1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heo beo !

Chủ đề trong 'Public' bởi chipcoi84, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Troi dat oi !sáng bực mình với những tin nhắn vớ vẩn quá. Cả đêm tra tấn bằng tin nhắn sáng dậy bật máy lại tin nhắn . Sao ở đời có kẻ dở hơi biết bơi thế nhỉ, bực quá, bực mình quá .
    Mình mệt mỏi với những suy nghĩ linh tinh lại thêm những chuyện vở vẩn ko đâu .Cái thằng đầu điên điên nhắn tin :" tôi bước lên xe với 2 chiếc vé ....một để cho mình , một chẳng để cho ai....( biết thằng này điên tỷ độ rồi ,thần kinh ko ổn định phí tiền mua 2 chiếc vé).
    "Em àh !có lẽ giờ này em đã chìm sâu vào giấc ngủ sau những tg làm việc và học tập mệt mỏi, fải ko em?em biết ko đã có lần anh đọc ở đâu đó rằng ...tình yêu cũng giống như rượu càng ủ lâu càng nóng em àh.Mà cs thì cứ trôi dài theo năm tháng và anh đã ông ở nơi ấy nữa....(mi ở đâu mặc xác mi, vướng gì đến tôi)
    Mà dở hơi biết cả 2 số ĐT của mình, chắc chắn tin nhắn này ko fải của người mình thích rồi .Ôi !sao cái người mình mong hàng ngày hàng giờ thì chẳng thấy đâu, cái loại trời ơi đất hỡi nơi nào thì cứ....
    Thôi tập trung vào suy nghĩ có nên chuyển chỗ làm hay ko ?Làm ở đây lương fù hợp(so với mọi người là hơi thấp) nhưng cực kỳ thoải mái và.....còn chuyển chỗ mới fù hợp với chuyên môn hơn nhưng lại làm chỗ người quen.Sáng nay lại biết tin do chính Th đề xuất....làm mình cụt hứng quá. Mình chẳng muốn chuyển đi, mình muốn yên ổn.............
    Mình muốn yên ổn, tất cả hãy để tôi yên hãy để tôi tự lo cs của mình.Hãy cho tôi 1 chút thôi, 1 chút giây fút của riêng tôi.Tôi cần tự do làm theo ý của mình ......
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái trong cái ý thích tự do ấy của mình đi, bạn cứ lờ cái tin nhắn ấy đi khi không muốn có nó
  3. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra vui nhất là đc nhìn thấy nụ cười heo béo,1 ngày quay cuồng với công việc, chỉ có công việc và công việc(A quay cuồng với công việc chứ ko fải em).
    Nếu em ko làm nữa, chắc anh vui lắm nhỉ vì ko fải bực mình quát e với những câu hỏi ngớ ngẩn. Ko fải bực mình vì em ăn cắp thời gian làm việc của anh.
    Thật sự em ko muốn chuyển chỗ làm, nếu ko chuyển em lại sợ anh nghĩ em là người ko cầu tiến. em ko muốn anh nói em là "gà ăn quẩn cối xay"......Em nghĩ rồi, có lẽ em fải mạnh dạn xa anh thôi.Ko có e công việc của anh vẫn tốt.Đúng ko heo béo???
    Hôm qua ở lớp học, bàn em tụm lại nói xấu sếp.Heo béo chẳng có điểm gì xấu nhưng em vẫn giả vờ tham gia. Cong cớn cái mồm em nói"sếp tao áh ki bo kẹt xỉ nhất trên đời"(câu này em vẫn nói với Heo béo mà) . Nói thì nói thế thôi, em biết heo béo là người tốt, cực kỳ tốt sống có trách nhiệm, hết lòng vì bạn .
    Dù hơi béo nhưng anh vẫn là thần tượng của em. E đã nói sẽ đúc tượng của anh để mỗi lần nhìn thấy em "sợ chết khiếp" và học theo cách làm của anh còn gì.
