1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hepl me, please.......please......

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lananh2617, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cảm ơn các anh các chị đã bỏ ra chút ít thời gian vào đây.Nói thật LA ko phải là dân kiến trúc nhưng cũng chính vì chỗ ấy cho nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của các anh các chị.Chuyện là thế này,LA đang viết truyện ngắn trong đó nhân vật chính của LA là một sinh viên của trường kiến trúc.Chính vì thế mà LA cần tìm hiểu về đời sống của dân kiến trúc như việc học tập chẳng hạn.Các anh các chị có thể giúp LA một tay không?Nếu được thì LA vô cùng biết ơn.Có thể liên lạc với LA qua mail lanânh2617@yahoo.com hoặc có thể add nick lanânh2617.Giúp LA nhé,thật sự LA rất cần.
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0

    Tưởng gì! chứ ba cái khoản này thì đầy! mà bác muốn biết về thể loại gì?mà muốn viết hay thì phải đi thực tế chứ,cứ xách balô khăn gói quả mướp vào KTX Kiến trúc ở 1 hôm là biết liền.Nhưng mà KTX thời nay không như thời trước rồi,vào đó viết có lẽ cũng tẻ nhạt thôi,thôi lúc nào rãnh liên hệ tôi nha,nếu muốn viết hay hơn thì đi tìm gặp anh arcvubale ấy!
    Bây chừ thử vào đây xem có thu thập được gì không?http://www.ttvnol.com/forum/t_153363/?0.2433982

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Này minhlê, giới thiệu tùm lum quá, hẹ hẹ..anh đang bận mà....
    vbl
  4. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hehe chắc em LA biết nhân vật của mình sanh ra và nhớn lên trong hoàn cảnh gia đình thế nào chứ nhỉ? Thực tế thì Sv trường nào mà chả thế, có đủ mọi tính cách, mọi thành phần, công tử, nhà quê, đú, hâm, điên, ngu cũng có mà giỏi cũng có. Còn nếu em La muốn có một nhân vật cá tính mạnh thì có rất nhiều mẫu hình lý tưởng để em khai thác bởi bọn này phải nói là có điên điên thì mới thi vào KT, và vào được kiến trúc rồi thì rất nhiều thằng điên nặng mà điên nặng mới làm nghề được, thế nên hôm rồi có gã bảo tớ là dở hơi tớ mới bực chứ, còn phá phách chọc ngoáy là lũ mọi rợ này chuyên gia đầu ngành lun.!
    Bạn Lệ lạ gì thằng Minh đệ sao không kể chuyện của nó ra mà lại phải nhờ ai giúp giùm nữa? những chuyện hồi luyện thi lớp thày Hào thì có thể bạn không biết chứ chuyện hồi đi Huế (cái bóng đèn lung linh & phích nước khai mù ý) hội tớ đi Quảng Ninh còn biết rõ nữa là chẳng nhẽ ấy lại không biết? riêng chuyện đi lại bằng xe bus thôi cũng đã quá đủ để nói lên cái sự điên rồi, chưa kể đến các loại biệt danh củ chuối, rồi câu nói củ chuối, rồi cắm quán củ chuối, rồi yêu đương củ chuối,... toàn củ chuối.
    Nói chung cũng nhiều chuyện thú vị, để dần dần mới nhớ hết được.
    No things to eat !
  5. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác này qua cách noi năng thì có lẽ đúng là điên thật. Mà ai bảo bác là có điên thì mới làm nghề được thế hả. Bác đúng là con nít mới ra ràng mà bày đặt
  6. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To chairot :
    Chào bác! Tôi không đồng tình với ý kiến cuả bác về chuyện điên, và chuyện mới ra hàng mà đã bày đặt.
    Thứ nhất, điên hay không là tuỳ vào quan niệm ở mỗi người, mỗi ngành nghề, ví như ngành y cho rằng điên là những nguwòi bệnh không đủ năng lực hành vi như một người bình thường trong xã hội., ví như ngành xã hội khi nói tới điên, rất có thể là để chỉ một tình cảm nhất thời bất ngờ phát sinh đối với một sự vật hiện tượng (vd: Nhìn cái mặt thằng Chriot đã muốn điên lên rồi!) ví như... Vậy điên bác quan niệm là thế nào ?
