1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹp pì bớt đầy tú mi :))

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Pakita, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có một câu như thế này:
    "Thượng đế thấy người đàn ông chưa đủ cô đơn nên đã tạo ra người phụ nữ để người đàn ông thêm thấm thía sâu sắc về sự cô đơn"
    DACAM
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ không bít nhảy Flamengo. Cả Flamenco cũng không luôn
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Điệu Flamenco người ta nhảy theo phương thẳng đứng hay phương nằm ngang ấy nhỉ? Chà, có lẽ phải học khiêu vũ mới được!
    Kể cho bà con nghe chuyện này nhá. Về sau ấy mà, Tết ông Táo người ta không kể chuyện ngày xưa nữa đâu, mà người ta chỉ kể gần giống như thế thôi. Tức là có một số người bị chết rán, rồi Pakita đi dạo ở bờ sông Tô về, thấy DACAM, hau_k5, với butsat chín vàng ươm trong chảo thì tiếc thương không chịu nổi, khóc lóc thảm thiết, có mấy người hiểu được "cái đơn độc" của Pakita này thì ra đi rồi, ta còn sống trên đời làm gì nữa? Và nàng trẫm mình vào chảo lửa sôi sùng sục...Vừa lúc đó thì Headshrinker tới định mượn cái đĩa The Wall live show của butsat, nhìn thấy Pakita gieo mình vào chảo lửa nhanh quá, muốn chạy bổ tới cứu nhưng không kịp, liền đau đớn mà thốt lên một tiếng lạnh cả trời: Ô hô, thế là vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết... đoạn cũng lao mình vào chảo lửa ra đi cùng các tri âm. Sau đấy, box mỹ thuật không anh tài nào đủ khả năng vực dậy huy hoàng như xưa nữa, 5 vị ấy trở thành huyền thoại. Hoá công thương tiếc nên phong DACAM, hau_k5,butsat, Pakita và Headshrinker làm Tân thời Táo quan. Cũng từ đấy, chân kiềng bếp núc của người Việt tăng từ 3--->5 chân, Pakita được gọi là Táo bà đấy, hi`hi`! Tương truyền, lúc chưa nhập diệt, Pakita hay đi dạo bên bờ sông Tô, nên sau bờ sông ấy được gọi là đường Bà Pa, ha`ha`...Bà Pa
    KUMITE'
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Cậu học hỏi nhanh quá đấy. Bút pháp của tớ thế là từ đây mất thế độc tôn
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hèhè, không cố ý bắt trước đâu nhưng mà lỡ đọc giai thoại về hau_k5 của Pakita rồi nên bị lây, bệnh mãn tính mà!Ngày xưa đọc "Citadel" của Cronil xong, thấy hay hay liền bắt tay thử viết tiểu thuyết, viết một mạch được khoảng 100 trang thì chịu, không viết tiếp được, vì hồi ấy mới học lớp 6-muốn tả cảnh người ta hôn nhau nhưng mình chưa hôn bao giờ- thế là đi đời một kiệt tác, hêhê
    KUMITE'
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ, định viết tiểu thuyết kia à?. Hồi thi MT bác được mấy Văn thế? Bác làm tôi ngậm ngùi nghĩ đến mình hồi trước, thi 2 trường đại học thì một trường 4 Văn, trường kia khá hơn được hẳn 4,5
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Pakita thi Văn như thế, vậy là dân bên Khoa học tự nhiên à? Nhưng mà buồn quái gì, đến Jimi Hendrix còn một nốt nhạc bẻ đôi chả biết nữa là! (so sánh chán nhỉ ) với lại điểm thi đại học chuối lắm, mà tôi lại chúa ghét môn Văn, nên cũng ghét mấy người thích học Văn hoặc giỏi Văn, hêhê. Ngày xưa thi Mỹ thuật công nghiệp tôi được 6 Văn, 7 Toán- không cao, nhưng tôi biết một thằng hâm nó được hẳn 8 Văn, chính là cái thằng bị rán ở trong vạc mà không phải hau_k5 và headshrinker ấy!
    Nhân nói chuyện điểm giả, tôi lại thấy ngứa ngáy muốn to còi. Tại trường Mỹ thuật công nghiệp thi đầu vào 3 môn: Hình hoạ, Bố cục màu, Văn, thế nhưng lại không nhân hệ số môn vẽ, thành ra nhiều khi đứa quay được Văn lại đỗ Đại học, trong khi đứa giỏi vẽ lại rơi xuống hệ Cao đẳng! Ví dụ năm vừa rồi điểm chuẩn là 23.5/3 môn, giả sử tôi được 7 Văn, 16.5 Vẽ thế là tôi vào Đại học, trong khi Pakita được hẳn 18 Vẽ ( như rất nhiều người tôi biết ) mà lại chỉ được 5 Văn, thế là xuống Cao Đẳng học! Cuối cùng chỉ vì nửa điểm chả liên quan gì tới mỹ thuật ấy mà làm oan trái 4 năm học Cao đẳng, sau đấy nếu thêm 2 năm Chuyên tu nữa là 6 năm, mà bằng cấp cũng chả ra làm sao. Giả sử ngay từ đầu điểm vẽ được nhân hệ số thì tất nhiên ai vẽ khá hơn mới vào được trường. Tôi biết mấy quái thủ môn Hình hoạ, chỉ vì cái lối tính điểm ấy mà họ rơi rụng đi đâu mất, cuối cùng vào trường toàn mấy đứa bắp tay to, hát hay, viết báo tốt, hoặc giỏi đi họp Đoàn, Đảng, còn cái chính là vẽ, là ý tưởng mỹ thuật thì hiếm quá đi mất, hay là có phải ngày xưa Pakita cũng thi Mỹ thuật nhưng vì kiểu tính điểm trên nên bị out không? hêhê
    KUMITE'
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Tôi thi cái trường Mĩ thuật nhà các bác làm gì. À, suýt nữa thì wên, hà hà, tôi đã từng cầm giấy báo trúng sơ tuyển Mĩ thuật Công nghiệp rồi thật đấy. Nhưng ngay từ lúc chưa gửi bài thi tôi đã bỏ ý định làm SV Mĩ thuật rồi, gửi cho vui thôi. Hì hì, để xem mấy tháng trốn mẹ đi học vẽ hồi lớp 12 có ra được tí cơm tí cháo nào không. Kết quả là cũng được một ít cháo khê
    Tôi không phải dân kỹ thuật. Tôi học khối Dê. Ấy thế mà điểm Văn thi đại học lại tệ thế đấy. Hồi đấy cũng choáng gần chết đấy chứ. May mà có mấy cái điểm khác cao nên kéo lại. Hì hì...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Khối Dê à? môn gì điểm cao đấy? Môn "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" à? Có được thủ khoa không?
    KUMITE'
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đi nhẹ nói khẽ cười duyên à? Chắc bác nhầm với ai rồi. Tôi thì đi mạnh nói nhớn cười như thế này này.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này