1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹp pì bớt đầy tú mi :))

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Pakita, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    ặ...??? Bài xặng tỏằTi cỏằĐa tôi còn dài lỏm thỏ mà Chúa mỏằ>i nghe 'ỏn 'ỏƠy 'Ê bỏằ 'i 'ỏng nào rỏằ"i?
    MÊi sau tôi mỏằ>i nhỏưn 'ặỏằÊc e-mail cỏằĐa Ngài, phĂn rỏng: "NgặặĂi xặng tỏằTi kiỏằfu gơ mà toàn nói thỏằCrazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi, gửi xong rồi. Đảm bảo từ giờ đến sáng mai Chúa mới đọc hết cái mail của tôi. Trong lúc chờ đợi Reply của Ngài, tôi lại vẩn vơ nghĩ đến số phận hai con gà nhà tôi...
    Không biết giờ này linh hồn chúng đang phiêu diêu chốn nào? Chúng đã đầu thai sang kiếp khác chưa? Có bị biến thành vịt không nhỉ???
    Này Gà, nếu bọn mày chưa thành vịt thì hãy biến thành heo đi, rồi đến ở một nước Hồi Hồi nào đó, Thánh Allah sẽ che chở cho. À nhưng mà không ổn rồi, nếu thế thì bọn mày sẽ sống thọ đấy nhưng cả đời sẽ bị coi là những kẻ bẩn thỉu không đáng để ai chạm vào. Hay là biến thành bò đi, nhưng đừng có sang Anh nhé. Bò bê ở cái xứ ấy hay bị mang tiếng lắm. Tốt nhất là sang Ấn Độ. Nếu tao không nhầm lẫn thì người theo đạo Hindu thờ bò đấy và họ không ăn thịt bò đâu. Sướng nhé! Nhưng sao cơ? Vẫn không thích à? Thôi đã thế thì kiếp sau làm người đi, để được ăn thịt tất cả các con khác.
    Mà nhớ là làm hẳn người Việt Nam ấy nhé!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thật là một ngày buồn tê tái. Trời Xanh quá thương tôi nên đã nghĩ ra hẳn một loại thời tiết mưa phùn, xám xịt, lạnh lẽo để minh hoạ làm nền cho cái tâm trạng của tôi. Tối Valentine tôi đi uống rượu, rồi ra phố đi bộ một mình, và lượn vào hàng Net thì may Pakita vừa mới post được bài hay quá, có cái mà đọc chứ ko thì buồn đến chết mất.
    Moi móc cái nhé! Nếu tôi ko nhầm thì Đạo Hồi ko phải tôn giáo đa thần, cho nên Allah là Đấng tối cao, là Thượng Đế, vì vậy chỉ có thể gọi là Allah, hoặc Thượng Đế chứ làm gì có "Thánh Allah", đây có phải là một lỗi sai phổ thông ko?
    Nhưng phải công nhận bạn hiền giỏi thật đấy! Hồi học trên Cung thiếu nhi người ta dạy cả cắt tiết gà à? Ngày xưa bọn con gái lớp tôi xúm lại cắt tiết 1 con vịt, cắt được đầy một bát tiết rồi mà thế nào nó dẫy ra được, chạy tọt sang hàng xóm ko bắt nổi! Lần khác thì cô bạn tôi có lẽ thấy câu "Trống cắt tai, mái cắt cổ" của các cụ ta ngày xưa chưa đủ sáng tạo, nên đã chọn cách cắt tiết gà trống ở giữa cổ, kết quả là con gà từ bị cắt tiết chuyển sang bị cái án chặt đầu, đã thế lại còn chẳng hứng được giọt tiết nào cả! Như tôi thì tôi cứ vén cánh lên làm một nhát, tiết xanh tiết đỏ ra hết, khoẻ re! Bác Chitto có thấy cách hành hình ấy thô thiển ko ạ?
