1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹp pì bớt đầy tú mi :))

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Pakita, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehe để bà con hiểu nhiều nhgiã là ko giỏi dụng tiếng Việt rùi , xem chừng bác fải đến trường văn để xào lại đi chứ ko lai bị cho ăn 0,5 ấy chứ.mà về khoản này tui ko chữa,
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    He he... Đến thầy thuốc cũng phải bó tay à? Mà thầy thuốc hôm nay câu bài hơi nhiều đấy nhé. Cái danh hiệu Cần câu vàng của tớ xem ra đang bị đe dọa...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehe chúng ta cạnh tranh lành lặn cơ mà?
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá ,tối nay em nhảy vào đây mới biết là sinh nhật của bác !
    thôi thì để sang năm em mừng sinh nhật bác nhá ! bác thích gì để em tặng nào ? em có thích ăn kẹo mè xững không rứa?đặc sản của HUẾ đó ,quê em nhiều lắm ! hay là mai mốt em gửi trước cho bác 1 ít để bác gặm đỡ nhá ! hi hi hi
  5. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    nón bài thơ che chiều nghiêng nắng
    nâng hồn tôi những nốt nhạc _ _ thăng trầm
    tôi căng lụa trong khung hình mộc mạc
    bởi đời tôi không nhung lụa xa hoa
    những hạnh ngộ như Trăng rằm trong tháng
    đến rồi đi như Trăng khuyết tình thơ ...
    đêm trằn trọc của đêm hè tháng 6
    tru tiếng hờn như Lang Sói rừng hoang
    Em áo lụa nắng Sài Gòn trãi hạt
    tôi ở đây đêm tuyết lạnh bơ vơ
    Trăng 16 lung linh chiều nhung nhớ
    bên lửa hồng thiếu bóng 1 giai nhân
    tôi vẫn yêu màu áo lụa
    hay yêu rồi người áo lụa trong thơ?
    tôi vẫn yêu 1 tình thơ
    Cô che dáng trong (nón) bài thơ xinh xắn
    không mượt mà ..không óng ả
    cướp hồn tôi trong nắng vạt ,,, Sương hờ
    HTyCG
    --------------
    Lời Thơ In Lá
    Sao em không về (thăm) Cố Ðô Huế
    Áo trắng tung bay nhịp Trường Tiền
    Cầu gỗ ván thơm .. sao thơm quá
    Giòng (Sông) Hương quanh chaỷ - Cố Ðô buô`n ...
    Muà nắng mới lên ngàn hương toả
    Áo trắng bên tranh - lũy tre làng
    Tiếng chuông xa vắng - Chuà Thiên Mụ
    Vân Lâu bến mộng - trong khói sương
    tiền kiếp em ai ( chút) Mộng Êm
    (em) xin cho .. mưa đổ Trường Tiền .. ván trôi
    (xin cho) gio.t sương trên lá sương mai
    (xin cho) sông Hương bông nổi .. lá trôi bồng bềnh
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Pakita ơi,HTYCG lãng mạn ghê luôn đó ! Bây chừ mình tính răng hè,Pakita có hiểu tiếng Huế không rứa ? có thích ăn mè xững k rứa hí ?
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Răng mà không hiểu chớ. Thế cả 2 bác đều là người Huế à? Thảo nào mộng mơ rứa. Cảm ơn các bác nhé. Nhưng mà bác minhle ơi răng em rụng gần hết rồi bác đừng nỡ nhẫn tâm đem món mè xửng ra mà thử thách em thế chứ. Bác có món nào không cần nhai mà vẫn nuốt được thì gửi cho em nhé. Canh thiu bác nhiều
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    HTYCG đã tặng Pakita hai món rồi đó.
    Món sữa thì rõ rằng chẳng cần răng vẫn xơi tuốt.
    Còn món thịt chó thì.... thôi không có răng thì để bạn trai ăn hộ vậy.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái hậu sinh nhật của mình dài nhỉ. Gần 2 tháng rồi mà vẫn còn lai rai, vẫn chưa buông đũa. Bây giờ lại xoay ra cả chủ đề thịt chó nữa cơ đấy. Chẹp, ăn thì sướng nấu nướng thì khổ các bác nhỉ. Đây là chân lý mới toanh tôi rút ra được từ hôm Tết đấy.
