1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

heo nhóc tự truyện

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi valentinenguyen, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentinenguyen

    valentinenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    heo nhóc tự truyện

    Đêm qua vô tình đọc được bài báo của chị Linh Nga ,nghe những ước mơ & hoài bão của chị từ thưở bé thơ đã thành hiện thưc ,trong lòng thầm chúc mừng chị vừa thầm ghen tị với chị....
    Thế là cả đêm thức trắng suy nghĩ ....suy nghĩ về những gì đã làm được trong suốt quá trinh trưởng thành cho đến ngày hôm nay ..( vẫn đang tiếp tục trưởng thành).........
    Xem những tấm hình của chị, chị thật xinh va duyên dáng ngay cả lúc chị múa và cả trên sàn diễn thời trang.Hồi bé cùng niềm đam mê cháy bỏng và khát khao như chị , được đứng trên sân khấu , được những khán giả chân chính yêu thích nghệ thuật múa thưởng thức nó .............
    Nhóc đã không thực hiện được gì cả .6 năm rồi còn gì....6 năm xa cái nôi đào tào nên những diễn viên múa chuyên nghiệp ...........trường múa thành phố ........Nhóc vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng của tiếng đành piano ,tiếng đếm nhịp của cô giáo ...........tiếng cô quát tháo lúc hoc sinh làm sai động tác hay không diển đạt được tâm ý của động tác múa. ...........Nhóc ơi ,Nhóc vẫn yêu múa đến vậy sao?
    Vậy sao nhau lại rời bỏ nó để rồi giờ đây ngồi sụt sùi nuối tiếc .................?
    Nhóc ơi ,Nhóc nhớ bố mẹ , nhớ bạn bè ,nhớ những người bạn mà Nhóc yêu quí đã dần dần rời xa Nhóc ,Nhóc cứ hay làm họ buồn rồi lại xin lỗi ........
    .bây giờ nhớ lại vẫn còn ngậm ngùi nhớ cô bạn THanh Hà học chung hồi cấp 1 ,nhớ đã làm cô bạn dở khóc dở cười hồi lễ bế giảng ...............thế là đã không có dịp xin lỗi người ta ..............không biết Hà thế nào rồi,chắc vẫn học giỏi như ngày nào ,chữ vẫn đẹp như ngày nào............................2 đứa lúc nào cũng thật chăm chỉ học tập...............hix! Không biết Hà có vậy không chứ Thảo lúc nào cũng sợ Hà cho qua mặt .....hihihi,nhưng chả bao giờ Thảo để cho Hà làm điều đó .............
    Thảo nhớ Hà lắm Hà ơi , giá như thời gian có thể quay trở lại để Thảo có thể xin lỗi Hà ............mà không Thảo sẽ không làm Hà buồn nữa , không để Hà khóc nữa đâu ..........Hà ơi..........

    Bây giờ thèm nhất là được trở lại học mẫu giáo ,ngày nào cũng được bố mua kẹo trên đường đi học về, ăn nhiều kẹo đến nỗi gãy mục hết cả hàm răng cửa.......NHớ bố mẹ quá ,giá như bé mãi thui , đừng bao giờ lớn , giờ cả Nhai ,cả bố mẹ đều nói chuyện với mình như nói với người lớn , cứ dặn dò gì không à ....mình vẫn thế thôi , vẫn bé bỏng vẫn nằm trong vòng tay của bố mẹ mà .Chỉ có khác chút xíu là chắc sau này bố mẹ nói gì cũng nghe lời bố mẹ hết , không bao giờ bướng bỉnh nữa ..........ở nhà cứ hay bị ăn mắng nhưng lúc nào cũng được bố mẹ chiều ...sao hư thế không biết nữa ..............
    Nhóc nhớ nắng Sài Gòn quá, Sài Gòn nóng nực , Sài Gòn khói bụi chịu không nổi nhưng là nơi mình sinh ra và lớn lên ............Trong mắt mình bây giờ Sài Gòn thật đẹp ,Sài Gòn đẹp lỗng lẫy không nơi đâu bằng , nơi mình lớn lên cùng những kí ức tuổi thơ ..........ơi tuổi thơ tuổi thơ đã cho Nhóc tiếng khóc ,nụ cười ..mà bấy lâu mình đã đánh mất ..........mình đã tìm lại trong những đêm cô đơn , những đêm lủi thủi 1 mình trên các hàng phố nơi xứ người .......chợt nhớ nhớ thương thương...............Ngước nhìn bầu trời xa xa có 1 mái nhà nho nhỏ , có tiếng cười khúc khích trêu đùa của lũ trẻ xóm nghèo ............có tiếng gọi ý ới của lũ trẻ rủ chị Thảo đi chơi .....................nhớ nhất là bé Oanh , nó quí chị Thảo lắm .Ba nó chạy xe ôm thế mà có tiền ba cho mua bánh là chạy sang mời chị ........thương con bé quá , không biết học tới đâ rồi , chắc sắp thi đại học rồi còn gì .............cố gắng học thật tốt em nhé ......

    Từ bây giờ phải chăm chỉ hơn nữa để những người mình yêu thương & cả yêu thương mình không thất vọng về mình ...........hix! Vì diện tích hạn hẹp nên không thế nhắc hết 1 lúc nhiều người .....xin qui vi thông cảm nhé ........
    Oạch ,,giật cả mình , giờ này chuông báo thức mình đặt 9h mới kêu..............vậy là mình đã dạy trước kế hoạch..............kiếm gì ăn , coi lại bài vở rồi di học thui^^
    Heo Nhóc [​IMG]
  2. fan_fan0102

    fan_fan0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bài viết rất hay. hơi bùn là mình ko yêu Hn như bạn yeu hcm
  3. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    nhí nhố, sai chủ đề

Chia sẻ trang này