1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn người yêu cũ đi chơi giao thừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vickypham, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không ai chưa đau đầu bằng cách đập đầu vào tường mà phải tránh xa cái tường ra...
    Mình cũng muốn rủ ex đi chơi giao thừa cùng cả hội.. nhưng mà có lẽ đã từ lâu mình cố gắng ko làm việc đó, năm cũ qua rồi, mình cũng hi vọng sang năm mới mình có thể vui vẻ vươn lên, chưa dám hi vọng có thể iu ai đó nhưng hi vọng là ex sẽ mãi là quá khứ...và tôi cần phải sống cho hiện tại, tôi luôn thức tỉnh mình vằng câu nói này
    Có lẽ sang năm con Cún.. mình sẽ ko còn đau đầu thêm nữa.. vì mình luôn khát khao được HP.. mình cũng biết việc nhìn lại QK như cái cách bạn định làm có vẻ ko tốt lắm.. NHƯNG nếu bạn tìm hiểu và thấy He còn yêu bạn, He chưa có gf.... thì đây có lẽ là ĐK tốt... Còn mình.. hình như mình đã tha thứ cho he, nhưng mình ko đủ can đảm làm việc mà U định làm.. MÌnh nghĩ là có lẽ một thời gian nữa... có thể chũng tôi mới có thể .. là những nguời bạn... ( thật bình thường í ) DÙ gì cũng khó lắm...
  2. matdao

    matdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chao oi, tinh cam that la kho dieu khien. Minh cung dang nhu ban day. Minh va ex cung da chia tay duoc nua nam roi. Minh da nghi la long minh da yen ang lai, da co the nghi lai chuyen cu ma mim cuoi...
    The ma dot nay khi anh i ve an Tet, vo tinh ma minh biet duoc. Luc dau chi dinh goi dien sang ben do hoi tham anh khi Tet den nhu mot nguoi ban cu lau ngay hoi tham nhau, luc do minh van thay vo tu lam. Va bit anh da ve VN nhung khong hay chua cho minh biet, chac la anh van ngai.
    Ly tri thi noi anh ngai gap thi thoi, vay ma long minh van muon gap anh lam, don thuan hoi han cuoc song va cong viec, rat muon gap anh du biet la no co the chang de lam gi, muon lam...
  3. matdao

    matdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi chơi với người cũ của mình về, lòng lại xốn xang, xao động, con gái mà. Ngay giây phút này đây, mình rất nhớ thời khắc giao thừa đúng một năm trước and the sweetest kiss .
    Mình sẽ cần nhiều thời gian hơn cho lòng mình lại lắng lại, và mình không hối hận
    Năm mới đã sang, một trang mới trong cuộc sống, quá khứ đã là kỷ niệm.
    Keep going on
    Chúc tất cả các bạn trong diễn đàn một năm mới may mắn, mạnh khoẻ và có nhiều niềm vui nha.
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc, khi mộng mơ vỡ tan tành...
    Giá mà thế giới này ko có tình yêu thì hay biết mấy!
    Yêu để rồi khổ đau, để rồi chia tay, rồi lại buồn vì những cái đã thuộc về quá khứ!
    HOặc mình ước mình ít suy nghĩ đi thì hay! Chỉ toàn tự làm khổ bản thân!
    Buồn quá!
  5. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương 1 kẻ nào...
    Đành rằng có những lúc tình yêu làm cho mình khổ đau , làm cho mình tuyệt vọng ..nhưng cũng đã có những lúc tình yêu lại giúp mình trở nên yêu đời vui vẻ hơn , phải không ?

