1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẾT CẢM GIÁC ! THẾ LÀ HẾT YÊU ! NHANH GỚM ??!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đấu thầu mà chỉ có 2 ta thì chán chết . Đợi khi nào đông đông một chút nó mới dzui . Còn nếu không thì thế này , hay là mình chia nhau , bác Duong thì 2,4,6 , tui 3,5,7 . Còn chủ nhật thì mình đi chơi chung . Thỏa thuận vậy hén . Kẻo huynh đệ một nhà mà tương tàn thì khổ ....

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    các bác các chú ăn nói cho cẩn thận nhé. đừng thấy tôi k0 có ý kiến gì rồi làm tới.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, Sta nhà ta nóng rồi đấy.... còn không biết dẫn cô ấy đi ăn kem để hạ quả nữa..... Và nhớ cho tôi đi ké với nha....
    All for you
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    còn khuya nha bác ngan dù
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 30/05/2002 18:13
  5. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hế ...hế ...thế này là không được rồi , anh giai à lần này em không bênh anh được rồi.Trong tình yêu người ta đề cao tính duy nhất ( tức là có một và chỉ một ) hai bác đi chia nhau thế thì nói chuyện gì nữa cơ chứ. Chán các bác wé ....
    To Starry_river: Chị dâu à , hãy cất tiếng kêu cứu dù trong tuyệt vọng và hà ...hà....tự nghĩ ...( nhớ là có nghĩ cũng nghĩ cho nó trong sáng đấy)

    Try again , my sister in law.......


    If dragon flies....
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hiii Anh sửa lỗi rùi mà
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà , River nhà ta bốc lửa ngùn ngụt rùi kìa , còn hông mau chữa cháy , alô 114 cấp cứu cấp cứu !!! . Bác duong nói sửa lổi rồi là sao hử ? mà bác có đồng ý với đề nghị của tui hông ?

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  8. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hết cả giác thì dẹp qua 1 bên đi!Dừng nghĩ như thế là tàn nhẫn!Tàn nhẫn hay không là cách U thu xếp mọi chuyện thế nào kìa.Cứ thương hại cô gái ấy như thế,thử đặt mình vào trường hợp ấy đi,U có muốn người ta lên mạng TTVN rêu rao : Trời ơi , tui hết cảm giác rồi nhưng tội nghiệp quá...!
    khà khà, Thật tội nghiệp !

    Kuja
  9. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là bác chưa có 1 tình yêu chân chính và bác chưa yêu bằng cả con tim. Đó chỉ là những tình cảm trẻ con mà bác đã dành cho cô ấy.....
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... theo thông tin bên lề Hội nghị song phương giữa bác ngandu và đối tác của bác í thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi cả rùi. bác ngandu ơi, đãi mọi người cái gì để trả công tư vấn đêi.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.

Chia sẻ trang này