1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết đạo văn rồi đến đạo thơ! Em Ngọc Khuê đạo thơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietfonevn, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em thấy Ngọc Khuê cũng tội nghiệp. Bố chị ấy gửi báo chứ chị ấy có gửi đâu? Nhưng ai cũng đồng ý là bài thơ của chị kia, kể cả những nhạc sĩ, những người hiểu rõ về ca sĩ nhất.
  2. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bố chị ấy gửi mà chị ấy lại cứ khăng khăng cãi là của mình em à. Nghệ sỹ Việt Nam, than ôi! Em nghe chuyện Thanh Lam ngủ với bố chồng chứ? Tốt nhất kiếm tiền đê.
  3. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ủa. Em nhớ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH là của BẢO NINH mờ bác?
    Bác chửi ác nhể!
  4. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đạo thơ là sao hả các bác !?
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái Masoeur à, hình như ku Cỏ Dại nó khăn gói quả mưóp ra khỏi thi ca rồi. Chính xác Bảo Ninh là mẹ của "Nỗi buồn chiến tranh". Ku Cỏ nó nói dại đấy....
    Ngoại Fonzi

Chia sẻ trang này