1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹp pì bớt đầy tú mi :))

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Pakita, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Canh thiu, canh lại thiu
    Nhưng sao cái nồi lại méo mó thế kia? Bác vừa nấu cơm vừa luyện tay trống đấy phải không?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Canh-thiu = thank U thôi mà, retype không có bà con hiểu nhầm, butsat sợ nhất hiểu nhầm.
    Cái xong này đánh dấu thời gian trường kì với mỳ tôm hồi tôi học năm thứ hai, méo nhưng mà nuôi tôi vẫn đầy đặn, đẹp trai. Khi tập trống tôi thích đấm ruỳnh ruỳnh xuống sàn nhà hơn, như thế nghe giống tiếng TAVA của Lars Ulric hơn, chứ không nỡ lòng nào đánh vào cái xong nuôi mình như thế.
    KUMITE'
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà ông này vớ vẩn,sinh nhật người ta ko tặng cái gì cho ra hồn lại đi tặng cái nồi méo,nhìn nó tôi lại nhớ cái nồi cháo của chúng ta,ngày đầu cái muôi còn đứng vững,ngày hôm sau muôi chìm nghỉm,
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 20/12/2002
  4. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    chết chửa, ai lại vô tâm thế, quên mất sn cuat pakita
    chúc thêm tuổi mới hay cãi nữa nhé, kekeke
    tặng gì nhỉ,
    ông bút sắt cho bếp, nhưng chẳng ai chịu nấu, thôi, tớ cử cái tay của tớ đến nhé, kekeke
  5. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trong nì đúng là toàn dân vẽ vời,mình thì chả biết vẽ vời,chỉ thích nghịch ngợm linh tinh.Nhìn mấy cái tranh các bác phóng vội tay bút mà thèm quá.Còn nhớ hồi mình phải làm đồ dùng giảng dạy,vẽ anh phi công mà như bị bướu cổ,mặt thì phị ra như thừa mỡ :(( Xấu hổ quá !!!! Kiểu này có khi phải đến nhờ các bác vẽ hộ đồ dùng mất thôi,chỉ sợ các bác lại chê mấy bài vẽ đó của em ko xứng đáng là nghệ thuật để các bác phải ra tay :((
    À quên,vào đây để chúc mừng sinh nhật muộn Pakita cơ mà nhỉ!!! Chúc bạn ngày càng điêu luyện tay bút nhá,và thành công nhiều hơn nữa với nghệ thuật trổ giấy ;) :) Chúc luôn vui!!!
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cảm ơn, hic... cảm động quá. Nhưng mà phải đính chính một tí, tớ không phải là dân vẽ vời gì đâu. Hic, ngày xưa còn bé cũng được bố cho đi học vẽ ít bữa ở Cung Thiếu nhi, hic, bây giờ chẳng nhớ thầy đã dạy gì mình về hoạ, hic, chỉ nhớ thầy trông như tướng cướp mà lại rất hiền, yêu trẻ con, thầy hay dẫn cả lớp ra vườn hoa Indra Gandi và Bờ Hồ để vẽ, thầy còn dẫn cả lũ rồng rắn lên mây ra tận Tràng Tiền mua cho mỗi đứa một cái kem, vừa đi vừa mút... Ui nhớ quá thầy ơi!!!
    Hì hì, DACAM ơi, thế mà ông không biết dùng cái muôi bằng giấy, khi khuấy vào nồi cháo nó sẽ tan ra... ---------> thêm được ít chất xenlulô đấy
    Tay Hanuman đẹp nhờ. Nhưng mà có sạch không đấy???
    Butsat hiểu nhầm tôi rồi, tôi cũng sợ bị hiểu nhầm lắm. Canh lại thiu có nghĩa là Cám ơn một lần nữa thôi mà
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ông này có cái đường tình tang dài mà rõ nét nhỉ, chắc đào hoa lắm, sang bên đó có cưa được em Maja nào không? Mà hình như con gái nam Âu nóng tính lắm, có ai nữ tính như Pakita nhà ta không vậy?
    KUMITE'
  8. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehe bác ơi sao lúc nào bác cũng nhanh nhẹn trong chuyện này thế nhỉ ?hehe đúng là ko hổ danh butsat.
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hi ha, cái đường ấy của tôi còn dài hơn kìa. Tay tôi nhỏ hơn nhưng cái đường ấy nó chạy theo kiểu xoắn ốc nên đo ra phải dài gấp đôi của bác Hau k5 . Tôi còn đào hoa gấp mấy lần bác ấy đấy
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bác này vớ vẩn quá,có mỗi 1 đường tình tang mà cũng đòi khoe.Tôi có hẳn 10 đường cơ(tính ra vị tri mỗi đường khoảng mấy chục cô nhân lên với 10...trời ơi thích quá).Oa thế mới gọi là đào hoa chứ,có khi lại có cô nào đấy gửi con cho mình qua đường bưu điện thì chết.
    DACAM

Chia sẻ trang này