    Anh là số một trong lòng em, Heo béo ạ !
    p/s: vụ viết linh tinh này fải bí mật, ổng mà bít mình viết ổng thì...........Rắc rắc cổ mình sẽ gãy dưới bàn tay hộ pháp mất .Hép ...mi !!!!!!
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    khi bạn có 1 người để mong để ngóng ... cũng hay chứ
  5. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lừa lúc heo béo đi nghỉ trưa mình vào TTOL( dạo này 1 ngày ko vào 4 đến 5 lần ko chịu đc ). Đang đọc topíc "những nụ cười...." mình phá lên cười sằng sặc vì quay ra nhìn thấy bộ mặt của ông ấy đang ngủ (mồm há hốc ).
    Lầu bầu ổng mắng mình :" suốt ngày vào mạng, mua chẳng mua bán chẳng bán chỉ vớ vẩn"....tắt fụt im re hổng dám nói gì.
    Ổng muốn về nhà nằm nghỉ, mình giục ông ấy về nhanh....để mình tự do thoải mái với trang tâm sự.
    Hôm nay có người nói mình làm choè.............bực quá.
  6. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    loay hoay mãi cả buổi chiều mà chưa tìm đc cái mình cần. Ôi mình khó chịu quá.................chết với cái mùi này thôi
  7. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    từ hôm qua tới giờ mình cứ suy nghĩ mãi, mình thấy buồn và có lúc chẳng muốn vào trang web này nữa( ngày hôm trước thôi còn muốn vào bàn tán này nọ). Nhưng thực sự những suy nghĩ của các bạn trên này hình như quá khác nhau.
    Biết rằng web là một cộng đồng, đông đảo và suy nghĩ khác nhau, tâm sự khác nhau.....Hôm qua vào đọc bài "tâm sự qua đường" của ...sieuquay......thấy giật mình. Cô bé (tạm gọi như vậy) đang tức mình đây mà, nhưng nói rằng mình giả nai thì thật sự là quá đáng. Tại sao giữa bàn dân thiên hạ ko ai biết ai mình lại fải giả con nai vàng ngơ ngác???để làm gì ???nói như các bạn "để câu zai" chắc ??? thật nực cười.
    Mình chỉ biết rút ra 1 khinh nghiệm xương máu nếu có gì đó ko trùng với suy nghĩ của mình hãy im lặng đừng lên tiếng. Bởi 1 phần ko nhỏ từng lớp bây giờ họ nghĩ và làm chuyện ấy thường tình, là cơm bữa hàng ngày. Thật buồn ! Thật buồn vi ở đâu đó ngoài cuộc sống, trên những trang web các bạn nam thường dỉ tai nhau "con gái bây giờ dễ lắm" ...dường như có 1 sự mỉa mai, 1 sự khinh khi ko còn tôn trọng....Buồn lắm thay !
    Cuộc sống này sự giả dối, lương thiện thì ít mà lừa đảo, giết nhau thì nhiều....ai ko biết giữ mình thì chết. Việc của ai người ấy lo..........buồn làm gì, suy nghĩ làm gì hả còi !
    Còn ai đó bực mình vì câu nói của mình thì cũng đúng thôi, họ có cách suy nghĩ của họ và cũng như mình bận tâm băn khoăn làm gì câu nói của họ. Hãy tin vào cuộc sống, tin vào tầng lớp thanh niên thế hệ 8X,9X ngày nay dám nghĩ dám làm và họ dám nói thẳng những suy nghĩ của mình rất năng động và tự tin.
    Vào TTOL chưa đc bao lâu, nhưng mình thấy các bạn trên này thật hài hước, dí dỏm và cũng rất thẳng thắn.
    Cần tâm sự...có tâm sự
    Cần chia sẻ ...có chia sẻ
    cần kinh nghiệm.......có kinh nghiệm
    Và học đc rất nhiều rất nhiều...