  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng! Không bít có phải cái mạng viettel mấy hôm gần Tết chập cheng hay là he cố tình " NO ANSWER". Hôm 30 tôi đã trấn tĩnh mình lại và nghĩ rằng sẽ cho qua hết mọi thứ rồi rất vui vẻ.Thế nhưng sáng mùng 1 tết , khi tôi gọi điện chúc mừng năm mới thì nhận được cái câu cảm ơn trong một giọng ngái ngủ khiến tôi không thể nào chịu được. " Thế thôi anh nhé. Chào anh !!!". Tôi dập máy luôn , chẳng còn gì để bình luận nữa.
    Giờ nghĩ lại không bít lúc đó mình có suy nghĩ chủ quan quá không? Chỉ bít là từ hôm đó tôi tự nhủ với mình là không được nghì về him nữa , đồng thời đặt ra cho mình 1 loạt những kế hoạch cần thực hiện trong năm tới và tìm lại niềm vui trong công việc, học hành. Có điều tôi hiểu là mình vẫn còn những day dứt, tôi chi thoải mái ngay cái lúc tôi quyết định give up thôi chứ thực ra thì tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo him, vẫn luôn quan tâm anh ấy sống thế nào, công việc ra sao...
    Có lẽ bạn đang gặp trường hợp giống với tôi.Tôi muốn cho dù chúng tôi không còn gì nữa thì vẫn tồn tại 1 tình bạn, dù sao trước đây anh ấy đã từng là người bạn mà tôi tin tưởng và chia sẻ rất nhiều.Cho dù sau khi chia tay, tôi đã rất buồn nhưng điều đó không khiến tôi căm ghét gì anh ấy cả...Có điều nhiều chuyện người ta không lường hết được...Tôi bít anh ấy mún tôi đừng nghĩ về anh ấy nữa và cũng đừng nói chuyện với anh ấy nữa.Chỉ mong là anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ để chúng tôi có thể trở lại là bạn để mỗi khi nhìn lại quá khứ tôi không cảm thấy đau xót hay vấn vương điều gì nữa.
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng đã chia tay anh ấy đc gần 3 năm rồi...Đã mấy cái Tết, mấy cái giao thừa mình muốn đc gặp người ấy, đi với người ấy, dù chỉ với tư cách là bạn bè. Mình hận người ấy, nhưng mình cũng vẫn còn yêu người ấy biết bao, dù sao thời gian cũng đã lâu rồi, nhưng mình ko tài nào quên đc bóng hình người ấy.Tết năm nay, phải ăn tết ở trong bênh viện vì phải trông người nhà, mình càng buồn càng cô đơn hơn lúc nào hết, cho dù đêm giao thừa mình đã đi ngủ từ sớm và chỉ tỉnh giấc khi tụi bạn gọi điện chúc mừng. Mình ko đủ dũng cảm để gọi điện cho người ấy, mình ko muốn thế....giờ này người ấy dang vui vầy bên duyên mới, cô bé ấy hơn mình về mọi mặt, lại có cơ hội tiếp xúc với người ấy nhiều hơn mình, mình ko trách khi mình đi học xa người ấy thay lòng, nhưng thực sự mình ko hiểu, người con trai mình đã từng tin tưởng gần như là tuyệt đối lại có thể làm như thế với mình. Tại sao, tại sao đến tận lúc này mình vẫn còn nhớ và yêu người ấy da diết đến vậy.....trong khi....có lẽ người ấy đã quên mất gương mặt của mình ra sao.....
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đừng để tình yêu đi liền với hận thù, hãy coi anh ấy là một người bạn, như vậy bạn sẽ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn
  9. 21

    21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi bạn ơi, đừng níu kéo nữa. mệt mình chứ đc cái quái gì đâu. Cứ ngẩng cao đầu mà bước, ai thích kéo thì kéo chứ việc quái gì phải kéo ai
    Thế, cho dù bây giờ có đau lòng thật đấy, nhưng lòng tự trọng of mình, sự kiêu hãnh of mình ko bị tổn thương. Và như đối với tôi, thế là đủ.
    mà... có thật là sau khi chia tay, con trai quên nhanh thật k? Có bạn trai nào vào làm sáng tỏ chuyện này chứ tình hình này đen tối ghê nhỉ?
  10. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì những cái đã thuộc về QUÁ KHỨ! Bạn mãi nghĩ về quá khứ thì mãi mãi ko thoát khỏi cái bóng tối và nỗi ám ảnh đó đâu!
    Mình cũng đã từng buồn, từng bị ám ảnh, từng sợ rằng sẽ ko biết làm thế nào khi ko còn hình ảnh ng ấy trong tim! Nhưng sự thực là cố quên đi một người ko fải là ko thể! Cố lên nào. Vứt hết sang một bên đi. Hãy tin vào chính bản thân mình. Bản thân mình ko fải chịu những dày vò thế, thế thì cớ gì mà cứ mãi nghĩ và nhớ đến những điều đã qua? Hãy nghĩ tới những điều SẼ tới đi nào.
    Mình cũng muốn nói điều này với chính mình! Cố lên nào Jin!

Chia sẻ trang này