hết rồi phải ko em ??? chưa bao giờ có tâm trạng buồn đến vậy.chỉ vì 1 chút hiểu lầm mà anh và em đã xa nhau.em có còn nhớ ngày tháng mình bên nhau,em nói em chỉ cưới chồng khi nào anh có sự nghiệp ổn định.làm sao anh quên những lúc em giận anh, em mắng anh té tát rồi sau đó mình lại ngượng nghịu mỗi khi gặp nhau.những ngày tháng bên em thật nhiều kỷ niệm.giá mà anh biết được tình cảm của em dành cho anh nhiều đến thế nào thì anh đã ko làm những điều khiến em buồn.chỉ vì hiểu lầm mà em đã đi khỏi con đường của anh,anh chơi vơi lắm em biết ko,anh chưa yêu ai nhiều như yêu em cả,mỗi giây mỗi phút anh đều nghĩ đến em,em muốn quên anh thật sao ? hôm nay anh nhắn tin vào số sim của em muốn nói câu xin lỗi nhưng em đã thay sim mất rồi ! hết thật sao em? chắc kiếp này mình ko thuộc về nhau rồi ,hy vọng kiếp sau anh sẽ có em mãi mãi em nhé.
Chỉ khi nào một trong 2 người hết yêu thì mới là hết. Nếu chỉ vì hiểu lầm thì hãy cố gắng giải thích, rồi cô ấy sẽ hiểu. GL
không liên lạc được thì hãy trực tiếp gặp cô ấy đi, Đừng để đánh mất tình yêu của mình chỉ vì một chút hiểu lầm.
========= vì hiểu lầm mà xa nhau như thế thì thật không đáng , bạn hãy cố giữ gìn tình cảm nhá , bạn là nam nên đối xử thật tốt với cô ấy mong bạn tìm lại được hạnh phúc
Nếu đã làm cho cô ấy quá đau khổ thì hãy để cho cô ấy thoát khỏi bạn một cách nhẹ nhàng. Bởi không phải tình yêu lúc nào cũng làm cho mọi thứ trở về nguyên vẹn như ngày xưa.
Đừng nhắn tin mà hãy đến tìm cô ấy đi em. Có lẽ đây là cơ hội để hai người gặp lại nhau đã đến lúc cần nói chuyện với nhau nếu em vẫn còn tình cảm với cô ấy Để tìm kiếm được người mình yêu thương thật lòng trên đời không dễ chút nào.