    Như bạn daigaionline nói:" ko cần fải đến trường, vô đây là học đc rất nhiều thứ"( câu nói này chỉ đúng 1/2).
    p/s: mình chưa biết spam là gì và từ bây giờ mình cũng thử spam xem sao(híc bí mật nếu ko, chưa làm đã bị lock nick), và nói chuyện dí dỏm xem thế nào..........Hãy thử, và bỏ những suy nghĩ ko đâu đi................cười lên nào .Một ngày mới làm việc thật hiệu quả nhé !
  8. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chà Chà........tự cho phép mình 1 ngày online khoảng 15 phút thôi ( online nhiều sếp thấy đuổi việc thì............chết đói ).
    Mình kể cho Heo beo nghe chuyện băn khoăn của mình...........ổng chẳng hiểu gì nhiều thấy mình buồn buồn ổng chỉ cười. Chán thế chứ !
    Nghĩ lại trưa hôm qua thấy buồn cười quá, 1 người ăn cơm rang và một người mua bún đậu mắm tôm về ăn.
    Mình khoái món bún đậu, còn heo beo ăn cơm rang(em mua 1 suất thôi, anh ko ăn đâu sợ.........dịch.....tiêu chảy lắm).
    Vậy mà khi mình mua về cũng ăn mới chết chứ..........2 anh em đang nhai ngồm ngoàm thì lão bảo "chạy đi mua mấy cái nem cuốn về ăn cùng rau sống cho nó ngon". Mình chần chừ ko muốn đi vì đầu óc bả đậu của mình nghĩ:" sao ông này có kiểu ăn uống kù cục thế, cái nem cuốn ấy ăn với món này sao đc.
    Một lúc sau lại thấy năn nỉ "đi đi, đi mua về ăn cái ấy ngày trước 1 nghìn 1 cái thôi mà" .....Lững thững lấy chìa khoá, đội mũ BH đi .
    5 fút sau quay về, mặt lão tươi rói .....mình cũng tưoi rói vứt phịch túi đồ ăn xuống.............Lão bới bới nem đâu, nem đâu......???
    Nem đấy thôi, ko thấy àh ....
    Đâu ??Đâu ???chẳng thấy ...
    Mình chỉ vào 2 cái túi "bánh da nem" chuyên để cuộn đồ ăn .....đây chứ đâu ....
    lão nổi điên"trời ơi, thất vọng quá, quá thất vọng"
    Anh bảo mua chả nem cơ mà...ai bảo mua cái này....mua cái này ăn với cái gì???
    Ngẩn tò te mấy phút, ...ơ ...em thấy anh nói mua nem về cuộn..........híc.......mặt mình xị ra như cái bị.chẳng thèm nói gì nữa.
    2 người, mỗi người 1 góc ngồi ăn...........không khí chìm ngập sự bực tức.....................hết .Xong bữa ăn trưa lúc đầu là ngon...lúc sau chán chẳng muốn ăn nữa .
    Lão chán, đi lau tủ kính....bất cẩn thế nào vướng vào kính tay bị 1 vết xước dài...............ôi trời ơi ! máu máu...........lão quay vào nhìn mình với bộ mặt tang thương.........nhìn lão lúc này đáng thương quá...........Hết giận luôn....
    Thôi đi làm việc đây !
  9. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    chít thật, buồn quá .Từ ngày hôm qua chưa bán được cái máy nào. Thế này thì nguy to, lão béo mà lên thì cạo sạch lông tay của mình mất ......sáng nay có 1 anh đẹp zai, vui vẻ vào mở hàng roài ..........cầu trời cầu phật cho con bán được 10 cái máy ngày hôm nay .
  10. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    đã hết buổi sáng roài, vẫn là con số 0. dạo này sao chán thế nhỉ....
    mai anh mới lên, cứ thấy anh buồn buồn là mình lại thấy ko vui. lo lắng .
    anh ơi ko có việc gì khó , cố lên anh

Chia sẻ trang này