Hết rồi Câu nói của em làm anh đau biết mấy, nó như xé tan toàn bộ con tim anh, trời lạnh ngắt, mưa cứ thế phả vào mặt, anh đứng nơi cabin mà như muốn gục xuống. Anh ngồi bệt trong thang máy mà khóc nức nở, tưởng như trên đời này đã biến cả thành địa ngục Hoá ra cuộc đời chỉ là thế, con người ta chỉ còn yêu thương nhau khi được ở bên nhau, còn khi xa nhau rồi, tất cả sẽ vùi chôn hết, tất cả những lời hứa cũng thế mà thôi, tất cả những kỉ niệm cũng chỉ thế mà thôi Nhưng sao anh vẫn nghĩ, vẫn tin và vẫn hoang tưởng em còn yêu anh tha thiết, chỉ vì có 1 cái gì đó, 1 cái gì đó mơ hồ mà khiến em tàn nhẫn với anh như thế Anh phải lamg gì đây, khi giờ đây, em quá xa anh, mà bên em, anh nào biết có ai Độc hành !
Bình tĩnh nào chàng trai . Đàn ông không cho nước mắt nước mũi trào ra ngoài Được misi sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 14/11/2004
Sao lại hết rồi hả đồng chí? Con trai đàn ông như bác fải hiểu rằng chuyện tình cảm ko đáng để đàn ông fải rơi nước mắt..fait thất vọng và quá hụt hẵng như vậy.Hãy cố gắng lấy lại thăng bằng và hiểu rằng....ngày mai trời lại sáng...bác sẽ thấy 1 tình yêu xứng đáng hơn mà bác dành cho nó...rồi bác sẽ thấy...Cứ cho rằng bác vẫn còn sâu nặng tình cảm và bất ngờ trước quyét định của cô ấy , nhưng bác fải hiểu rằng biết trước cũng còn hơn biết sau...cuộc tình ko thể tiếp diễn nếu 1 trong 2 ko còn tin tưởng tình yêu của nhau.... Dù sao, chúc bác vượt qua...ko thể ko bình tĩnh ngay đc nhưng mà ko nên quá thất vọng như vậy
Chép tặng đồng chí gì tạo topic . Ai chẳng có lần thất tình nào , cần phải nêu cao bản lĩnh đàn ông chú ạ . SONNE TÌNH YÊU R.GAMSATOV (Nga) Trên trời đất tình yêu không kể xiết Đường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều, Nhưng anh hiểu: khó và dài hơn hết Là con đường ta vẫn gọi tình yêu. ừ thì biết là đường tình không ngắn, Nhưng không ai thiếu nó sống yên lành. ừ thì biết là khó khăn vô tận, Nhưng lại đầy cám dỗ, cuốn lòng anh. Anh cứ nghĩ rằng anh, thật lạ Chỉ trẻ khi đi trên vĩnh cửu đường này. Anh từng vấp, đã, đang và sẽ ngã, Nhưng ngã rồi lại dậy, bước đi ngay . Và anh chắc không bao giờ lạc lối, Vì phía trước là em, là tay em vẫy gọi. Có thể nói tình yêu là trường học, Nơi không phải ai muốn học, cứ vào, Nơi thầy giáo là nụ cười, tiếng khóc, Bắt học trò làm việc khắt khe sao! Tôi đã học nhiều sách hay và hiếm, Học càng lâu, càng thấy rõ một điều: Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm Của những người thất bại với tình yêu. Tôi cố học nhưng không vào, trầy trật, Thường vấp đau, thi trượt, nợ bài, Thường phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất, Lý luận, thực hành không sắc sảo, thường sai... Thành ra tôi hầu như không tiến bộ Dù đã học suốt đời trong nhà trường đó. (Thái Bá Tân dịch)
Vậy là cuối cùng đã nói thật hết phải ko em ? Trước giờ anh chưa bao giờ trách em 1 điều gì cả, nhưng giờ , anh trách em thật nhiều, thật nhiều nhưng chỉ vì 1 điều, sao em nỡ dối anh và có lẽ sẽ ko bao giờ tha thứ được. Sự thật dù có phũ phàng đến mấy thì cũng vẫn là sự thật, thà để anh đau 1 lần còn hơn . Tiếc rằng cái sự thật đó lại ko do chính em nói ra. Giờ xin cho con tim tôi ngủ yên vì nó đã quá mệt mỏi rồi ... Em bảo anh đừng làm gì hại đến mình để em thêm ân hận. Không em à, cho dù có điều gì anh cũng sẽ sống thật xứng đáng, anh sẽ ko để em phải thương hay ân hận nhiều đâu, chỉ vì, anh quá yêu em. Khi ko còn anh bên em, hãy cố gắng tìm cho mình 1 chỗ dựa thật tin cậy và vững chắc. Còn anh, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ luôn dõi theo từng bước em đi. Tạm biệt em, người anh thương yêu !
Nếu người tôi yêu khóc được một lần như anh thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao!!! Được ma_bocap sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 17/11/2004
Anh bạn gì ơi, sao không post cái câu chuyện của bạn lên đây tôi xem cho còn cứu vãn được gì không nào. Hay bạn không muốn cứu vãn. Nếu bạn đọc topic của tôi, bạn sẽ hiểu cuộc đời này có những cái rất hâm đơ, nhiều khi đi ngược lại cả những nguyên tắc không thể phá vỡ nổi. Đưa câu chuyện lên đây có gì anh em góp ý cho. Tôi cũng đã từng yêu say đắm như thế và đã từng chịu đau khổ đến mức thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ mong chết toi luôn đi cho khỏi khổ. Nhưng nhờ Trời bây giờ tôi sắp cưới được người tôi yêu trong khi đã tưởng mất cô ấy về tay kẻ khác đến nơi rồi. Chủ yếu là vì tôi tưởng cô ấy không yêu mình, trong khi ... sự thật ngược lại, hehehe. Thế nhé, mong giúp được bạn điều gì đó