1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn như thế này là sao!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhchienJihad, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhchienJihad

    thanhchienJihad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ lại chuyện ngày trước, có lẽ là mình đã hiểu nhầm rồi. Chắc em ý chỉ coi mình như 1 ngưòi bạn thôi nên mới giữ khoảng cách và "giới hạn" như vậy. Có lẽ mình nên thay đổi lại cách ứng xử để có thêm 1 người bạn tốt.
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chậm qué , kiểu chậm này đồng nghĩ với thất bại rùi , kiểu này nếu em đoán ko lầm thì bác đã để lộ chút gì làm con bé nghi ngờ nên tốc độ mới chậm thế . Nếu muốn đi tiếp quay lại lúc khởi đầu đi ( bạn ấy)
    mà cũng ko ngoại trừ nó ko để ý lắm đến bác , nói chung khó thành, nhưng nếu cố thì cứ cố đi ko lại hối
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chậm qué , kiểu chậm này đồng nghĩ với thất bại rùi , kiểu này nếu em đoán ko lầm thì bác đã để lộ chút gì làm con bé nghi ngờ nên tốc độ mới chậm thế . Nếu muốn đi tiếp quay lại lúc khởi đầu đi ( bạn ấy)
    mà cũng ko ngoại trừ nó ko để ý lắm đến bác , nói chung khó thành, nhưng nếu cố thì cứ cố đi ko lại hối
  4. Nammoboong

    Nammoboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thí chủ lập nên cái topit này nên nghiêm túc kiểm điểm, xác định lại quan điểm của mình trong vấn đề kưa gái. Khi nhìn thấy tên thí chủ Bần tăng đã nghĩ rằng vào trong topit của thí chủ mình sẽ được chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng giữa gái và thí chủ nhưng những gì mà Bần tăng được đọc thì hoá ra lại không như vậy.
    Khi đã xác định lao vào cuộc thánh chiến mà lại mang theo một tinh thần một tư tưởng yếu kém đến nỗi đui nhụt như thí chủ thì keets quả như thế nào chắc ai cũng có thể đoán ra được. Tinh thần chiến đấu của thí chủ làm Bần tăng lại nhớ đến câu chuyện tướng lĩnh quân Nguỵ khi đối mặt với anh chàng mắt ốc nhồi trên cầu Tràng Bản năm nào. Có khi do đi ăn uống với thí chủ nhiều quá mà gái nó có chẳng may xịt ra một cái ... do đầy bụng thì chắc thí chủ có khi lại sợ đến ... ra ấy nhỉ. Cái gì mà được ban ơn cho đi xem phim cùng, Bần tăng đọc đến cái đó thấy chối vô cùng. Phải biết là khi đuợc cùng mình đi chơi, đi xem phim thì đó cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc của gái đó. (Nói nhỏ nhé: Nếu gái không cảm thấy vui khi đi cùng thí chủ thì gái chẳng đi với thí chủ đến mấy lần đâu)
    Xác định lại tư tưởng, nếu có thể làm được cuộc thánh chiến thực sự thì hãy tiếp tục, còn không thì thôi nhé thí chủ. Đời còn dài và gái còn nhiều mà.
    Nhé!
  5. Nammoboong

    Nammoboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thí chủ lập nên cái topit này nên nghiêm túc kiểm điểm, xác định lại quan điểm của mình trong vấn đề kưa gái. Khi nhìn thấy tên thí chủ Bần tăng đã nghĩ rằng vào trong topit của thí chủ mình sẽ được chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng giữa gái và thí chủ nhưng những gì mà Bần tăng được đọc thì hoá ra lại không như vậy.
    Khi đã xác định lao vào cuộc thánh chiến mà lại mang theo một tinh thần một tư tưởng yếu kém đến nỗi đui nhụt như thí chủ thì keets quả như thế nào chắc ai cũng có thể đoán ra được. Tinh thần chiến đấu của thí chủ làm Bần tăng lại nhớ đến câu chuyện tướng lĩnh quân Nguỵ khi đối mặt với anh chàng mắt ốc nhồi trên cầu Tràng Bản năm nào. Có khi do đi ăn uống với thí chủ nhiều quá mà gái nó có chẳng may xịt ra một cái ... do đầy bụng thì chắc thí chủ có khi lại sợ đến ... ra ấy nhỉ. Cái gì mà được ban ơn cho đi xem phim cùng, Bần tăng đọc đến cái đó thấy chối vô cùng. Phải biết là khi đuợc cùng mình đi chơi, đi xem phim thì đó cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc của gái đó. (Nói nhỏ nhé: Nếu gái không cảm thấy vui khi đi cùng thí chủ thì gái chẳng đi với thí chủ đến mấy lần đâu)
    Xác định lại tư tưởng, nếu có thể làm được cuộc thánh chiến thực sự thì hãy tiếp tục, còn không thì thôi nhé thí chủ. Đời còn dài và gái còn nhiều mà.
    Nhé!
  6. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là gái nó ko thích bác rồi ,nó chỉ chấp nhận các hàng động của Bác ở mức vừa phải xem phim,đi chơi,bởi vì đi thế thì cũng vui,ko ảnh hưởng gì đến nó.CHứ nếu bây giwò bác tiến lên:ví dụ đòi hoc hít ,đến trồng cây truwóc nhà nó xem,nó chả giẫy ngay ấy chứ .>>Bác tán em khác đi cho nó lành
  7. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là gái nó ko thích bác rồi ,nó chỉ chấp nhận các hàng động của Bác ở mức vừa phải xem phim,đi chơi,bởi vì đi thế thì cũng vui,ko ảnh hưởng gì đến nó.CHứ nếu bây giwò bác tiến lên:ví dụ đòi hoc hít ,đến trồng cây truwóc nhà nó xem,nó chả giẫy ngay ấy chứ .>>Bác tán em khác đi cho nó lành
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    bac'' cu'' đi chơi mãi mà chẳng tiến thêm bước nào thế''.Cứ nói mấy lời bóng gió đong đưa đường mật rồi cầm tay.
    Cầm đc tay là day đc v..
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    bac'' cu'' đi chơi mãi mà chẳng tiến thêm bước nào thế''.Cứ nói mấy lời bóng gió đong đưa đường mật rồi cầm tay.
    Cầm đc tay là day đc v..
  10. thanhchienJihad

    thanhchienJihad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 tháng băn khoăn thì tối hôm qua mình gửi cho cô ý 1 tin nhắn rõ là dài, mình nói là mình yêu cô ý(trước mình định để dành đến khi cô ý có cảm tình nhiều với mình thì mới nói) .
    Mình biết là cũng không có tác dụng gì đâu, nhưng ít ra trước khi kết thúc mình cũng muốn khẳng định điều mà mình cần ở cô ý. Sức của mình chỉ chịu đựng được 4 tháng thôi. Còn bao nhiêu là việc khác phải lo nữa. Các bác ơi, chia buồn với em nhé. 1 phút mặc niệm bắt đầu. Nhạc đâu, nổi lên!

Chia sẻ trang này