1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn người yêu cũ đi chơi giao thừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vickypham, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến, bạn đang gặp fải 1 tình trạng cảm xúc rất hay xảy ra với các cô gái khi chia tay bạn trai :ám ảnh kỉ niệm, lưu luyến====> day dứt không quên được.
    Bạn biết không .Con gái Việt Nam chúng ta khác con trai ở 1 điểm : Rất khó để chinh phục 1 cô gái, nhưng khi đã yêu , thì dần dần sẽ ngày càng yêu thương gắn bó hơn.Còn con trai, họ dễ dàng chết vì cái nhìn đầu tiên, một nụ cười, hay 1 giọng nói thoảng qua ;họ sẵn sàng làm đủ 1 cách để chinh phục bóng hình ấy đến khi đạt mục đích cuối cùng.Và,vì thế, cái gì còn là trong bí ẩn, còn chưa chinh phục được thì con trai sẽ càng muốn chinh phục hơn
    Bộ não con trai cũng không được tạo lập để lưu giữ những kỉ niệm đâu . Thế nên , dù bạn hy vọng thì, chẳng bao giờ họ chịu nhớ cho bạn lần đầu tiên 2 người gặp nhau, cái kiss đầu tiên , ......, thậm chí cả sinh nhật bạn.
    Hệ quả là khi chia tay , dù là bình thản từ cả 2 phía.Người con gái vẫn hay ôm ấp những kỉ niệm trong tim .Nếu cô gái tìm được chàng trai khác , may ra quá khứ kia còn được ngủ yên.Chứ nếu vẫn alone , họ hay bị tác động ngoại cảnh , lại càng nhớ nhung chàng trai và..... mong 1 ngày return
    Bạn àh.Ý kiến của tớ ở đây chỉ là chủ quan thôi . Nhưng theo tớ , bạn đừng liên lạc lại mà làm gì . Chia tay rồi mà còn gặp gỡ là 1 sai lầm lớn của bạn đấy . Vì theo bản năng chinh phục của phái mạnh , nếu thực sự anh ta vẫn còn yêu bạn và muốn quay lại với bạn thì chính anh ấy sẽ chủ động mời bạn, gặp bạn ... và return nếu có thể . Còn khi anh ta đã không còn cảm xúc , thì có thể anh ta vẫn gặp bạn , nhiều khi chỉ là chút ôn lại kỉ niệm cũ . Mà như thế vừa không đi đến đâu , vừa không có kết quả gì , lại càng làm bạn thêm suy nghĩ mơ mộng linh tinh
    Bạn bè quanh ta rất nhiều.Đâu phải cứ đi cạnh 1 người con trai mới là ta không cô đơnHãy mở lòng , bạn sẽ thấy cơ hội để những người con trai khác better hơn có rất nhiều
    Tớ đang nói những ý kiên chủ quan của tớ . Xét cho cùng let''s your heart show you way .Nhưng bạn cứ ngẫm nghĩ những gì tớ nói. Vì đó là những điều tớ rút ra từ chính câu chuyện của tớ.Tớ cũng từng có 1 the first love từ lớp 11, từng coi đó là niềm hãnh diện với bạn bè khi bất cứ khi nào mình cần he đều có mặt , đưa đi học, đón về, học thêm , đi mua đồ ,...... thậm chí đưa cả bố mẹ mình đi có việc .Thế nên khi the-end đi đến bất cứ con đường nào cũng thấy hình bóng đó .Để rồi 3 tháng sau gật đầu cái rụp với lời yêu thương đề nghị return.Tiếp theo là 6 tháng sau nhận ra rằng :Cái gì đã hết thì nên để nó ra đi trong ngọt ngào .
    Tớ tặng bạn 1 câu nói của Scarlett :"Cái gì đã vỡ là đã vỡ.Tôi thà nghĩ lại nó những lúc nó tốt đẹp nhất còn hơn cố gắng chắp vá để suốt đời phải thấy những mảnh vỡ"
    Final :bài viết của tớ chỉ áp dụng phần nào theo chủ quan nhận định của tớ. Các bạn trai đừng có lên án tớ vơ đũa cả nắm nhé
  2. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nếu con trai ko chủ động quay lại với bạn thì thôi, bạn có còn tình cảm với anh ta cũng ko nên chủ động rủ anh ta đi chơi giao thừa.
