1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hero..bản thiên anh hùng ca..

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ak47dn, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hero..bản thiên anh hùng ca..

    Mới vừa xem xong phim này nên cóp 1 bài viết về phim này lên cho dzui
    Anh hung là bộ phim có qui mô vào cỡ lớn nhất trong lịch sử điện ảnh TQ.Kinh phí làm phim lên đến 30 tr USD;với 1 dàn diễn viên là các ngôi sao màn bạc người Hoa nổi tiếng thế giứoi như Trương Mạn Ngọc,Chương Tử Di,Lương Triều Vỹ , Lý Liên Kiệt,Trần Đạo Minh,Chấn Tử Đan...Phụ trách trang phục là bà Emin Wada,người Nhật đã từng đoạt giải Oscar thiết kế trang phục .Nhạc phim do nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa Đàm Thuẫn soạn,với sự trình diễn của nhac sĩ violon lừng danh người Mỹ Burman(15 giải Grammy),sử dụng cây đàn trị giá 6tr USD.Chỉ đạo võ thuật là Trình Tiểu Long,người HongKong,nhiều lần đoạt giải Kim Mã.
    Chuyện phim dựa theo cuốn tiêủ thuyết cùng tên của Lý Phùng ,cũng là tác giả kịch bản phim,nói về cuọc giao tranh giữa 6 nước ở cuối đời Chiến Quốc;trong đó nước Tần là mạnh nhất nên vua Tần là Tần Thuỷ Hoàng trở thành kẻ thù chung của các nước.Ba nam hiệp khách Vô Danh,Tàn Kiếm,Trường Không và 2 nữ hiệp Phi Tuyết , Như Nguyệt đều tìm cách hành thích Tần Thuỷ Hoàng.Tàn kiếm sau khi biết vua Tần có chí lớn thống nhất thiên hạ đã từ bỏ ý định ám sát Tần Thuỷ Hoàng nhằm tranh cuộc binh đao làm khổ muôn dân.Vô Danh,tay kiếm nước Tần có đường kiếm vô cùng lợi hai ?omười bước 1 nhát giết gọn?, đ ược Trường Không,Phi Tuyết v à Tàn Kiếm giúp đỡ bằng sự tự hi sinh tính mạng của mình , đã đ ược vua Tần cho phép đến cách 10 b ước.Trong cuộc đấu trí mặt đối mặt với vua Tần,Vô Danh tự nhận âm mư u giết vua .Nhà vua muốn tha tội nhưng chúng thần thì không.Bộ phim ca ngợi trí và dũng của những người hùng hiệp khách,nhưng ẩn trong đó là lời ca ngợi Tần Thuỷ Hoàng ,ng ười đã thông nhất đất n ước Trung Hoa sau bao năm loạn lạc,chia cắt.
    Chưa bao giờ có 1 bộ phim nào đ ược bảo mật như Anh Hùng Đội bảo vệ đoàn làm phim đông tới mấy chục người,phòng chiếu luôn có 5 người bảo vệ(v ì thế mà đến bây giờ mới chỉ xem đự ơc bản quá quá xấu....)
    Phim đã được ca tụng rất nhiều và đã chính thức gửi tranh Oscar 2003 ...Trong phim ,Chương Tủ Di ngoài đóng vai nữ hiệp khách Như Nguyệt ,cô còn hát bài ca chính là ?oAnh hùng tán ca? trong phim(không biết như thế nào nhưng tôi cảm thấy nó ko hay chút nào , mặc dù có chút nào đó bi tráng trong nhạc...)


    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!

    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 12/01/2003
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 15/01/2003
  3. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Trương Nghệ Mưu : "Muốn làm thay đổi cái nhìn xưa nay của người xem về thể loại phim võ hiệp".

    Trường Không - vì nghĩa lớn mà hi sinh trước lưỡi kiếm người bạn thân nhất. Dùng cái chết của mình giúp Vô Danh lấy được sự tin cẩn của Tần Thuỷ Hoàng.
    Phi Tuyết - vì mối thù sâu đậm chấp nhận hi sinh cả bản thân mình giúp Vô Danh hoàn thành nghiệp lớn. Hoàn thành tâm nguyện của mình trong đời.
    Tàn Kiếm - thấu hiểu cảnh giới cuối cùng của kiếm thuật, vì thiên hạ mà không giết Tần Thuỷ Hoàng, chịu đựng sự căm ghét của Phi Tuyết. Nhưng vẫn tặng Vô Danh thanh kiếm của mình giúp Vô Danh được tiến gần vua Tần 10 bước.
    Vô Danh - chiếm được sự tin cẩn của vua Tần, cuối cùng cũng vì hai chữ thiên hạ của Tàn Kiếm mà không giết Tần Thuỷ Hoàng, "thập bộ nhất sát" chỉ đánh bằng chuôi kiếm. Vô Danh bình thản đón nhận trận "bão" tên của quân Tần.
    Tần Thuỷ Hoàng - hiểu ra cảnh giới cuối cùng của kiếm thuật nhưng vẫn vì thiên hạ mà ra lệnh giết Vô Danh.

    Quả thật đây là một bộ phim khác hẳn với những bộ phim võ hiệp khác.Một bộ phim rất hay của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tôi nghĩ rằng cả "Ngọa hổ tàng long" (đạo diễn Lý An) và cách đây không lâu là "Kinh Kha hành thích Tần Vương" (đạo diễn Trần Khải Ca) không thể bằng "Anh Hùng".


    -----------------------------
    Trường của em be bé nằm cạnh khách sạn to ó o !

