1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết chuyện trên trần gian lại tới chuyện dưới địa phủ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi jang_tran, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jang_tran

    jang_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện trên trần gian lại tới chuyện dưới địa phủ

    hết chuyện trên trần gian lại tới chuyện dưới địa phủ đây.
    Một anh ko may chết trẻ, lúc xuống địa phủ gặp diêm vương , ngài nói:
    _ Ta thấy người chết trẻ wá,ở trên trần gian làm việc tốt có xấu có, nhưng chuyện tốt nhiều hơn chuyên xấu, theo lệ thì xuống đến dưới này thì vẫn phải chịu phạt, nhưng nể tình ngươi cũng làm được mấy chuyện tốt nên ta cho ngươi tự chọn hình phạt cho mình nhé!!!!!
    Thế là mấy tên đầu trâu mặt ngựa liền đưa chàng đến chỗ thực thi các hình phạt tra tấn, chàng bị đưa đi một vòng xung quanh để "thăm quan" ,ôi thôi, chỗ thì đang cưa người ra làm mấy khúc , chỗ thì đang nhúng người vào vạc dầu, chỗ thì xẻo thịt lột da, đầu rơi máu chảy tiếng kêu thét ing ỏi thảm thiết, chàng ghê quá , nhìn còn ko dám nữa là bị đem đi làm mấy cái trò kinh dị đó.
    Chàng vừa đi vừa lết, thì bỗng nhì thấy có một nơi, đó là những bể chứa phân, trên thành bể là mấy thanh niên đang phì phèo điếu thuốc trên môi nom nhìn tương đối thư thái.
    Chàng nghĩ bụng " ở đây mặc dù hơi thối một tý , nhưng lại được hút thuốc, lại ko bị đánh đập hành hạ nom vẫn còn sướng chán , thôi chọn hình phạt này là dễ chịu nhất" ,
    Chàng xin được chịu cái hình phạt dễ chịu này.
    Chàng vào chỗ ngồi của mình và nhận lấy bao thuốc,vừa châm được nửa điếu thì bỗng nghe có tiếng hô:
    _Hết giờ nghỉ giải lao , các phạm nhân bỏ thuốc , nhảy xuống bể , lặn!!!!!!!!!!!!!!
    _30 phút thì ngoi lên
  2. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Diêm vương bắt hết các ông hay lăng nhăng trên dương trần xuống để hỏi tội, Diêm vương xếp ba cái cọc, một cái cọc ghi : Dê vợ bạn, một cọc ghi : Dê vợ ông hàng xóm, một cọc ghi : Lấy cô em vợ, rồi sai thằng nào phạm tội gì đứng vào cọc đấy....Mọi người lục tục ra xếp hàng xong, duy chỉ còn một thằng không đứng vào hàng, Diêm vương hỏi: này thằng kia, tao bắt nhầm mày chắc??? thằng đó nói : số là lúc trên dương trần, con vừa dê vợ bạn, lèm nhèm với vợ ông hàng xóm và lấy luôn cả cô em vợ, thế nên con không biết đứng vào hàng nào ạ..
    Diêm vương tặc lưỡi : à, trường hợp của mày thì khỏi phải xếp hàng, lên đây ngồi luôn với tao nè...

  3. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hơi bẩn, nhưng cũng được
  4. saveas

    saveas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trả thấy bùn cười cái gì cả.
    Kể lại đê...

Chia sẻ trang này