1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heo beo !

Chủ đề trong 'Public' bởi chipcoi84, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài "viết cho người có nụ cười ấm", làm mình thấy buồn quá ( mình sống vì cảm xúc hơi nhiều).
    Có ai từng yêu đơn phương mới thấy thật sự đau khổ, thật sự buồn......em với anh có quá nhiều kỷ niệm và thời gian bên nhau. vui có, buồn có.............và giờ này anh đang làm gì thế ? có phụ được bố anh việc gì ko ?
    Nói đến kem Tràng tiền lại nhớ anh bon chen giữa dòng người đông, cực kỳ đông sau 15 fut mới mua đc kem cho em ăn. Thương anh nhiều lắm ....
    em lại lo, tháng 6 sang năm là em sẽ tốt nghiệp và.............muốn nhìn thấy anh, nói chuyện với anh cũng khó........ không được nghe giọng cười "béo ú" nữa..........em sợ lắm.............sợ mình ko vượt qua nổi. cứ nghĩ 1 ngày nào đó ko được nhìn thấy anh mỗi ngày.........cổ họng em lại nghẹn đắng.........
    Được chipcoi84 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 07/04/2008
  2. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    tối qua là một ngày đại hạn nhưng vẫn còn may chán, hú vía ...
    sáng nay dậy lau mỗi phòng khách (sạch bong, sáng bóng), lau mỗi 1 phòng thôi mà muốn ngất xỉu rồi, dạo này già thật roài, ốm yếu, hom hem quá . Hôm nay là chủ nhật, theo lệnh là fải dọn nhà cửa, công việc phần mình là 2 cái toilet .
    Ôi trời !đau đầu và mệt mỏi quá .Mình thấy buồn !
    Nghĩ lại thấy bực mình quá, 1 đứa bạn thân đã từng thề sống chết với nhau, dù có đi ăn xin vẫn là bạn của nhau. Vậy mà.....từ ngày nó xuống HD làm, cũng gần hơn 2 năm rồi. Nếu người yêu cũ của nó mà còn học trường cs chắc là sẽ tạt qua chỗ mình, từ ngày thằng đó đi lấy vợ, con bạn thân của mình cũng thôi chơi vói mình luôn.
    chẳng biết nói thế nào nữa, chỉ tóm gọn lại 1 câu " ko có bạn thân". hêy ah, bây giờ mình nhắn tin cho nó, toàn là cái thằng người yêu của nó nhắn lại cho mình. Mình cần nói chuyện với nó, chứ đâu cần nói chuyện với cái thằng ko lai lịch ấy.......
    Ghét luôn, từ giờ ko thèm bạn bè, chuyện trò gì hết .
  3. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    tinh thần thoải mái hơn
  4. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật trôi qua buồn tẻ, tháng này mình làm thông ko có ngày nghỉ nào .
    Dự định ra ở trọ mãi mà chưa chuyển đi đựơc, nghĩ cũng buồn .
    Tự nhiên nhớ đến câu hát :" chủ nhật buồn, con phố dài ko anh vắng ngắt . Chủ nhật buồn, kìa đôi lứa bên nhau thật vui .Còn em đứng đây buồn xa vắng....khi ước mơ giờ tàn phai theo dấu chân người đi......."
    Ngồi một mình một góc, đến là phát chán ngấy .
    Tối qua lại khóc, sao tim mình cứ đau khi nghĩ đến người ấy chứ . Biết mình sai, biết là ko thể yêu sao trái tim cứ buồn, cứ đau làm gì . Phải chăng mình quá ngu ngốc .
    Mình và anh là 2 mảnh ghép dị dạng, không khớp với nhau .
    Đau đầu quá .
  5. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    tối qua mình đi chơi về muộn (10h tối ), laị được nghe một bài giáo huấn .
    Lại là vấn đề xin ra ở trọ , tại sao với bao nhiêu người vấn đề tự lập với họ dường như là tất nhiên, là hiển nhiên thì với mình nó lại được mọi người cho là cuộc trốn chạy 1 cái gì đó .
    Nhưng có lẽ đó là cuộc trốn chạy thật, trốn chạy khỏi những khó xử, những cái không thoải mái......
    Mình chỉ muốn nói với mọi người rằng mình đã 24t cái tuổi này người ta có con va cuộc sống GĐ rồi, mà ra ở trọ thì có sao .
    Sao mọi người nói cứ như mình ở ngoài xh sẽ bị lừa ko bằng ấy , nào là con trai nó dẻo lắm, nó chỉ đạt được những mục đích của mình rồi thôi.......Trời đất ạ ! nếu dễ dàng yêu và tin người như thế thì mình đã có người yêu rồi ,có khi mình còn đi lừa người ta ấy chứ .......
    Biết rằng cuộc sống bên ngoài vất vả, lắm cạm bẫy, lắm nguy hiểm nhưng còn hơn 1 cuộc sống như 1 con ngốc , chẳng biết gì, chỉ xoay vòng với những việc tẻ nhạt hàng ngày .
    Mình muốn ra ở trọ vì nó thoải mái, có bạn bè và làm chủ thời gian sinh hoạt của mình .........
    Tại sao chỉ vì mình ko muốn ở cùng ngôi nhà đó, thì tình cảm lại sứt mẻ chứ ???tình cảm là cái bên trong con người mà, dù có sống cùng hay ko thì lúc nào trái tim có tinh cảm bao giờ cũng hường về nhau .
    Hãy để mình được sống đúng là mình, cám ơn tất cả đã vì đã quan tâm, đã lo lắng cho mình nhưng mọi người àh mình đã 24 t rồi hãy để một lần mình đc sống với cuộc sống của mình .