    Bà bạn cảm nhận về kiếp con gà làm tôi liên tưởng đến bộ phim truyền hình ngày xưa:"Khô-mi-ắc trong bộ quần áo ngủ". Đầu phim có đoạn thằng nhỏ người Tiệp nói là: Ở một hòn đảo người ta gọi BÀ là LỢN, và gọi LỢN là BÀ, vậy ko hiểu những người bà ở thế giới chúng ta và ở hòn đảo ấy gặp nhau thì thế nào? Cũng tương tự thế, một con bò, con lợn...ở những sứ xở như Pakita nói mà gặp đồng loại của chúng ở An Nam ta thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Thật khó đoán, nhưng có lẽ những con lợn, con bò ko biết ngoại ngữ sẽ trở thành những kẻ thất bại mặc định phải ko?
    Con thì thế, còn cây thì sao nhỉ? Tôi nghe người miền núi nói Hổ là một trong tứ linh thú, loài ăn nhiều thịt nên độc lắm. Râu của nó cọ vào cây măng rừng thì làm cây măng chết thối. Con người lấy mũi tên chọc vào cây măng ấy rồi bắn vào con hổ, thì con hổ sẽ chết bởi chính độc tố mà nó sinh ra. Vậy đấy, con người ko dã man đâu, con người là tạo vật tuyệt vời nhất của thiên nhiên và là chủ nhân của thiên nhiên. Những loài khác sinh ra để nuôi sống con người, vì những loài ấy ko có ý thức, ko biết nghệ thuật là gì...
    Ô, mà bực mình thật đấy, tự nhiên mình lại bị người ta làm cho thèm thịt cầy đến thế cơ chứ! Chẹp Chẹp! Hừ, Pakita!!!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cắt tiết cũng là một nghệ thuật, nghệ thuật của hoá sinh, biến sống thành chết, biến cái giãy giụa thành cái nằm yên, biến cái kêu quang quác thành cái nhỏ tong tỏng, biến cái nóng ấm của mạch máu thành cái ... nóng ấm của nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút.
    Cô Pakita, cô giữ cái đầu gà nhỏ bé êm ái trong tray, cho đôi mắt tròn xoe ngây thơ trong sáng ấy nhắm tịt lại nhé, cái lỗ tai phập phồng sinh khí kia chuẩn bị nhé, thế thế, được rồi đấy, nghiêng đầu em gà sang một tí nữa đi, rồi rồi
    Tay mơn man em gà bé bỏng, cô vặt lấy vài chiếc lông nhỏ ngắn ở cổ em, con dao bài mài sẵn sáng quắc lưỡi mảnh như dao cạo cầm tay. Mà tay cô không cần nắm chặt lăm lăm như đi đánh nhau thế đâu, cầm chắc vừa đủ, linh động là được rồi.
    Chà, Pakita cầm dao trông điệu nghệ quá, đấy, kê vào đấy, cứa một cái dứt khoát đi. Đừng run tay thế em gà nó sợ, em gà càng giẫy thì phải cầm cho chặt, chân cánh em gì thì gì mặc kệ, nhưng cái cần cổ ngon lành kia thì chính xác vào. Thấy chưa, con dao ngập vào cổ không tiếng động ngọt thế chứ. Cắt đủ sâu rồi thì rút ra ngay đi.
    Máu, ôi trời máu. Màu đỏ tươi chảy tuôn từ cái cổ ngắc ngoải. Bọt khí lẫn trong máu đỏ, sùi bên cổ con gà tội nghiệp. Tay dính máu, con dao dính máu, cái bát dưới chân đầy máu. Sự sống giẫy lên lần cuối trong tay.....
    (Chắc với Pakita thì sự sống còn giẫy lên mấy lần nữa, thậm chí giẫy lên trong nồi nước sôi ?)
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Canh thiu Butsat về sự góp ý. Đính chính lại là Đấng Allah nhé. Thế được chưa hả bạn hiền?
    Bác Chitto ạ, làm gì có chuyện "sự sống giãy lên trong nồi nước sôi"? Cả hai em gà nhà em đều được tặng cho một cái chết gọn gàng, đẹp mắt. Không em nào kịp cảm thấy mình bị thả oạch một cái xuống sàn nhà như thế nào, đầu bị nhét vào dưới cánh như thế nào, chứ đừng nói là cảm thấy cái nóng bỏng của nước sôi. Toàn bộ cảm giác chỉ là một lưỡi dao sắc lẻm, một nhát cắt ngọt lừ... rồi từ từ, linh hồn gà bé bỏng đi vào cõi hư vô.
