Hẹn nâng cốc sau tết Hôm nay sẽ uống một mình. Một cốc cho Gungcay chúc may mắn và vui vẻ Một cốc cho New Tazzan. Đã có lời hứa Một cốc cho Sutumom + (em gái) + hạnh phúc của chú. Một cốc cho Tulipsblack, phuongmap.Đồng môn Một cốc cho Choc. Vì tình bạn của chúng ta. Một cốc cho Hội biển mùa đông (Gai Nha Que, Desertrose, zazu, meou, huonglan, cũng đã lâu không gặp ). Sau Tết sẽ gặp các bạn để cùng nâng cốc. Chúc các bạn một năm mới có được những điều các bạn cần. truongdu Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh. Được sửa chữa bởi - TruongDu on 10/02/2002 20:14
Những cốc này là uống trước Tết, hẹn sau Tết sẽ rủ mọi người đi làm một phát, không say không về, chẳng qua hôm nay vì những chuyện củ chuối nên mới uống một mình. Cố gắng lên sớm để mời Gungcay một bữa. truongdu Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
Củ chuối thế, đã bảo là uống một mình. Phê bỏ xừ đi được, chỉ nhớ đến ai thì post lên. Còn Emmiu rủ đấu rượu nữa, NanaYeuDau. Welcome tất cả, vì thật ra thì chủ yếu để TruongDu được say thôi. Chẳng ghét ai cả, chỉ quí một số người hơn. Cũng có thể vì nói chuyện nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn. Tiện đây cũng nói luôn, thật sự có hơn chán một tí, nhưng cũng do mình cả, không hoà hợp với không khí chung của mọi người. Dù sao cũng là những người bạn mới, cũng vì chưa tiếp xúc nhiều nên chưa hiểu nhau. Nhưng chắc chắn một điều, sau Tết nếu ai muốn và hững thú, TruongDu xin được chạm cốc chúc mừng năm mới. Cuộc sống đôi khi mệt mỏi căng thẳng ảnh hưởng đến suy nghĩ, kiềm chế được thì cũng không hẳn đã thoải mái. Các bạn thông cảm vì trong lúc phê phê sơ xuất không kịp nghĩ đến, chưa có lời mời. Thật sự đôi lúc buồn, tôi cũng chỉ thích uống một mình, có lẽ là một thói quen, một tật xấu, nhưng tôi cũng không thể bỏ được. Nói lung tung quá. Nhưng dù sao cũng mong các bạn thông cảm. Và có lời mời đến tất cả những ai có hứng thú đi chạm cốc với tôi sau Tết. Chúc các bạn một năm mới đạt được những điều mình cần. To: Eros, thông cảm, cảm xúc tức thời chưa kịp nghĩ đến lão, . To: Mitlo, em thông cảm nha, , sau Tết chắc chắn cạn cốc với em. truongdu Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh. Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 11/02/2002 09:48