    Hãy mỉm cười va tin rằng mình sẽ làm được những gì mình muốn .Đừng quá khắt khe với mình như thế .Hư hay không thì chỉ chính bản thân mình mới làm chủ được mình, chỉ có chính mình quyết định đc cuộc đời mình thôi .
    Dù sống trong bao bọc đấy nhưng chưa chắc đã là 1 cô gái ngoan ...
    Được chipcoi84 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 07/04/2008
  6. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Oài !sáng nay ( 8:03 phút ) có mỗi mình vào trang tâm sự .
    Híc !chỉ có mỗi mình buồn hay sao ? có mỗi mình cần tâm sự thôi àh .
  7. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Q àh ! tao buồn quá, sao tao nhắn tin mày ko trả lời vậy ? hết tiền hay là bận ?
    Hơn lúc nào hết, giờ tao cần 1 người chia sẻ lắm .
    Mày thì ko rồi, chỉ còn biết tâm sự qua bàn phím và mọi người trên TTOL .
    Sao tao lúc nào cũng cảm thấy buồn thế hả Q ???
    1 con bé vô tư hay cười hay nói ,tâm trí luôn hướng đến những điều tốt đẹp ở tương lai
    , giờ luôn có những suy nghĩ tiêu cực ( đi lên chùa tu, và có nhiều lúc dại dốt muốn nghĩ đến cái chết ) .
    Ngày trước, tao hay mắng mày là kẻ si tình, dại dột chạy theo 1 tình yêu ko có kết quả.
    Nhưng thực lòng tao rất ngưỡng mộ mày vì mày dám yêu và
    dám chịu đựng những đau khổ để có được tình yêu . cuối cùng dù tình yêu đó chẳng đi đến đâu...............
    .Mày bây giờ chắc hạnh phúc hơn rất nhiều lần rồi, 1 đứa vô lo, vô nghĩ như tao bây giờ lúc nào cũng thấy buồn hay khóc .
    Nỗi đau, nỗi buồn của tao 1 mình tao chịu đựng, 1 mình tao đau mà chẳng biết tâm sự với ai .
    Thế giời này sao đông đúc mà tao lại thấy cô độc thế này ???giờ viết những dòng này mà nước mắt lăn dài trên má .....
    Được chipcoi84 sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 10/04/2008
  8. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ông trời hỡi ! sao bất công quá .
    Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau .
    Người gian dối thấy trên môi luôn mỉm cười .
  9. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình đã quyết tâm ra ở trọ , mình đặt cọc tiền nhà . Nếu ko đặt cọc tiền nhà thì quyết tâm của mình sẽ không cao như thế này đâu .
    Cũng rất lo vì thiếu tiền nhưng nếu ko làm ngay thì mình dễ bị lung lay lắm .
    Tối qua mình đã nói với Th, mình hơi bị bất ngờ và sung sưóng khi Th ko phản ứng gì gay gắt trái ngược với lần trước . Mình thấy nhẹ nhàng quá, nhưng còn một vấn đề nữa là mình ở 1 mình . Mà cái xóm trọ của mình, mình thấy sao cứ ghê ghê ( trước lạ sau quen mà )......
    Cuộc sống bắt đầu sang một trang mới, tự lo cho mình và rất thoải mái, ngày mai Cô mình sẽ lên, lại có cuộc nói chuyện nảy lửa xảy ra đây vì Cô là người ko muốn mình ra ở trọ ngoài .
    Lần này ko ra cũng ko được, ko ra thì kính biếu tiền đặt cọc àh .
    Mọi người cứ hỏi mình ở cùng ai, mình toàn nói lung tung thôi . Ko dám nói là ở 1 mình , ko hiểu sao mọi người cứ nghĩ mình có người yêu nên muốn ra ở trọ nhỉ ?????
    Thằng cháu mình nó cứ khăng khăng mình là dân Gay, gay nên bằng này tuổi đầu rồi chưa có người yêu . Chẳng nhẽ mình lại nói với nó thế thì trên TTOL toàn dân Gay àh
    Chuyện tình cảm đâu có dễ dàng gì, Cố lên còi mọi thứ sẽ tốt đẹp .
  10. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi làm quên ko đội mũ bảo hiểm bị săn ngay đầu ngõ. Thế là mất oan 150k, năm nay là năm hạn của mình hay sao ấy chứ . Thôi " tiền đi thay người" .
    Hôm nay, hùng hục từ sáng sắp xếp đồ .Cuộc sống bắt đầu với 2 bàn tay trắng .Ra ở trọ và trong túi ko còn xu nào , không sao" sau cơn mưa trời lại sáng" .
    Nó gọi điện cho chị, định xin tiền mua ít vật dụng........nói chuyện một thôi,một hồi nó ko dám hé miệng xin .
    Mình Chỉ nói :" em chuyển ra ở trọ rồi " .
    Chị hỏi nó " thế có lo liệu được ko ?"
    Mình :" em lo được mà chị yên tâm "
    Chị " chị sẽ gửi cho em 1 ít thuốc vitamin A và dầu cá, chịu khó uống".
    Mình : cho em xin 1 lọ Wax được ko ?
    Chị : cái đó phải dùng nhiều và thường xuyên,, làm một mình ko được đâu viêm lông chân đấy".
    Mình cũng sợ................
    Hỏi thăm sức khoẻ, rồi nó xin cúp máy . Híc ! Vấn đề chính ko dám nói .
    Th nói rằng : ra ở trọ ko được xin tiền chị L, nếu xin thì quay về .
    Chuyển đi rồi, sao tự nhiên mình thấy buồn thế, mọi người thật tốt .

Chia sẻ trang này