1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết Công an lại đến Bác sĩ đi, anh em ơi !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguyenthihanh, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenthihanh

    nguyenthihanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hết Công an lại đến Bác sĩ đi, anh em ơi !

    Trước đây chúng ta đã nói về các chú Công an rùi. Thế còn bây giờ hãy "mổ xẻ" Bác sĩ, và các y tá... ra xem sao. Có ai là Bác sĩ không ?. Em xin hầu các bác một câu chuyện như sau về các "mẹ hiền".
    Sáng hôm đó em đưa bà cụ nhà em đi khám ở bệnh viện đang ngồi ngoài ghế lớ nga lớ ngớ thì một y tá (em đoán thế) đi qua em vội hỏi phòng khám, em nghĩ chắc chị ý lúc sáng chồng chưa cho ăn sáng hay sao mà quay lại mắng em: " Ra bàn hướng dẫn mà hỏi, mù à " rùi ngoay ngoảy bước đi. Em thích quá ! he he he
    Thế nhưng vẫn chưa được yên mấy hôm sau đưa cụ đi chữa bệnh, đến lúc tiêm có người rỉ tai đưa cho y tá mấy nghìn, em chưa hiểu thế nào thì được " hướng dẫn" là để họ tiêm nhẹ nhẹ cho không thì đau lắm.
    Ôi cuộc đời muôn năm !
    Chuyện của em nhẹ thế thôi còn bác nào có chuyện gì hay ho hơn thì kể đi.
    Tao dẫm nát mày cho Bác sĩ họ khám cho mày chết

    Hanh
  2. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn em vừa đi khám răng tuần trước bị đè ra vặt mất 100K( có mỗi khám sơ qua và mua một tuýp thuốc vớ vẩn).
    Về nhà uống thuốc thấy bệnh không thuyên giảm mà cái răng lại càng đau dữ dội,huhuhuhu...Tự hứa rằng mai sau không bao giờ lấy vợ làm bác sỹ với y tá,hic
    You can win if you want!

Chia sẻ trang này