1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HEO MI !!!!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Guest, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Em có một nỗi thắc mắc ,trăn trở bao đêm ngon giấc mà vẫn chưa giải đáp đc.
    Chả là hôm nọ em đang ngồi xem chiếc nón kì lạ , và gặm chân gà ,thì bỗng "rắc" ,em nhai fải 1 cai gì đó cưng cứng .
    Thôi xong , một chiếc răng đã đi đời nhà ma .
    Nhưng em ko hiểu là đấy là em thay răng sữa hay là đã đến thời kì lão hoá nên rụng răng .---> em vẫn còn "chẻ " hay đã già rồi ?
  2. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em vưỡn còn chẻ mừ, vưỡn còn răng để mà rụng thì chưa "dà" đâu... Em mà gặp anh, thì lúc đấy muốn trẻ cũng chẳng dc nào ...
    Tưởng topic này thế nào, hơi bị phù phiếm đấy...

    Bần cư náo thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm..
    Giang hồ hiểm ác..
    Phù phiếm..!!

Chia sẻ trang này