta có 1 tin vui đó là anh Quỷ bỏ thi Giáo dục thể chất để đi với anh em, Bảo Anh thì ko biết thứ 7 có thi ko nhưng vẫn cứ đi, tiếp đó là Nhân ái cũng bỏ thi để đi với anh em, good !!!!!!!!!!
    Sáng 9-4, lên đường, lọ mọ mãi mới gặp được nhau, ngồi ăn sáng ở gần đường tàu tí thì bị tàu cán chết, anh Quỷ của chúng ta nảy ra ý định là chạy ra giữa đoàn tàu để chặn tàu lại để cướp, may mà có Dũng chạy ra can, ko thì...
    Trước khi lên xe, cho điểm danh những người đi fát nhỉ :
    - Vợ chồng Dũng - P.Anh kèm 1 em nhỏ 7 tháng trong bụng, tình hình là lần sau Yến fải cẩn thận mấy cái vụ này để còn thu thêm tiền
    - Em và Tiên
    - Anh Quỷ
    - Bảo Anh
    - Nhân ái
    - Yến
    - Huệ
    Màn trên xe thì ko thể tường thuật nổi vì quá linh tinh
    "Đến nơi rồi"... "Wake up, pờ lít".....khổ thân anh Quỷ, đến nơi rồi mà vẫn buồn ngủ. Lục tục xuống xe, mình xách balo đồ ăn nặng vật
    Tiếp theo là thời gian trèo đèo lội suối, nhưng chỉ được 1 lúc thôi ạ, đúng như các cụ đã nói "Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản", chưa đi đã nghỉ, chú Dũng đã nhanh chóng thiết lập được 1 ổ cờ bạc, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến anh Quỷ đánh bài lãng tử đến mức nào, chỉ khổ thân Nhân ái "tay ko trắng tay lại về ko", Bảo Anh đã ko chịu nổi nhiệt nên đã sang chiếu bên cạnh với P.Anh và Hường, ko biết là có thắng ko nhưng thấy mặt chú nghệt cả ra
    1h30, xuất kích, lên đường để trèo tiếp, Nhân ái bắt đầu ngứa nghề nên đã vác quả máy quay Sony 12 triệu ra để quay, và anh ta đã nổi tiếng với fa quay anh Quỷ đang xxx, ko biết là có được lên film ko nhỉ ?
    Và đã đến suối, nói chung là TT cũng đẹp, những cảnh quay đã được Nhân ái thực hiện rất bài bản, cảnh té nước giữa Cường và anh Quỷ chẳng khác gì bên Thailand, 1 tin buồn cho anh Quỷ là anh đã mất đi cái áo Das đáng giá 200K
    Ý chí rất chi là cao nhưng núi còn cao hơn, thế nên cả nhóm lục tục.. đi về
    Kết thúc 1 ngày đi chơi vào lúc 7h15, đúng lúc anh Quỷ và Dũng nghe tin trượt lô, , buồn như con chuồn chuồn ớt
    Trăm nghe ko bằng 1 thấy, mời các bác mua đĩa của Nhân ái về xem, rao hộ Nhân ái, tình hình là lần nay mong mọi người nộp $ cho Nhân ái vì dạo này anh ta rất nghèo, 1 ngày chỉ dám ăn có 3 bữa, tối chỉ dám ngủ 8 tiềng bọ
    Giá : 15K VCD------ 30K DVD, mua nhanh kẻo hết
    Ngày mai 3-3, ko biết SFC định thế nào nhỉ ? Ai có ý kiến gì ko ???????????
  7. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chán cái mạng TTVN này quá, mãi mới post được bài
    Ko ngủ được định online đọc xem có bác nào tường thuật vụ đi chơi chưa nhưng chả thấy ai cả, mình đành ngồi post vậy
    Việc đầu tiên là trách chú Đạt béo, đăng kí đi rồi, đóng tiền cho rồi nhưng lại chả thấy mặt mũi đâu cả, lần này đề nghị bác cho cái số điệnt hoại để liên hệ cái, muốn tìm bác khó quá.
    Tiếp theo là 1 tin hơi buồn, đó là Z và Trang *** cũng ko đi được.Nhưng bù lại chúng ta có 1 tin vui đó là anh Quỷ bỏ thi Giáo dục thể chất để đi với anh em, Bảo Anh thì ko biết thứ 7 có thi ko nhưng vẫn cứ đi, tiếp đó là Nhân ái cũng bỏ thi để đi với anh em, good !!!!!!!!!!
    Sáng 9-4, lên đường, lọ mọ mãi mới gặp được nhau, ngồi ăn sáng ở gần đường tàu tí thì bị tàu cán chết, anh Quỷ của chúng ta nảy ra ý định là chạy ra giữa đoàn tàu để chặn tàu lại để cướp, may mà có Dũng chạy ra can, ko thì...
    Trước khi lên xe, cho điểm danh những người đi fát nhỉ :
    - Vợ chồng Dũng - P.Anh kèm 1 em nhỏ 7 tháng trong bụng, tình hình là lần sau Yến fải cẩn thận mấy cái vụ này để còn thu thêm tiền
    - Em và Tiên
    - Anh Quỷ
    - Bảo Anh
    - Nhân ái
    - Yến
    - Huệ
    Màn trên xe thì ko thể tường thuật nổi vì quá linh tinh
    "Đến nơi rồi"... "Wake up, pờ lít".....khổ thân anh Quỷ, đến nơi rồi mà vẫn buồn ngủ. Lục tục xuống xe, mình xách balo đồ ăn nặng vật
    Tiếp theo là thời gian trèo đèo lội suối, nhưng chỉ được 1 lúc thôi ạ, đúng như các cụ đã nói "Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản", chưa đi đã nghỉ, chú Dũng đã nhanh chóng thiết lập được 1 ổ cờ bạc, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến anh Quỷ đánh bài lãng tử đến mức nào, chỉ khổ thân Nhân ái "tay ko trắng tay lại về ko", Bảo Anh đã ko chịu nổi nhiệt nên đã sang chiếu bên cạnh với P.Anh và Hường, ko biết là có thắng ko nhưng thấy mặt chú nghệt cả ra
    1h30, xuất kích, lên đường để trèo tiếp, Nhân ái bắt đầu ngứa nghề nên đã vác quả máy quay Sony 12 triệu ra để quay, và anh ta đã nổi tiếng với fa quay anh Quỷ đang xxx, ko biết là có được lên film ko nhỉ ?
    Và đã đến suối, nói chung là TT cũng đẹp, những cảnh quay đã được Nhân ái thực hiện rất bài bản, cảnh té nước giữa Cường và anh Quỷ chẳng khác gì bên Thailand, 1 tin buồn cho anh Quỷ là anh đã mất đi cái áo Das đáng giá 200K
    Ý chí rất chi là cao nhưng núi còn cao hơn, thế nên cả nhóm lục tục.. đi về
    Kết thúc 1 ngày đi chơi vào lúc 7h15, đúng lúc anh Quỷ và Dũng nghe tin trượt lô, , buồn như con chuồn chuồn ớt
    Trăm nghe ko bằng 1 thấy, mời các bác mua đĩa của Nhân ái về xem, rao hộ Nhân ái, tình hình là lần nay mong mọi người nộp $ cho Nhân ái vì dạo này anh ta rất nghèo, 1 ngày chỉ dám ăn có 3 bữa, tối chỉ dám ngủ 8 tiềng bọ
    Giá : 15K VCD------ 30K DVD, mua nhanh kẻo hết
    Ngày mai 3-3, ko biết SFC định thế nào nhỉ ? Ai có ý kiến gì ko ???????????
  8. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn buồn, vác đĩa VCD hôm đi câu cá lên xem lại, thấy vui ghê. Ôi những người bạn, thật sự nếu ko có những người bạn như vậy thì cuộc sống này thật tẻ nhạt, mình ko fải là người hay tâm sự nhưng công nhận là vậy, dù tính tình có khác nhau, hoàn cảnh có khác nhau.... nhưng SFC vẫn luôn luôn bên nhau.............