    Con trai yêu khác con gái, ko lưu luyến và nặng tình nhiều; thực sự nếu 2 người ko còn gì; anh ta nhận lời đi với bạn thì chỉ thêm ngại ngùng. Hai người sẽ nói chuyện gì với nhau? Ôn lại kỷ niệm cũ chăng?
    Câu này tôi nhớ là của Rhett nói khi bỏ Scarlett
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic.Chết thật.Hơi ngớ ngẩn.Nhưng sao mà cứ đinh ninh rằng nó là của Scarlett.Anyway, câu đó đúng đắn lắm.Cung hỉ
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Tuỳ tính người mà liệu. Nói chung là không nên. Có một gã nói với tớ thế này "Em có bao giờ múc lại bát canh đã đổ đi ko"
    Cứ thế mà tính nhé. Đêm giao thừa có là cái quái gì đâu mà thi vị hoá nó lên thế. Ngồi nhà lập kế hoạch cho năm sau tốt hơn.
  5. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả bạn! Thú vị thật đấy! Như trường hợp của tớ thì tớ thấy con gái Việt nam chúng ta dễ chinh phục đấy chứ! Cứ money và chịu khó động não một tí là ok ngay!
  6. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt phản đối, có những điều ko đúng về giới mày râu. để nghị xem lại mấiy cái tâm sự của khối mr, viết còn ướt át, lâm li hơn các cô.
    to tác giả Topic:
    Bạn định hàn gắn lại đúng ko??? ngày xưa 2 bạn vì chuyện gì mà chia chân. Vả lại chắc gì cậu kia còn tình cảm. Nếu còn thì thế nào cũng sẽ tìm cách rủ bạn đêm 30 này. Chờ đợi và hi vọng đi. Còn nếu ko còn, hay đã có bạn gái rùi thì có fải bạn đang khiến cho cậu ấy khó xử ko???Chưa kể để địch ít nhiều bít được í định của mình.
    Ăn tết zui zẻ nha bà con.

    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 27/01/2006
  7. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ko những ủng hộ mà còn hành động thay nữa.
    Bạn có chắc là nó đứng yên để bạn tát ko hay nó nhảy bổ vào tát bác. Bán nhắm đánh lại khi nó lên cơn điên ko??? Để tui theo bảo kê bạn. Thậm chí quánh dùm luôn. Ah, bạn vẫn còn quen với cái hạng "bắt cá" ấy ????????????
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah! Tối qua tôi tát rồi đấy!
    Anh ấy chắc ko tới mức như bạn nói đâu!
    Tưởng rằng làm thế thì sẽ dễ chịu hơn. Nhưng tối đó về tôi khóc và ko ngủ được. Sáng mắt sưng vù. Và rốt cuộc tôi vẫn fải xin lỗi anh ấy! Tôi đã cân nhắc rất nhiều trước khi hành động nông nổi như thế nhưng rốt cuốc ko chiến thắng nổi bản tính hiếu thắng của tôi! Tát được 1 cái thì tôi lại thêm 1 điều buồn!
    Buồn!
  9. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu. được thỏa mãn cái thú tát người bắt cá seo còn buồn. Ko đáng để buồn đâu. Chắc còn tình củm chứ gì. Vậy khi tát có hỏi rõ nguyên nhân chưa??? Tát rùi thì đâu cần fải xin lỗi. Lỗi đâu fải do bạn. Lỗi do tên bắt cá. Cậu ấy ko xin lỗi bạn và cô bạn gái mới thì thui. Tội vạ gì bạn lại xin lỗi.
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến cho em. Em cũng thấy mình điên lắm nhưng mà nhiều lúc em bị cảm xúc lấn át lí trí, tự thấy chán mình thế không bít hic.
    Em có thi vị hoá đêm giao thừa đâu, chỉ đơn giản là năm ngoái em và he đi cùng nhau, lúc đó mới là " friends" và bây giờ em cũng chỉ muốn đi theo đúng phong cách đó thôi mà.
    Tóm lại em cũng đã gặp đưọc him đâu, không liên lạc bằng điện thoại được mặc dù có những lúc ở ngay gần nhau mà he không bít.

Chia sẻ trang này