    Chả là Tết này là lần đầu tiên tôi phải làm bếp mà. Gớm, mọi khi có mấy lúc vào bếp đâu, vì cứ hễ định trổ tài là y như rằng hỏng bét cả cơm canh, méo hết nồi niêu xoong chảo, vỡ hết bát đĩa, mẻ hết dao, đứt hết tay, .v.v và .v.v. Thế nhưng Tết năm nay thì do hoàn cảnh bắt buộc, bỗng nhiên tôi phải gánh lấy cái trách nhiệm làm Bếp trưởng. Ngày đầu nhận chức tôi đã phải lo việc làm cơm cúng Tất niên và Giao thừa. Hu hu... Mission impossible!!! Lo nhất là phải làm thịt gà. Xưa nay tôi chỉ thạo mỗi món trứng luộc vậy mà bây giờ phải biến một con gà còn đang kêu cục cục thành món gà luộc bốc khói. À mà tận hai con chứ có phải một đâu, một con nữa cũng phải được làm sẵn để nhét vào tủ lạnh. Thật là các cụ ngày xưa nói cấm có câu nào sai: "Họa vô đơn chí". Sao mẹ tôi lại không mua gà làm sẵn ở chợ nhỉ? Ghê nhất là cái đoạn cắt tiết gà. Trời ạ, tôi đã bao giờ làm việc như thế đâu? Hãi quá....!!!!
    Thế rồi cái ngày Tất niên ấy cũng qua. Cũng có vẻ đâu vào đấy. Hai con gà xấu số bị tôi mân cho từ sáng đến chiều rồi cuối cùng cũng một con lên bàn thờ, một con vô tủ lạnh. Đến Giao thừa kiểm điểm lại thấy cái gì cũng ổn. Nồi niêu bát đĩa không bị hỏng cái nào, tôi chỉ đứt tay sơ sơ một tẹo. Thôi thế là thắng lợi lớn rồi. Tiến bộ ghê, sao mà tôi phục tôi thế không biết nữa.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về cái đoạn cắt tiết gà. Thì ra tôi cũng có đủ tàn nhẫn để thản nhiên đưa dao cứa xoẹt một cái vào cổ con gà, cắt đứt đôi cái động mạch nằm ở đâu đó bên trong và nhìn tia máu phun ra trong khi con gà còn sống nguyên. Cô bạn thân, lúc ấy ghé qua chơi bị tôi huy động vào nhiệm vụ giữ chân gà còn khen tôi cắt giỏi nữa chứ. Mẹ tôi mọi khi làm việc này thường lẩm bẩm: "Nam mô a di đà Phật, tao hoá kiếp cho mày thành kiếp khác". Tôi cũng bắt chước cái chơi, nhưng còn vui mồm nói thêm: "Kiếp sau mày hoá thành con vịt nhé!" Ôi nói xong mới thấy hối hận... Thế là tôi đã hại bọn gà ấy hai lần rồi. Lần thứ nhất - tôi giết bọn nó. Lần thứ hai - tôi khiến chúng có nguy cơ phải chết về tay Chitto và Butsat, hai kẻ sẵn sàng bán đứt linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy món tiết canh vịt
    Mà con người đúng là cái giống dã man nhất quả đất các bác nhỉ, cái gì cũng chén tuốt, con gì cũng xơi tuốt. Bọn động vật thấp cấp hơn con người té ra lại có tôn ti trật tự khá nghiêm ngặt. Động vật ăn cỏ thì ăn cỏ, động vật ăn thịt thì ăn động vật ăn cỏ... Còn con người thì tạp nham khủng khiếp, ăn tuốt chẳng tha thứ gì.
    Cái thời hái lượm và săn bắn đã qua lâu rồi. Bây giờ người ta trồng trọt và chăn nuôi. Heo, bò, dê, cừu, gà, vịt, ngan, ngỗng... con nào con nấy ngay từ khi sinh ra đã được người ta chăm bẵm cho béo quay ra, rồi đợi đến khi nào đủ cân đủ lạng thì đem xả thịt. Ngay cả chim trên trời, cá dưới nước (không nói cá ***g đâu nhá), cứ tưởng được tự do đấy, thế mà không ít con cũng phải kết thúc cuộc đời trên bàn ăn nhà người ta. Con người ăn từ những con bé tí như sâu bọ, cào cào châu chấu, dế mèn, dế trũi... cho đến những con to đùng ngã ngửa như cá mập, cá voi...
    Đến như chó - bạn trung thành nhất của con người và mèo - kẻ nịnh bợ duyên dáng nhất, nếu lỡ chẳng may sinh ra ở cái xứ An Nam này thì lắm khi cũng được con người kết bạn theo kiểu "Bạn ngồi ngoan trên đĩa, tớ ghé đũa hỏi thăm". Lạy Chúa, Chúa cho con xưng tội cái. Con ít khi ăn thịt chó lắm, nhưng hôm nọ cả công ty con rủ nhau đi ăn Tất niên, thì lại chính là món mộc tồn. Mọi người đều ăn cả chẳng nhẽ con lại không ăn? Thôi Ngài xí xoá cho con cái tội này nhé. Còn thịt mèo thì con thề là chưa bao giờ động đũa. Xin hứa với Ngài từ giờ đên cuối đời con sẽ không ăn thịt một em mèo nào cả...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này