huhu.......... ai có thể giúp mình với, mình có quen 1 cô bạn thân, thân lắm, và mình lỡ yêu cô ấy rồi, nhưng trớ trêu thay cô ấy lại lớn hơn mình 4 tuổi và đã có bạn trai. Mình đã biết từ lâu nên đã cố gắng đè nén lại tình cảm này va không bày tỏ với cô ấy, nhưng tới bây giờ, mình chịu không nổi nữa và rất rất rất muốn bày tỏ với cô ấy nhưng lại ngại là cô ấy lớn hơn mình và đã có bạn trai. theo mấy bạn thì mình nên tỏ tình với cô ấy không? mình biết có lẽ thành công sẽ là O nhưng mình chỉ đơn giản muốn biết cô ấy có cảm giác gì đối với mình hay không, mình có nên làm điều này không???? giờ mình đang rất buồn, help me plzzzzzzzzz
làm đàn ông sợ gì mà ko dám nói lên cảm xúc của mình. Chỉ có chị em thì mới hay dấu diếm cảm xúc thật mà thôi (mà bi giờ chị em cũng bạo gan lắm rùi. iu là tán ngay, hổng có như ngày xưa đâu)
trong tình yêu thì tuổi tác chẳng có gì là quan trọng cả, cứ là tất cả những gì mình có thể để sau này nhìn lại không thấy ân hận
hị hị, các bác làm em bùn cười wa tuổi tác ko thành vấn đề khi cậu là tiến sĩ còn cô ấy chỉ TN ĐH tuổi tác ko thành vấn đề khi cậu có = ĐH khi cô ấy chỉ TN fổ thông tuổi tác ko thành vấn đề khi cô ấy thi 4 năm mới đỗ ĐH và học cùng cậu còn lại kiểu cô ấy du học nc ngoài còn em học trong nc thì chịu có lẽ còn trường hợp khác vớt vát đc là cô ấy ít từng trải hơn chậc, dạo này hình như có mốt các chàng trai yêu ng` hơn tuổi thì fải, bên TB-TY có topic vê vđề này, thấy rầm rộ lắm
theo tui bạn nên nói để jải toả bớt tâm tư tc của mình đi bạn ah.bạn đã nghe chuyện nè chưa? có 1 chú nhím yêu 1 nàng nhím say đắm nhưng chàng ko dám nói ra vì sợ nàng tư chối.va` chàng cũng sợ rằng những chiêc gai trên ng` chàng làm nàng đau.tinh yêu cua chàng cứ vậy dành cho nàng theo năm tháng.nhưng chàng nhím cũng đâu biết rằng nàng nhím cũng yêu chàng say đắm,nhưng vì nàng la` con gái nên nàng ko dám nói ra.2 ng` cứ như vậy.thời jan cứ trôi đi..... troi đi...! bạn biết kết cục của truyện này như thế nào roài phải ko ? đó chỉ là một câu chuyện tôi cũng ko nhớ rõ mà tôi đã đọc đc trên mạng bạn biết ý nghĩa của nó la` j` ko ? khi bạn yêu ai đó,đừng bao jờ jấu jiếm cảm xúc của mình và cũng đừng bao h bỏ lỡ cơ hội1TY ko chờ ai cả.hãy can đảm nói lên tình cảm của mình.đừng thất vọng nếu tình cảm của mình bị từ chối.dù sao đó cũng la` những tình cảm chân thành.đừng baoh bỏ lỡ cơ hội.TIME ko chờ đợi ai đâu
oá oá, tin vui tin vui: http://www3.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/671117.ttvn có fải bạn chủ nhân topic nay la bác sí hông đấy
Oa oa, nếu chủ topic là bác sĩ thì xong phim roài còn gì. Hé hé Pác Babyghost87 nói chí lý lắm, mình là con trai thích ai thì cứ nói với người đó, kể cả ng` đó bảo mình là hâm, là điên. Nhân tiện em cũng kể 1 câu chuyện: 1 boy iu 1 girl say đắm nhưng quá nhút nhát nên ko dám tỏ tình. Mỗi ngày anh đến lớp cô gái và đặt 1 bông hoa hồng vào ngăn bàn cô. Anh dự định đến bông thứ 1000 sẽ nói lời yêu. Cô gái thấy có ng` tặng hoa mình nên rất vui và âm thầm đợi ng` ấy lộ diện. Vào ngày thứ 1000, anh đang trên đường đến lớp cô gái tặng bông hoa cuối cùng nói lời yêu thương thì gặp tai nạn và chết. Người ta thấy trên tay anh còn nắm 1 bông hoa hồng. Cô gái vẫn chờ, vẫn đợi và cuối cùng chết mòn mỏi ở tuổi 80. Vì thế, các boy, iu ai thì cứ nói đi, ko lo sợ gì cả đâu...