1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết rồi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thitmeongonhon, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Hết rồi ...

    Ngày 8-3 , chờ em gần 3 tiếng đồng hồ đợi em lên mạng cuối cùng thì vẫn như ngày thường , em cũng len, hai đứa nói với nhau thật nhiều điều vui, dù xa cach anh vẫn thấy như có em bên cạnh , em co biet không? anh nho em thật nhiều nhưng phải chăng em cần một lá thư hơn một tình cảm thật sụ ? phải chăng nhưng tình cảm của anh danh cho em không phải là đủ sao ? Anh hiểu em cần nhiều hơn thế phải không ? nhưng ở xa nhau hơn 5 nghìn km anh ko thể đến với em khi em cần , chính vì thế mà không bao giờ anh muốn làm em phải buồn cả , chăng bao giờ anh muốn em bận tâm về bất cứ thứ gì !!! anh muốn em luôn được hưởng niềm vui dù có anh hay không có anh bên cạnh , Chính vì thế mà trong bất cứ xích mích nào anh cũng là người làm lành phải không? dù đúng hay sai anh cũng đều là người nhượng bộ trước !!! Em có biết ràng đó không phải là minh chứng của tình yêu sao>? Nhưng có phải vì thế em coi thường anh không ? Em bảo anh nói thì hay lắm nhưng là thì được có bao nhiêu ? Em có biết rằng chỉ cần em vui anh có thể lừa dối hàng triệu người nhưng anh không lùa dối em, Những điều anh nói !!! là nhưng điều anh muốn làm, đã làm , và cả nhưng điều anh muống mang lại cho em mà không thể làm, en nói đúng lắm anh là một người vô dụng mà !!! Em nói em đã nhầm khi nghĩ những thứ anh đã đối với em là do lòng tốt, em vẫn đúng đó , em đúng mọi thứ chỉ trù một điều , con sâu xéo mĩa cũng quàn, 16 tháng đối với anh là quá đủ rồi, anh phải là anh mà không phải ai khác !!! em à anh muôn nói với em rằng : " Hết rồi, ngày mai anh sé là anh"
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic, thông cảm và chúc bạn mau tìm lại được chính mình
    FDL
  3. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ờ, nghe có thông cảm 1 chút
    LENGHIA [/size=4
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    cám ơn đã quan tâm, mình nghĩ mình chỉ viết cho nó giải toả một chút thôi !!!
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thịt mèo nhé...!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chăng hiểu hôm nay an lên mạng để làm gì, anh biết thể nào hôm nay em cũng lên để nói chuyện , tại sao anh lại lên co chứ , Anh chẳng hiểu được mình nữa, lại một phút yếu lòng nữa chăng. Rồi lần đầu tiên em nói xin lỗi, chẳng hiểu sao anh nghe những từ này như xát muối vào ruột , anh đã có lắm mói có thể nói rằng không muốn nói chuyên với em, anh lại nói dối em , và dối cả bản thân mình !!! anh biết em khóc , nhưng anh vờ như không biết, em có biết nước mắt anh chảy vào trong hết rồi không? em có biết anh chẳng còn nước mắt để chảy nữa không ?Năm nay về nước nhìn thấy em chắc cũng khó lắm , anh mong em có người khác, một người không như anh em à !!!
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mong thật không?
    Thế thì chúc cầu được ước thấy . Giải toả gì thì giải toả, nhưng đừng tự lừa dối và kềm hãm tình cảm của bản thân, như thế không những vô ích mà còn tự mình làm khổ mình thôi bạn ạ!
    FDL
  8. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    hôm nay lại gặp lại em, hôm nay anh thấy mình thật tệ , anh gặp em trên mạng, anh cố tình dửng dưng, hôm nay em lại nhượng bộ lần hai, em bảo ,minh lại bát đầu yêu nhau anh nhé , anh chờ câu này từ lâu rồi, anh mong nó , nhưng sao anh nghe em nói mà buồn quá , Anh chưa bao giờ dám làm em buồn , mà hôm nay anh đã làm em đau khổ !!! anh đã từ chối , anh tụ lừa dối mình, anh ác thật anh ác với em , anh ác cả với chính mình , lần đầu tiên anh biết thế nào là nhẫn tâm em ạ, thì ra làm người xấu cũng khó lắm !!! Có lên em nhé !!! dù không yêu nhau, anh sẽ vẫn bên cạnh em, dù em co bên cạnh ai cũn thế ...
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải dối lòng mình như bạn kô vậy ?Nếu còn yêu hãy cho nhau một cơ hội đừng để mình hối tiếc cô ấy có thể khi có bạn chưa thể hiểu được rằng bạn quan trọng với cô ấy thế nào cho cô ấy và chính bạn một cơ hội đó ??
    vì người yêu tôi giờ cũng đang cách xa tôi mà hãy giữ gìn và trân trọng
    to live is to fight
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Để từ từ đã nào bạn.....Chuyện của tôi cũng có phần giống bạn. Tôi luôn là nguyên nhân của mọi sự giận hờn vô cớ.Anh luôn là người nhận lỗi và làm lành. Tôi biết và tôi rất yêu anh vì điều đó. Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy khó chịu , thấy có điều gì đó không vừa lòng. Những lúc như vậy ..mà gặp anh ...chắc chắn chúng tôi lại giận nhau vì những chuyện không đâu. Tôi chưa lần nào dám nói với anh những câu như bạn gái bạn nói. Nhưng nhiều lúc câu nói đó cũng có trong suy nghĩ của tôi, chỉ ko thể nói thành lời như vậy. Nhưng chắc chắn tôi yêu anh..và biết đâu người bạn gái kia cũng yêu bạn. Biết đâu nhưng lời nói tuy hơi quá nhưng đó là cách bạn gái bạn thể hiện tình yêu?. Khi yêu ai cũng có 1 phần của sự ích kỉ....Muốn nửa kia làm nhiều điều cho mình.....Chỉ có điều bạn biết chấp nhận và tìm cách giải quyết mọi chuyện sao cho thật tự nhiên và chân thành. Nếu bạn gái đó yêu bạn thực dự sẽ hiểu ra vấn đề thôi mà....
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này