1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò ( SFC vào đây để xem lịch hẹn hò nhá )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi NguyenLinhCuong_la_tao, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đi đi anh em ơi.Ah thế vụ đi Sapa thế nào đây,tháng 6 đến rùi nè.Đi đứng thế nào phổ biến đi nào.
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Vụ Ao Vua hay đấy, SFC đều đi được mà
    Vụ SaPa thì gặp nhau rồi bàn
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ở đấy mà cũng quen được gái, bó tay anh Quỷ
    Em báo ốm rồi, hix
    Được CucXau__CucDeu sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 22/05/2006
  4. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    dạo này bọn mày chán thật, anh em minh hôm nào hẹn đi chơi đâu 1 buổi xa đi, đi 2-3 ngày càng vui, nói là bạn bè nhưng hiểu nhau có được mấy đâu
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần hẹn mày toàn đi muộn nhất, có lần ngủ quên ko đi, còn nói ai
    Sắp tới đi Ao Vua
    Còn vụ Sapa thì tháng 6, còn đòi gì nữa, chúng mày còn fải để tao kiếm tiền nữa chứ, toàn thấy tiêu tiền thì chết à
  6. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    e xin 4 suất
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Vẫn 1 suất như mọi khi
    Ko thấy Nhân ái với Bảo Anh đăng kí nhỉ
  8. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em với nhé,1 suất thui.Thế tầm khoảng thứ 6 cả nhà những ai đi gặp nhau 1 lúc đi để xem tiền nog,đi lại thế nào còn biết đường chứ.
  9. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi tên là Thế Anh. Đó không phải lỗi của anh. Trong nhà anh,mỗi mình anh tên là Thế Anh. Đàn bà tất nhiên chẳng ai tên là Thế Anh. Đàn bà trong nhà Thế Anh không có tên. Vì họ là đàn bà. Người ta không gọi đàn bà bằng tên. Người ta gọi đàn bà là đàn bà.
    Thế Anh là sinh viên của một trường đại học nào đó mà tôi không nhớ tên. Thực ra tất cả các trường đại học đều giống nhau. Bởi vậy trường đại học không có tên. Người ta gọi trường đại học là trường đại học. Thế Anh say mê Game Online .Đấy là tôi nghe nói thế, chứ tôi chưa bao giờ thấy Thế Anh kiếm được lợi gì từ Game Online. Đôi khi rất bất tiện nếu phải gọi điện đến nhà anh, sẽ chẳng biết gặp ai vì Thế Anh ngồi hang net 24/24.
    Bạn tôi tên là Thế Anh. Những người đàn ông tên là Thế Anh đều có khuôn mặt sát thủ. Họ sợ điều gì, tôi chẳng biết. Tôi hay nghĩ, nếu Thế Anh không tên là Thế Anh, hẳn anh sẽ không thể sống được trong cái gia đình mà tất cả moij người đều thích tên Thế Anh. Tất nhiên đó chẳng phải lỗi của anh. Ở lớp học chúng tôi có ba người tên là Thế Anh nhưng điều đó chẳng gây ra một rắc rối nào. Cũng có khi thầy giáo gọi Thế Anh lên bảng, cả ba đều giật mình. Năm học lớp tám, vì một cuộc cãi vã với gia đình, Thế Anh bỏ nhà ra đi. Cậu sống cùng một đứa bạn cũng tên là Thế Anh, bỏ học từ năm lớp sáu. Cả hai sống trong một căn nhà ổ chuột ngoài đê sông Hồng và kiếm sống bằng nghề bán mông cho đến khi gia đình Thế Anh tìm thấy cậu. Vì có một sự nhầm lẫn đặc biệt nào đó, hay cũng có thể một phép mầu đã xảy ra, đứa trẻ mà bố mẹ Thế Anh đưa về không phải con trai của họ, mà là thằng bé bán mông sống ở ngoài đê sông Hồng. Sự nhầm lẫn này lẽ dĩ nhiên chẳng ai phát hiện ra vì cả hai đều tên là Thế Anh và sau gần hai tháng choi Game Online Chung, chúng giống nhau như hai giọt nước.
