1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn người yêu cũ đi chơi giao thừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vickypham, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    uhm!các bạn gái yêu quý ah!có lẽ giờ này các bạn đang mong rằng anh chàng mà các bạn chia tay sẽ nói rằng "Anh đã sai"nhưng trước tiên hãy cho tôi hỏi các bạn một câu"các bạn đến với nhau như thế nào"chẹp ko fải nghĩ xấu đâu"chứ tầm này các em gái cứ có LX với Sh là đổ rầm rầm--->chán.thôi có đôi dòng thế thôi.thói đời theo tình thì tình fớt fớt tình thì tình theo.dù sao như bạn khóc cho mối tình cũ cũng là đáng quý lắm rồi!còn hơn chán vạn con....chả kịp khóc anh này đã có anh kia rồi.hã hã
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó không gặp anh ta là hoàn toàn sáng suốt. Mãi đến đêm hôm kia, thực sự trong tôi đã không còn chút tình cảm nào dành cho anh ta nữa vì tôi đã tìm được sự thật.Anh ta là 1 kẻ bắt cá 2 tay. Tôi thật sự bàng hoàng và thất vọng, chính xác là cảm thấy đau đớn vì bấy lâu nay mình đã luôn tin tưởng và nghĩ tốt về anh ta ngay cả khi chúng tôi đã chia tay.Người tôi vừa nóng vừa lạnh lên khi được nghe những câu chuyện về anh ta,tôi buồn lắm...Nếu như trước đây, chắc chắn là tôi đã khóc lóc thảm thiết rồi nhưng lần này mặc dù tôi cảm thấy muốn khóc cho nhẹ lòng lắm nhưng mà nước mắt đi đâu hết rồi, không thể chảy ra được nữa.Hôm qua đang ngồi ở phòng nhìn thấy cái mặt anh ta đi ngoài sân mà sao tôi bực thế không biết .Tôi muốn tát vào cái mặt bên ngoài lịch sự , bên trong ... của anh ta.Thôi dù sao tôi nghĩ mình cũng may mắn vì đã thoát khỏi anh ta, trời đã cho tôi gặp lầm người để sau này tôi sẽ tìm được người thực lòng yêu và tôn trọng mình....Rồi tôi sẽ lại thanh thản, sẽ lại cười sảng khoái như ngày nào, tôi tin là như vậy
    Được vickypham sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 08/02/2006
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, còn tức, còn thù, còn ghét là còn yêu. Đến lúc hết chả còn gì để tức để ghét nữa, đến lúc chẳng hiểu tại sao mình lại fải tức thì mới là hết yêu.
    À nhân tiện hôm nào lên FPT nộp phí coi cô Thư là cô nào ...
    Được AK47S sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 08/02/2006
  4. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Mình làm quen với bạn có được không?
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này nhí nha nhí nhố, thích thì hôm nào đi nộp phí ko?
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ các bác cứ lên đấy nộp phí bao nhiêu lần thì cũng chẳng gặp em đâu ạ bởi vì em không làm ở CUS.Công ty em nhiều người, không bít rõ place thì chắc là chạy được lên gác thượng tầng 6 rồi lại xuống sân tầng 1 mà vẫn chưa thấy dấu vết
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là không còn gì nữa mà. Cái còn lại ở đây là sự hối tiếc cho sự ngu ngốc trước đây của mình thôi.
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0

    Mình làm quen với bạn có được không?
    [/quote]
    Làm quen để làm gì? thích chơi với người thất tình hả bạn?
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    "Có ai từng yêu mà ko đau đớn ... một vài lần ... có ai từng yêu mà chưa từng khóc ..."
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị điểm 0 môn tán gái chắc là cũng khóc nhiều rùi nhỉ ?Thế đã bị em nào lừa chưa?

Chia sẻ trang này