1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heo may đã về........Offline Box Tâm sự thôi, các bạn của tôi ơi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hic mem mới có được hoan nghênh ko ạ hình như mọi ng bít nhau cả rùi
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E hóng hớt nhà Heo may tý. Khi nao các bác off lên thông báo tý cho e đi hóng hớt với tại vi lâu lâu kô đi off cũng thấy nhớ ah
  3. novemberrain84

    novemberrain84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình bỏ một phiếu cho địa điểm chim xanh ở khúc hạo nhé
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    nếu anh tonghoaison nói lo dc cái fòng đó thì e cũng thik kara hơn
    nhưng mà kinh fí dư lào thì có lẽ fải dự trù trước chương trình
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    @ Ping gì gì ... Bình là chỗ quen biết mà ... Vừa xong anh đi off chui ở đấy , chả biết cô với cậu là ai , dưng mờ hôm khai trương anh ở đấy từ chiều ...
    @ Sơn : Mất dép dồi à ???
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20

    ..............................
    Có 1 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên.....
    Chỉ có ta và gió lộng......
    Ừ thì hát cho gió nghe........
    Hát khác đi chút xíu nhé, gió ơi.......
    Vội vã trở về....
    ..........................Lặng lẽ ra đi.........................

    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=29566&iType=20
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó me.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Voi va trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Cho e hóng hớt làm chân thư kí xem ai đkí đi nào:">
    @ pink: ai bảo là chú sơn lo tiền phòng? ng ta chỉ bảo là đặt phòng hộ thôi=))
    @ chú sơn : cháu hết tiền rồi:(( ;)) =))
    chú giả tiền cho cháu để cháu đi off hóng hớt nào:">
    @ bé sữa: ss về hn đi;))
    Mà e nghĩ đi ăn uống rì đó trước, sắp rét rồi:"> ăn lẩu....Sau rồi đi hát kara, cũngko đắt lắm:D
    E thấy nếu ko đông lắm thì hát mấy quán ở đê la thành cũng ok mà?
  8. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy cũng hay ạ, sắp lạnh rùi ăn cái rì ấm ấm nóng nóng là hay nhất, a e hàn huyên tâm sự, ra mắt mem mới ( như em chẳng hạn ), rùi đi đập phá kara là ok rồi. , Nhiệt nào . Màu đông sắp đến rồi
  9. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Off đê, off đê... lun lun ủng hộ hết mình cho những lần off nì
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    ss cũng hết xiền .......... vô sản luôn
    Nhóc cho ss bám càng mới

Chia sẻ trang này