    Được rena sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 13/01/2003
  4. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0


    -----------------------------
    Trường của em be bé nằm cạnh khách sạn to ó o !
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hey, phim này đã có DVD chưa thế, nghe quảng cáo phim này nhiều lắm lắm.
    em sắp thi xong rùi, hy vọng có phim xem xả hơi
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ơ,sao em thấy bảo bên TQ phim này thất thuvì muốn vào xem thì bắt buộc phỉa có giấy Chứng minh thư,cái ày không phải em bịa à nghe,trong báo "Thế giới diện ảnh" đó
    NGUỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  7. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em chưa xem phim này, nhưng cũng được nghe nhiều, nhất là hôm vừa rồi xem MTV có soundtrack của phim, trong đó có nhiều cảnh quay đẹp thật! Như là cảnh đánh nhau của mấy "nữ hiệp khách" ấy, nhìn cảnh lá vàng bay theo đường kiếm mà thích, dường như không phải là đánh nhau nứa mà như là đang múa vậy..phim này mà xem bản xấu thì chẳng có cảm xúc gì cả, cố đợi vậy! Ai mà xem phim "The Emperor and the Assassin" rồi thì chắc là sẽ có nhiều điều để suy nghĩ đấy!
    Tình bạn, tình yêu rồi sẽ qua điChỉ có tiền, nếu không tiêu, là còn mãi.
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Lương Triều Vỹ râu ria mà thích quá( trômg xồm xoàm hơn hồi đóng cái phim gì tiếng Hán có nghĩa là đêm tối ý,đóng cùng Lưu Thanh Vân) .Cái phim "The Emperor and the Assassin" như dở hơi,đang chờ Anh hùng để xem bạn Merrimy bảo suy nghĩ cái giề.
    Just call My Name And I'll Be There
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Trương Nghệ Mưu làm phim ?oAnh hùng? như thế nào?
    Khác với những tác phẩm điện ảnh trước đây, ở bộ phim này, Trương Nghệ Mưu rất ít xuất hiện ở trường quay, khiến cả đoàn làm phim thắc mắc. Tuy nhiên, khi đã lộ diện thì ông là nỗi "kinh hoàng" của mọi người.
    Hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc ban đầu cứ băn khoăn không hiểu tại sao Nghệ Mưu chẳng để ý gì đến diễn xuất của họ. Khi nghe thấy lời phàn nàn này, ông giải thích: ?oNgười Trung Quốc có câu tục ngữ nói rằng, một cái trống tốt thì không cần đánh mạnh vẫn thu được âm lượng lớn. Tương tự như vậy, những diễn viên có tài chỉ cần vỗ nhẹ là có ngay hiệu quả mong muốn?.
    Không can thiệp thì thôi chứ đã nhúng tay vào thì dù ngôi sao đắt giá đến mấy cũng không thoát khỏi gọng kìm chỉ đạo của Trương Nghệ Mưu. Một nhà quay phim khi chứng kiến cảnh Chương Tử Di diễn đi diễn lại một cảnh không đạt, ngón tay bị bầm dập, sưng vù đã phải thốt lên: ?oNếu đây là đất Mỹ thì không bao giờ anh bắt buộc Winona Ryder làm như thế được...?.
    Trong vòng 3 tháng, đoàn làm phim gồm 300 người phải làm việc cật lực từ 7 giờ sáng đến quá nửa đêm bất kể thời tiết như thế nào. Tuy làm việc vất vả như vậy, nhưng không ai kêu ca bởi cái đích của họ là phải đạt được hiệu quả cao nhất cho tác phẩm.
    Đối với Anh hùng, Trương Nghệ Mưu thú nhận đây là lần đầu tiên ông thực hiện một bộ phim võ thuật đầy tham vọng, bởi vậy, đạo diễn xem xét từng chi tiết. Ông chỉ đạo từng đường kiếm của Lý Liên Kiệt, từng giọt lệ lăn trên gò má Trương Mạn Ngọc, chính xác tới từng đường tơ kẽ tóc. Một cảnh quay tốn ba giờ đồng hồ thường chỉ sử dụng trên phim 3-4 giây.
    Trong cảnh chiến đấu giữa Trương Mạn Ngọc và Chương Tử Di, bối cảnh diễn ra khi mùa lá rụng, đạo diễn đã thuê người ở vùng Nội Mông quay video những chiếc lá gửi về cho ông xem. Trương Nghệ Mưu theo dõi từng ngày qua điện thoại xem lá đã vàng đến độ nào. Khi đạt yêu cầu, ông cùng đoàn làm phim vượt hàng nghìn cây số đến tận nơi chỉ để quay cảnh những chiếc lá rơi.
    Khi tất cả mọi người rời trường quay lúc quá nửa đêm thì Trương Nghệ Mưu vẫn ở lại chỉnh sửa kết quả một ngày làm việc. Người đạo diễn này hy vọng, những nỗ lực không mệt mỏi của ông sẽ được bù đắp bằng sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả khi bộ phim ra mắt.
    (Theo Thế Giới Phụ Nữ)
    Tìm lại mãi mới ra bài này, ngày xưa có trên TGPN đọc dài hơn hay hơn nhiều. Đọc mới thấy "Hero" làm kinh như thế nào.

    -----------------------------
    Trường của em be bé nằm cạnh khách sạn to ó o !
  10. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    xem phim này hôm qua, cảnh quay thì đẹp thật nhưng mà nội dung thì cũng phình thường thôi (ngay cả thằng chinese ở đây cũng bảo thế) bản quả gen xem đẹp phết

    Time can bend your knees; time can break your heart

Chia sẻ trang này