    Thật đấy, cả hai em gà đều giãy chết ngay trên tay bạn em mà.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0

    Đầu tháng tới là sinh nhật 2 già làng trưởng bản box Mỹ thuật: DACAM - nhằm đúng ngày cả làng nói dối và Butsat - sau đó một ngày, chắc là ngày cả làng bốc phét (À thế ra hai bác rủ nhau vào đây à?)
    Nào chúc mừng 2 bác lên lão một tuổi , chúc luôn cả sự kiện 2 bác lên chức trưởng quan ở đây nhé.
    (Chỉ chúc ở đây thôi, không dám mở topic mới, sợ mang tiếng câu bài, lại bị khoá nick thì khổ)
    BOX MỸ THUẬT TIẾN LÊN!!! (Hô khẩu hiệu một tí cho nó khí thế)
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    OAAAAA!!! vui quá, sinh nhật một tuổi mà lại được lão phật gia Pakita thân đến chúc mừng, thật vô cùng cảm kích!
    Có lẽ cũng nhân dịp này nhớ lại xem làm thế nào mà mình lại sinh hoạt được trong box mỹ thuật này hẳn một năm nhỉ? Ngày ấy Butsat chả biết ttvnonline.com là cái gì cả, Internet cũng chả biết nốt. Một hôm tí toáy trong chattervn.com thì thấy cái link của nhà ta bây giờ nên mới rủ DACAM nhảy sang, hoá ra hay hơn mình tưởng tượng( Hồi ấy DACAM còn đang máu me với series bài viết siêu thực bên chatter ) .Sang bên này thấy một loạt các cao thủ như Egoist, bé Gor nhà ta, lãng tử Tequilla, Totovoti, Yasunari, Chuot _con, Tidenbz...toàn là những vị uyên thâm cả nên ko dám ti toe, sợ bị mắng Rồi sau đấy là thời kì ttvnonline lao đao, bẵng một thời gian đến khi chuyển sang ttvnol.com thì box mỹ thuật đã qua thời kỳ hoàng kim. Dù là người đến sau nhưng Butsat vẫn ham hố cắm đầu cắm cổ vào post cật lực, và ngẩng đầu lên thì thấy đã được 1 tuổi, à, với lại còn thấy cả giao diện màn hình của mình hơi khác nữa, vì đã bị làm Mod, hê hê. Cụng li cái nào, Gor ơi, cho anh bắt tay bé một cái, chúc box mỹ thuật nhà ta thời kỳ mới điên vẽ, máu vẽ, vẽ luôn tay
    (Ơ, có ai thấy bác Chuot_con với badguy đâu ko nhỉ?)
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Zô...ôh...bà con mình ơi đến thời kỳ thay máu cho box MT rồi,mong sao box MT càng ngày càng đông khách.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi làm việc sực nhớ hôm nay là sinh nhật DACAM ,tranh thủ câu cái topic của Pakita để chúc mừng DACAM cái nào[r)] ,còn BUTSAT để mai nhé !
    9399
  10. usboh2000

    usboh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi em đến chết vì cười mât thôi em vào xem thử cái sinh nhật online nó thế nào mà thấy các bác sáng tạo quá Em đang ở trong tình trạng của bác BUTSAT mấy năm vế trước đấy ạ MÙ tịt ve ttvnol muốn tham gia mà thấy các bác cao siêu quá nhưng kệ các bác nhỉ thôi thì em điếc ko sợ súng xin đánh liều mà tham dự :
    Đầu tiên em xin chúc mừng bác Dacam ạ nhân ngày sinh nhạt bác đấy chuc bác gắn bó hơn nữa với box my thuật làm mod ngày càng " đi sâu đi sát quần chúng hơn nữa đặng giúp đỡ bọn lính mới tò te chúng em được cải thiện đầu óc mở mang trí tuệ
    Bây giờ đến hồi gay cấn dzô dzô lâu lắm em ko được uống đã thế này cảm ơn vâng xin cảm ơn chào thân ái và quyết thắng

Chia sẻ trang này