pác quaker oi!!! nó là đứa cùng lớp với em bây giờ em đang thik nó mất rồi ( em đã bày tỏ với nó ) bây giờ em muốn biết tình cảm của nó với em thì phải làm thế nào hả pác . Theo em cảm nhận thì nó cũng thik em ( có thể là tưởng bở ) . Xin pác giúp em nhé , PLEASE !!!! ( nếu có thể thì pác nhắn vào nick YM cua? em nhe'' : onggiadi_mazda6
hic Đông hải Long Vương oi!!!!! ý của em là làm thế nào để bít nó có thik em k0 mà chứ có phải là cưa nó đâu hả anh ( gọi nàng cho tình củm nhe anh )
Em có cái sai:Bày tỏ với nó.Khi em còn đang thắc mắc,thì những chuyện như bày tỏ là không nên một chút nào.Chuyện tình cảm phải qua 1 thời gian,thì mới xác định rõ ràng được tình cảm của mình với em í như thế nào,và ngược lại.Tỏ tình luôn luôn không phải là giải pháp hay.Điều đó chỉ được thực hiện(có lẽ hiếm hoi) khi cả 2 đã là gì của nhau rồi. Để biết tình cảm của em í thế nào,em cứ gọi nó đi chơi,thuận tiện thì cầm tay cầm chân,đừng ngại(vì nó đã đồng ý đi chơi với mình rồi cơ mà).Cầm tay cầm chân được rồi thì tiến tới mức touch cao hơn.... Nếu không rủ nó đi chơi được,thì theo anh,cái này phải thực sự cẩn thận và chỉ được thực hiện khi em chơi thân với con bạn thân nhất của nó.Em sẽ biết ngay thôi,nhưng cũng phải biết sàng lọc và phân tích thông tin.Nữa,nếu cảm thấy nó ko có ý gì với mình,cứ coi đó là chuyện bình thường,vui vẻ lên.Để nó thấy rằng,nếu ko có nó,mình vẫn ok,thậm chí ok hơn.Ngoài ra ở trên lớp cũng phải tích cực ,thấy em nào xinh xinh là nhào vô tán,các em này nhờ làm gì thì cứ xung phong nhiệt tình,còn em đối tượng thì phải tỏ ra kiêu kiêu đi.Để còn làm giá chứ.Nhưng cũng đừng lạnh lùng với nó quá,ko hay đâu và quan trọng hơn,khi nói chuyện với nó thì phải vui,ko được run,luôn nhìn thẳng vào mắt nó ấy.Cố lên,1 thời gian,anh đảm bảo là kết quả sẽ đi theo chiều hướng tích cực cho em ngayVN đã thắng Lào 7-2!!!!!!!!
người ta kêu gọi bác quaker thảm thiết dzậy mà ko thấy bác ấy ừ hử gì hết à hì hì hì to armada: nghe đồn là Vn thắng Lào 8-2 lận á
to armada: nghe đồn là Vn thắng Lào 8-2 lận á [/quote] Hihi,hôm nay nghỉ ở nhà,ngủ cho sướng và xem Lào mừ đá với VN ta,đến 6-2 rồi,chán wá,lên mạng cho zui,lúc đấy thấy bà con gào lên. 7-2 rồi,tôi mới có cảm hứng tương vào bài post í chứ.VN zzôô địch đê,để bà con còn được xem giải đua xe hoành tráng hậu seagames nào
Dạ !!! Em xin nghe theo các bác nhưng các bác nè nó bảo với em là "nó coi em là một người bạn rất tốt " câu này có thể hiểu theo nghĩa nào . Theo các bác thì đây có phải là tin xấu k0 ???? Hình như bác quaker mắc bệnh * rồi , bà con kêu gọi thảm thiết mà chẳng thấy mặt gì cả
Lần sau thì nhớ vào cái topic nào có nhiều người view ấy nhá(hình như tôi cũng nói với chú nào đó rồi).Kêu bác Quark làm giề cho mệt.Vào cái topic các câu nói .....và ý nghĩa của chúng mà bác ấy lập ra í,và theo cái tôi khuyên.Chúc sớm thoát khỏi bể khổ. Được pathfinder_ARMADA sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 23/11/2005
Khổ thân chàng gà mới bước vào tình trường. Em bày tỏ thì nó nói sao? Theo cảm nhận của anh thì : Chắc chắn là em tưởng bở rồi, cáo đang rung đùi đấy Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 24/11/2005
các bác hôm nay con bạn em bảo nó k0 muốn dính vào chuyện tình cảm ở cấp 3 nè . Hic đúng là em tưởng bở thiệt roài Dù sao cũng xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ em