1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn người yêu cũ đi chơi giao thừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vickypham, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đã dần lấy lại sự thanh thản nhưng mỗi sáng thức dậy vẫn nghĩ đến ngay chuyện đó, có điều lại tự an ủi mình, thế là lại bình thường, đi học , đi làm, thấy cuộc đời vẫn đẹp.Chiều qua ngồi chơi trên tầng thượng công ty tự nhiên thấy vui hơn hẳn .Bít chắc là không còn yêu nữa rồi nhưng tại sao lại không muốn thù hận, vẫn mong người đó hãy thay đổi cách sống để tốt hơn cho chính anh ta thôi chứ không phải ai khác, để anh ta có thể tìm được hạnh phúc thực sự...không hiểu đó là cảm giác gì, có lẽ là chút tình nghĩa còn lại trong tôi...tôi không muốn sống trong sự căm hận đối với người mà tôi đã từng yêu mặc dù anh ta đã lừa dối tôi, có lẽ như vậy tôi sẽ sống thanh thản hơn.
  2. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ vẫn còn bức xúc lắm, dù đã chẳng còn j để vẫn vương nuối tiếc, dù đã chẳng còn chút tình cảm nào nữa, Nói là tất cả sẽ qua mau , sẽ quên hết nhưng quả thực là chưa thể quên ngay được , hình như trong lòng có chút j bực tức , khó chịu , một chút hối hận vì mình đã hết lòng yêu một kẻ như thế... và chẳng bít còn cảm giác j nữa , ko diễn tả được...... Lúc chiều hẹn chị skid ở trường vic ạ , hai chị em nói chuyện , nói xong mà vẫn chưa thấy khá lắm, chỉ đỡ hơn một chút , chị í cũng bức xúc lắm cơ, vừa nghe tớ nói xong, chị đang đi chơi quay ngoắt xe lại phóng đến nhà tớ, chị bảo ko ngờ... muốn cho người đó một trận.... Chị bảo cứ nói nhiều vào, nói cho giải toả hết đi , ngay bi h thì chưa thể quên hết được nhưng cứ dần dần del hết đi là okie! Có lẽ thế....
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy thoải mái chút ít rùi, thế nhưng hôm qua lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt đó. Trước đây có lẽ tớ sẽ ngại ngùng nhưng lần này tớ quay luôn ra chỗ khác vì tớ không thèm nhìn anh ta nữa.Đã thế lúc sau lại còn nhận được cai PM nghe thật là trơ của anh ta làm mình tự nhiên lại thấy buồn thế... Bây giờ thì bình thường rồi, một chút thanh thản...Không bít ấy ấy thế nào?

Chia sẻ trang này