    Đây là Huệ Junhan

    Còn đây là datbeo_abc với quả "đẹp trai đi 82", trông anh như 1 thằng bán thịt lợn, hê hê
    Sắp tới có video Tây Thiên thì sẽ có ảnh post lên
    Nhân ái làm đĩa nhanh nhanh lên nhé, em đăng kí 2 fát

    Được ngheo_rach_mung_toi sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 12/04/2005
  9. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn buồn, vác đĩa VCD hôm đi câu cá lên xem lại, thấy vui ghê. Ôi những người bạn, thật sự nếu ko có những người bạn như vậy thì cuộc sống này thật tẻ nhạt, mình ko fải là người hay tâm sự nhưng công nhận là vậy, dù tính tình có khác nhau, hoàn cảnh có khác nhau.... nhưng SFC vẫn luôn luôn bên nhau.............

    Đây là Huệ Junhan

    Còn đây là datbeo_abc với quả "đẹp trai đi 82", trông anh như 1 thằng bán thịt lợn, hê hê
    Sắp tới có video Tây Thiên thì sẽ có ảnh post lên
    Nhân ái làm đĩa nhanh nhanh lên nhé, em đăng kí 2 fát

    Được ngheo_rach_mung_toi sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 12/04/2005
  10. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh cưới của Dũng - Phương Anh

Chia sẻ trang này