1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hepl me, please.......please......

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lananh2617, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ bây giờ nhớ lại chuyện Minh Đệ cho Hoài Hoạn uống thuốc vẫn còn buồn cười gần chết , còn chuyện về các nhân khác nưã chứ. Trước tớ ở lớp bác Linh cơ, đến lúc lên lớp bác Hào thì cũng sắp thi rồi. Ông MTH còn nhớ bánh mỳ anh Bình không ?
    No things to eat !
  2. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, sai rồi, bánh mì chị Hương, số đề anh Bình Để tớ nghĩ thử xem nếu là lứa đấy thì từ lớp ông Linh sang thì bác là ai nhỉ
    Đã kể lớp bác Hào thì kể luôn nhỉ Minh đệ, Minh trọc, Minh trinh, Dương sằn, Hoài hoạn, Thái Sơn, Sopanh, Vi Dương, Trung Thành..............vô vàn sự tích anh hùng
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  3. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ha ha Đúng rồi, hồi đó em còn có hơn 1 tháng nữa thi thì mới vào được lớp ấy, có Minh đệ Minh trinh,Minh rắn, Trung Thành, Tuệ, Đức Béo( Đức dậy thì) Vi Dương, Dũng xít, Dương sằn, nhiều lắm... bọn chúng em biết hết, nhưng chúng ít đứa biết em. Bác có nhớ chuyện thằng Vi Dương ăn 1 bát phở 2 lần hồi mới vào trường không ?
    No things to eat !
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vi Dương thì có nhiều sự tích về ăn uống lắm, đại khái nhà nó như 1 cái kho để anh em đến bổ sung dinh dưỡng, Bây giờ nó đang học tiếp ở Harvard
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  5. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hêhh-anh già ko được ôn nghèo kể khổ
    hôm qua ngồi soi bóng-thấy thục bên gốc chùa
    ngửa mặt nhìn lên tháp-thấy thuận ngồi rung chuông
    Được canard sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 19/08/2003
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Trừ một vài thằng điên thì tất cả là một lũ đần.
    Chuyện chỉ có thế không nói làm gì. Nhưng ác cái là có những thằng khác theo đuôi trâu mót thóc, cũng giả điên ăn vạ lấy tiếng. Hạng đó đúng là treo lên đạp xuống trăm lần chưa hả cái giận ngàn năm. Học 2 năm trường kiến trúc là chán ngay. Thời đó những thằng chí khí chắc sẽ bỏ trường nhưng tiếc thay mình là một thằng hèn nên mãi kéo lê cái nghiệp ...
    Không phải ai cũng có thể trở thành một Santiago thứ 2 quyết tâm bỏ tất cả chỉ để làm một người chăn cừu lang thang.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  8. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    LA xin lỗi vì bận quá nên không thể viết bài.Thực sự LA cũng không ngờ được rằng các anh các chị lại giúp đỡ LA nhiều đến thế.Cảm ơn các anh nhiều lắm,em đã phần nào hiểu được cái ''''điên''''trong dân kiến trúc của các anh.Kể ra cũng có nhiều cái hay và độc đáo nữa.Con trai thì như thế còn con gái kiến trúc thì như thế nào ạ?Các anh có nhận xét gì ko?Hay con gái cũng như thế!!!
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    con gái thì xem cái nhà minhle đấy em lananh à!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  10. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vào box kiến trúc này hay phết, thế mà lâu mình không biết...
    To LA : bạn đã khai thác được tính cách nào của dân KT chưa? Theo tớ tham khảo ý kiến mọi người là rất tốt nhưng sao bạn không đi thực tế nhỉ?. "Trăm nghe không bằng một thấy ..". Mà tác phẩm đã ra đời chưa post lên cho mọi người xem với chứ, coi như là lời cảm ơn các anh em Kiến và họ sẽ chấm điểm cho cũng nên, thế thì tốt quá
    thuytrang

Chia sẻ trang này