1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hép sờ mi ! Tình hình là rất ban kăng ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuanginola, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    tớ thề đây ko phải anh Thuận
    còn vấn đề nhận ra thì chấp nhân vật chíh của chúg ta đổi jọg văn luôn
    em dùg trái tim mìh để cảm nhận ra là anh cơ anh ạ
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Gọi là hack cho nó hoành tráng thôi chứ cũng chỉ bấm bấm vài cái
    gọi là chơi điêu thì đúng hơn
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    @ S-Nhi : em cảm nhận sai rồi he , nhưng e viết trừu tượng thế lại khiến anh tò mò kô bít em đoán "anh là ai "
    @ Pi ,Thuyy : anh nói đùa vậy thui ... Chứ trò hack đấy lặp đi lặp lại nhàm chán lắm , Phải để ông ý tự vươn lên chứ ? thế mới có hứng chơi
    Mà bây giờ ông ý cấm cửa rồi thì dạy sao đc ?????
    @ all : Em có thêm tí mắm muối , nhưng chuyện gần như thế thật , hixx
  4. eimatsu

    eimatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hyhy, buồn cười thật đấy.
    Nếu thật thế thì lần sau tìm cách mon men lại bảo: cháu vừa học đuợc cách đi điểm hay lắm. Để cháu chỉ cho bác... :D
    Gỡ điểm với phụ huynh đi thôi
  5. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    ở, cái truyện cười này vẫn chưa lock à ? Một lần nữa em khẳng định đây ko phải là truyện có thật, bác chủ chỉ mún cho mọi người ít phút relax thui
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác mua con đt mới , nút dễ bấm , biết hack thì hack luôn hộ bác ý đi rồi đưa cho con gái bác ý gửi làm quà bác ý chơi lên 1000 điểm thì chắc cũng sướng rồi , con gái bác ý ngồi ngoài bảo : "anh thuanginola cũng chỉ chơi đến 200 điểm thôi bố ạ " chẳng hạn . Bác ý lại chẳng sướng điên lên ý chứ . Sau đó thì đến mà nhận lỗi nhé
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    anh có biết em đoán anh là ai đâu thì sao biết em sai
    trừ phi anh là anh Thuận thì em chấp nhận em sai
    cả đời em ko bao h tin anh Thuận lại phạm 1 sai lầm nghiêm trọg thế
    bạn con gái đến nhà mà ông bà này ngồi cùg ah, phải bố mẹ mìh là rút luôn cho tự nhiên rồi
  8. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuyện viết vừa điêu vừa chuối thế mà cũng có người cười được !
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đang hơi phởn với tình yêu và gđ ng` yêu hp nên làm vài câu truyện cuời cho vui hở bác
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ câu chuyện
    có lần bạn bè rủ anh đi nhậu
    uống say gần biêng biêng rồi thì bạn ******* bảo qua nhà em ăn cơm
    qua nhà gặp ngay ông già bạn gái
    bác ý bảo:" cháu ngồi xuống đây uống với bác mấy chén"
    hơ hơ
    lúc đấy đang biêng biêng bác ý hỏi thêm
    - thế cháu là con trai mà có biết uống không đấy???
    thằng bé nóng tiết buột luôn ra câu
    -bác yên tâm ,gì chứ vodka cháu uống thì bác phải gọi cháu = cụ
    hơ hơ hơ
    may mà không phải mình

Chia sẻ trang này