1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẾT CẢM GIÁC ! THẾ LÀ HẾT YÊU ! NHANH GỚM ??!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng bác ND nha
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  2. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    He he he , hi hi hi !!!
    Sao cái cô River này "nhanh tay lẹ mắt" gớm nhỉ ? Tui mới "thoát" có 2 ngày mà coi bộ tình hình hổng ổn à nha ! Chết tui rùi bác Duong ơi ! đối phương hình như "thóp" được tẩy của tui rồi , điệu này đá gà nhà hổng ổn wé . Chả biết cái thằng bạn trời đánh nào của tui mà nó "buôn" tin cho River nhanh thế .
    E hèm , mọi chuyện thì 90% là gần ổn thoả , đúng như cái bác gì có "lói" , tình cảm của tui dành cho cô ấy còn trẻ con lắm , cái gì "gió mang đến thì cũng có thể mang đi được" , tui chưa thương hết bằng cả con tim của mình . Dù sao thì mọi chuyện cũng chưa đến nỗi "gây hậu wả nghiêm trọng" cho đối phương nên mới mau lẹ như vậy .
    Cám ơn tất cả các bác từ hổm rày đã "tư vấn miễn phí" cho em , có gì hôm "face to face" mình bàn sau hén , được hông các bác ?


    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  3. HEO_CON_DE_THUONG_new

    HEO_CON_DE_THUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ đừng có lo nhiều như thế bạn gái của bác biết bác buồn đến phát khóc thì cũng an ủi phần nào rùi.
    May cho bác là còn biết mình ko còn cảm giác với người ta chứ bác mà lờ đờ nước hến thì có chết con người ta ko cơ chứ? Mà cái thằng tử tế của bác thì chừng nào nó mới thức dậy hở. Theo đà này thì tui nghi nó ngủ hơi bị lâu đấy bác nhỉ. Thôi kệ cứ để thằng tưng tưng nó tung hoàng cho phỉ sức đi biết đâu đó cũng là chuyện tốt.
    Bác bảo là thương người ta mà để chuyện này xảy ra thì bác chưa thương đúng nghĩa đâu. Nhưng cũng đành vậy thôi bây giờ thì cô ấy khóc hết nước mắt chứ tình cảm mà sâu đậm hơn thì chết nhà bác nhá.
    Nhưng mà bác ơi theo tôi biết thì cô ấy cũng còn khối nước mắt đấy chưa hết đâu mà bác lo. À tôi còn 8 được là người bạn trai cũ của cô ấy cũng có nơi có chốn rùi. mọi việc bất ngờ thật đấy.
    Giời ơi bác hết cảm giác thì nói lời chia tay là chuyện thường ngày ở huyện thui mà giả sử bác có mang tiếng Sở Khanh ít lâu cũng có sao đâu. Ráng chịu vậy đi bác nha'.
    À mà hiện giờ cô ấy thế nào rùi hở bác? Bác có tin tức gì ko? Bác đừng có bảo là chia tay rùi nên lỡ quên liên lạc nha'.
    He he cái bác này khéo nói nếu mà có gì thì bác đã gọi cô ta là người iêu rùi nắm tay thì chưa sao. May cho bác đấy.
    Tôi hơi nhiều chuyện một chút thôi chào bác nha'. Có kết quả như thế nào thì cho bà con chúng tôi biết với. Có khi nào lại như thế này ko bác nhỉ.
  4. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hê , ở đâu chun ra một cô HCDT thế này ! mà còn biết rõ chuyện của tui nữa chứ . Tui đọc xong mà cứ théc méc mãi . Wái , cao nhân phưong nào thế này ? lên tiếng đê ! . Chỉ có 2 người có thể biết rõ : một là bạn thân của cô ấy và hai chính là cô ấy . Mà coi bộ trong bài viết đã lói hết rùi .
    Tui chưa liên lạc thường xuyên lại với cô ấy vì chưa biết phải nói thế nào ? bộ tưởng dễ lắm hử ! mấy người trong hoàn cảnh của tui thì khắc biết . Tất cả chỉ tại cái miệng hại cái thân , nói nhiều mà yêu chẳng bai nhiêu làm con người ta khổ . Tuy tui đã xem cô ấy là bạn bình thường nhưng giáp mặt nhau hay liên lạc qua ĐT thì hơi bị "lãng lãng" lém . Chờ khi nào cái thằng "đàng hoàng " của tui trở về thì tính ...nhưng coi bộ nó đi biệt tăm biệt tích rùi wá .
    TỰ DO MUÔN NĂM

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .

    Được sửa chữa bởi - ngandu vào 06/06/2002 18:59

Chia sẻ trang này