1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẾT CẢM GIÁC ! THẾ LÀ HẾT YÊU ! NHANH GỚM ??!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    HẾT CẢM GIÁC ! THẾ LÀ HẾT YÊU ! NHANH GỚM ??!!

    Tui buồn muốn khóc đây nè các bác !
    Chuyện là thế này , môt sáng ngủ dậy , tui bỗng phát hiện ra mình hổng còn một chút cảm giác nào với người bạn gái mà tui đã quen đưọc nửa năm , sót lại một chút cũng hổng có . Tui chả biết là tại làm sao , hình như trong người tui đang có 2 thằng khác nhau , thằng tử tế thức thì thằng "tưng tưng"" ngủ và ngược lại . Tui thương người ta lắm chứ mà sao bỗng chẳng còn chút gì nữa hết , là tại làm sao tậi làm sao . Nói ra thì cô ấy chắc chắn sẽ khóc hết nước mắt cho mà coi , mà hổng nói thì sau này càng khó nói . Chuyện rắc rối hơn nữa ở chỗ cô ấy vừa thẳng thừng chia tay với người bạn trai trước đây (lúc đó tui mừng lắm ) để đến với tui . Vậy mà , ây da khó xử quá khó xử quá!!!
    Mong cao kiến của các bác làm thế nào để cô ấy không bị sốc mà tui cũng khỏi mang tiếng là "sở khanh" ? ( nóinhỏ , tui chỉ mới nắm tay thôi chứ chưa có cái gì sâu hơn cả...)
    Chờ các bác nhá !!!
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    he he... đáng đời bác lắm. ai bảo chưa thẩm định xong dự án tình cảm mà đã vội vàng lập hợp đồng như thế. đáng lắm!!!

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ngủ tiếp. sau khi ngủ dậy bác sẽ nghĩ lại à. Và lúc này cái thằng ngươpì tưng tửng của bác sẽ ngủ vĩnh viễnluôn dó
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  4. Hoasinh

    Hoasinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời!Ai bảo cậu không nghe theo tiếng gọi của con Trim.
    Thôi hãy ngủ tiếp và nơ những giấc mơ đẹp.

    chung
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    sao tui nghi quá. chỉ có nước gặp ác mộng thôi chứ mơ màng gì nổi.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  6. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hề, theo môn tâm lý học thì người ta thường nhớ đến người yêu vào buổi chiều và buổi tối. Cho nên nếu anh bạn không có cảm giác gì thì cứ yên tâm mình là người bình thường.
    [red]Tháng sáu
    Trời buồn
    Tháng sáu
    Riêng anh
    Lũ chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em, như em...[/red
    ]
    TGNN
  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , khổ cho tui quá . Tui nào có tội tình chi !!!
    River ơi ! tui vẫn còn đang trong quá trình thẩm định dự án mừ , chưa có lập hợp đồng thì lấy đâu mà "bể" . Oan wá , oan wá !!! . Đã bảo là chỉ mới có nắm tay thôi hà , tức ghê .
    Bác hahuyduong... ới ời ! nghe lời bác tui đã ngủ rùi thức mấy lần mà sao cái thằng người "tưng tửng" của tui vẫn thức "nhăn răng" ra đó . Khổ rồi bác ơi , kiếm cách khác thui .
    Tui đã nói chuyện với cô ấy rồi , hình như cũng hơi ổn ổn một tí nhưng cô ấy nói " không công bằng cho em " là thế nào ta ?
    Cám ơn hảo kiến của các bác nhưng hình như các bác trách em thì phải

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hay là cô ấy cũng muốn ngủ giống bác nhỉ. Mà bác đã nắm tay rồi mà vẫn còn trong giai đoạn tyhẩm định dự án sao. Kiểu này là ký hợp đồng rùi chứ thẩm định gì
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  9. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thiệt mà thiệt mà , nắm tay cũng chỉ mới nói lên được rằng "dự án bước đầu có tính khả thi" thui , chứ còn ai ngờ nửa chừng thì "nhà tài trợ" rút lui , đành xếp xó vậy . Tui đang tiến hành một dự án khác , hấp dẫn hơn nhiều , thú vị hơn nhiều vì thật ra tui cũng chưa biết nó thành công đến mức nào. Mời mọi người ghé wa chủ đề " Starry , người là ai ? " khắc biết dự án gần đê của tui là gì ?


    Có khi nào trên đường đời tấp nập.
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

    Được sửa chữa bởi - ngandu vào 29/05/2002 18:37
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hơ hơ hơ! Vậy là Chúng ta thành những nhà đầu tư rồi. Việc bây giờ ai là người trúng thầu đây? hiiii Chuyện này ai thắng nhể. hơ hơ hơ
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người

Chia sẻ trang này