    Tôi không nói là có điên mới làm nghề này được , bác nên đọc kỹ lại bài viết của tôi trước khi phát ngôn bởi sự nông nổi và thiển cận của bác rất có thể ảnh hưởng tới đánh giá của các đồng chí đã đọc bài về tư cách và năng lực nhận thức của bác."Hehe chắc em LA biết nhân vật của mình sanh ra và nhớn lên trong hoàn cảnh gia đình thế nào chứ nhỉ? Thực tế thì Sv trường nào mà chả thế, có đủ mọi tính cách, mọi thành phần, công tử, nhà quê, đú, hâm, điên, ngu cũng có mà giỏi cũng có." Nếu bác không hiểu hoặc chưa hoàn toàn hiểu có lẽ tôi nhắc lại bác thế này, đoạn văn trên"Còn nếu em La muốn có một nhân vật cá tính mạnh thì có rất nhiều mẫu hình lý tưởng để em khai thác bởi bọn này phải nói là có điên điên thì mới thi vào KT, và vào được kiến trúc rồi thì rất nhiều thằng điên nặng mà điên nặng mới làm nghề được, thế nên hôm rồi có gã bảo tớ là dở hơi tớ mới bực chứ, còn phá phách chọc ngoáy là lũ mọi rợ này chuyên gia đầu ngành lun.!", là tôi dành cho những thằng có cá tính mạnh khi thi vào trường và học trong trường KT , bởi vì tôi nghĩ rằng em LA quan tâm đến những khía cạnh đặc thù của dân KT mà tiêu biểu hình tượng những tay có cá tính dám bộc lộ.
    Bác có nhắc đến "con nít mới ra ràng", tôi muốn hiểu bác mà không thể hiểu nổi, bởi quan niệm về phạm trù con nít của tôi có lẽ không giống như bác chăng? Con nít như Cam La mới 12 tuổi đã đăng đàn bái tướng, con nít như Thánh gióng cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân, con nít như ông cha ta thường nói : "Khôn từ thủa lên ba, dại già đầu vẫn dại" , đùng bao giờ khinh thường con nít bác có đủ năng lực hiểu không? mà chán hơn nữa khi bác lại dùng con nít trong một câu nói mang nặng ý dè bửu, buồn.!
    Nếu bác, vầng, đọc kỹ những câu tôi nói, những lời tôi viết, và chủ đề của topic này, thì có thể bác sẽ không rơi vào tình huống buồn cười này, vầng, bác đang làm trò cười đấy bác Chảiot ạ! Tức là tôi đương nhiên phải nói : Chariot làm trò ! như bao thanh niên KT khác sẽ nói. Như thế, tôi tin rằng xếp bác vào loại mầm non cá tính mạnh chắc sẽ thích hợp, tuy vậy để được ghi nhận vào thành phần ưu tú nhất trường KT , bác nên rèn luyện thêm vài năm.
    Chào!
    No things to eat !
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    He he cố mà quen lấy vài người trường kiên trúc rùi đi chơi với họ vài hôm là biết ngay mà
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  8. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    He he....
    Coi chừng bị hắn dụ dỗ đó em ơi !!!
    New Architecture
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Thực ra SV kiến trúc đúng như người ta vẫn hay đồn, bụi phủi, tóc dài, ăn mặc khác người, lãng tử, lắm tài nhiều tật....nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ không phải không có những con người như vậy nhưng đã ít đi rất nhiều. Vì sao? Bởi vì ngày đó nghề kiến trúc không được đánh giá là nghề có thể mang lại nhiều tiền, vậy nên những người thi vào Kiến trúc thực sự là những người đam mê với nghề nghiệp và có tài thực sự. Còn bây giờ thì nó cũng như bao nghề khác là có nhiều cơ hội để thành đạt nên nhiều ngưòi thi vào trường, vì thế không thể nào tránh được những người không đủ tài hoặc ít năng khiếu cũng vào được truờng nên cái chất Kiến trúc trong SV đã giảm đi rất nhiều.