    Bạn tôi tên là Thế Anh. Năm lớp tám, tôi và cậu đi bộ trên cầu Thăng Long. Đến giữa cầu, Thế Anh trèo lên thành cầu, nhằm thẳng sông Hồng nhảy xuống.Thế Anh được vớt lên, không ai nhận ra, nhưng những người thân, bằng linh cảm, đều khẳng định đó là Thế Anh. Tôi cũng nghĩ đấy là Thế Anh.Thế Anh không chết, vì một lý do nào đó tôi không rõ. Năm Thế Anh mười chín tuổi, cậu được học bổng du học tại chỗ. The Anh có một người bạn gái học kinh tế,mà cũng ko biết Thế Anh có bao nhiêu bạn gái nữa. Họ quen nhau qua một forum, biết mặt nhau qua những file ảnh jpeg, và nói chuyện với nhau qua Yahoo Messenger. Thỉnh thoảng họ giận dỗi nhau vì những chuyện không đâu. Thế Anh mong đến ngày ra trường và đi làm ở bến xe Giáp Bát. Cậu hy vọng sẽ có một triệu Mỹ kim trước tuổi ba nhăm và nghỉ hưu non ở một trang trại ngoại thành Hà Nội. Bạn gái Thế Anh mơ ngày mở một quán Karaoke ở một phố nào đó gần khu trung tâm; hàng ngày, cô sẽ quản lý quán và nếu có thời gian rảnh rỗi cô sẽ ngồi đọc những tác phẩm văn học và triết học cổ hủ.
    Bạn tôi tên là Thế Anh, Thế Anh năm nay 16 tuổi. Thế Anh để tóc trọc. Tôi để ý những cậu choai choai tên là Thế Anh đều để trọc. Thế Anh có một đứa bạn thân từng tên là Thế Anh. Vì không muốn để tóc trọc nên bạn của Thế Anh đã đổi tên thành Nhân (Ái). Giờ nó không còn tên là Thế Anh nữa, nó để tóc xoăn. Thế Anh cũng thích để tóc xoăn. Thế Anh đòi đổi tên trong khai sinh nhưng bố mẹ không cho. Sau đấy Thế Anh tự gọi là Vũ Thế Thuỷ (tức Quỷ), tập chơi Game Online và để tóc xoăn .
    Sau khi để tóc xoăn, Thế Anh tự nhiên thấy mình cao quí.Thế Anh tự mua cho mình 1 con XL và 1 chiếc điện thoại Tac-X đời mất nhất,tôi cũng ko hiểu Tac-X có đời mới từ bao giờ,chỉ nghe Thế Anh khoe vậy. Thế Anh thích nói chuyện với gái về tình yêu nhưng theo tôi thì cậu không hiểu gì về nó. Nhưng gái cũng không hiểu về tình yêu. Gái hiểu về tình yêu thì đã là đàn bà.?Gái? của Thế Anh đều 30 tuổi, ko ai còn là gái. Gái duoi'''' 30 tuổi nhiều nhưng không ai quen Thế Anh. Khi là đàn bà họ tránh nói về tình yêu. Thế Anh thích nói chuyện với gái về tình yêu trong những quyển truyện mà Thế Anh cũng chưa đọc. Đọc sách rất dễ, chỉ cần nhớ tựa sách. Bộ nhớ của gái thường ngắn, vừa đủ tựa sách. Gái có bộ nhớ dài thì không đọc sách, bản thân họ đã là một quyển sách. Một lần Thế Anh nói với gái về tình yêu trong một cuốn tiểu thuyết. Gái của Thế Anh 30 tuổi, mắt xếch, mũi dọc dừa, da đen, gò má cao và đầy tàn nhang, cũng thích nói về tình yêu. Sau lần ấy Thế Anh thành đàn ông. Bây giờ Thế Anh không nói chuyện về tình yêu nữa.
    Bạn tôi tên là Thế Anh.(Còn nữa)...
    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 23/05/2006
  10. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh ko thích cách viết của chú nhưng anh thích cái suy nghĩ của chú !!! Biss biss bài văn tả rất sinh động về 1 ng mình biết

Chia sẻ trang này