    Tôi nói ở đây không hề có ý định chê bai cái gì, có thể lấy dẫn chứng ngay trong trường Kiến trúc, ngày xưa các thầy trong trưòng còn nghèo hơn cả mấy bà làm tạp vụ hay cấp dưỡng trong KTX. Sinh viên ngày đó đói khổ chứ không như bây giờ. Còn bây giờ thì sao, có nhiều SV sắp ra trường không thể vẽ bằng tay 1 cái phối cảnh, thậm chí nhiều ngưòi không thể vẽ 1 cái mặt cắt sao cho đúng.
    Người ta nói thời thế tạo anh hùng cũng đúng. tôi còn nhớ hồi đó chúng tôi cả 1 lũ kéo nhau qua trường ngoại ngữ chơi mà thằng nào cũng rách rưới, có thằng đi đôi giày há mõm, vào phòng bạn gái không dám để gầ cửa phải đẩy ra phía sau cánh cửa, có thằng trùm nguyên 1 cái chăn chiên cho đỡ lạnh. tuy nhiên đi đâu cũng ôm 1 cây đàn và rất yêu đời.Có đêm 1h khuya còn kéo nhau ra dải phân cách đường Nguyễn trãi ngồi chơi đàn, uống rưọu đến sáng.
    Còn có những kỷ niệm cả phòng 9,10 thăng rủ nhau lên ĐH SP Thái nguyên chơi , không có tiền đi tàu , mấy thằng ngồi trên tàu chơi đàn hay quá được mấy cô chú trên tàu cho miễn tiền vé, và trên toa đó ttất cả mọi người ngồi im lặng nghe chúng tôi quậy.
    SV Kiến truc còn có rất nhiều người lập dị, ngày đó có 1 thăng uống rưọu kinh hồn không phải vì uống nhiều mà vì mỗi lần ra quán hắn gọi chủ quán rót cho mấy chục chén xếp dài 1 sải tay, hắn uống 1 lúc hết chén này đến chén kia xong thì đứng dậy trả tiền đi về.
    Còn nhiều chuyện lắm, trong đó cũng có những thằng vì nghèo quá hoá liều, cậy mình vẽ đẹp đi vẽ tiền giả, làm bằng giả,làm giấu giả, mạo chữ ký.....rồi sa ngã bỏ học hoặc nghiện ngập rồi không biết đi đâu.
    Nhiều khi nghĩ cũng buồn, tôi cũng không có ý định kể lại , nhưng nhiều người nghĩ sai về Sv kiến truc quá nên tôi đành kể ra. Nghề Kiến trúc cũng như các nghề khác thôi, theo tôi không có nghề nào gọi là nghề cao quý cả.Chúng ta chỉ nên tự hào răng chúng ta là những ngưòi đóng góp cái đẹp cho xã hội, nhưng xem ra chưa đóng góp được bao nhiêu bởi vì cứ ra đường là thấy bộ mặt của Kiến trúc ngay mà. Có gì đáng tụ hào đâu nhỉ....................
    vbl
  10. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trên lớp ông Hào ngày xưa thì viết vài vạn cuốn cũng không hết. Chuyện lố của Minh đệ thì cũng tương đương (Vụ cái phích là đi Vinh chứ không phải đi Huế, đầy 1 phích, hương bay ngào ngạt khắp nhà khách tỉnh uỷ, xuất phát đầu tiên là do thằng cu gì lấy ga giường đánh giầy )
    Có nhiều chuyện bây giờ gặp lại bạn bè ngồi cười mà muốn đứt ruột. Trên đời ai cũng là thằng điên, KTS nó điên hơn loại bình thường, thằng KTS giỏi là thằng biết vận cái điên đấy ra tiền.
    Viết xong tự đưng tần ngần nhớ lại cái thời vài bát mầu cả đêm chiến thuê phối cảnh tốt nghiệp. Hút thuốc khé cả cổ, chạy lụt đồ án vàng mặt. Hị hị nhanh thật đấy
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 14/08/2003

Chia sẻ trang này