1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết Tết đến chuyện gì?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pthuy, 28/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết đến chuyện gì?

    May mà có cái Tết Giáp Thân cho dân tình 7x hà nội có cái mà luyên thuyên, nhưng bây giờ thì Tết hết thật rồi. Kiếm cái gì để nói bây giờ.

    Về chuyện tiền bạc thì các công tử quý phái và các cô nàng kiều diễm e ngại lắm, chuyện ấy tầm thường quá. Có chăng là chuyện tình của mấy chàng và nàng thôi, những lọai chuyện tình mà chàng đi xa nàng chung tình đứng đợi ( tuy nhiên đôi khi vẫn thăm nom , chăm sóc quân dự bị phòng khi cơ nhỡ) hay anh nọ mượn rượu giải sầu, đặng quên đi mối tình đẹp đễ nhưng không hiểu vì đâu tan vỡ.


    Nói chung đây là sân khách, em chẳng dám động đến vị nào cả. Bác mod nào đầu năm có hứng muốn làm trong sạch cái 7x này thì cứ xoẹt topic của em một nhát đi nhé.

    Nhưng dù gì thì cũng trót mở hàng khai bút đầu năm, cũng phải có chuyện gì để nói chứ nhỉ. Vậy thì em xin bắt đầu.

    Nếu các cô không lấy được người mình yêu thì nên làm gì ?

    Theo con số thống kê của bộ Y TẾ thì tỉ lệ người tự tử vì thất tình ngày càng giảm. Ngày nay quan niệm về hôn nhân và gia đình ngày càng cởi mở, chuyện lấy phải chàng đã có vợ cũng chẳng sao, miễn là anh kiếm tiền chu cấp đủ cho con riêng của anh, đừng làm tôi phải thay bộ đồ trang điểm mác nước ngoài thành mác nội dẫn đến hỏng làn da là được. Còn em đã trót dâng hiến cho thằng đó ư, anh cũng ừ, chuyện nhỏ nếu như bố em vẫn còn đương chức.


    Theo em với xu hướng thời đại, các em ế chồng, thất tình sẽ không bi luỵ đến độ làm một liều bả chuột giải khuây hay lâm vào trạng thái thần kinh phân liệt nhảy ra đường ca hát. Một số em sẽ tận dụng làm quen qua Net để kiếm mối tình xa lắc lơ, chẳng bao giờ gặp để nuôi hy vọng có chàng tình nhân đang học tập , công tác ở nơi xa lắc lơ nào đó. Vào một ngày đầu xuân, nắng đẹp sẽ trở về cầm tay nàng mà thốt lên nhưng câu đã lập trình. Hay có em thực tế thì chấp nhận cặp bồ với gã nào đó đã có vợ cùng cơ quan, vừa giải quyết năng lượng vừa học hỏi kinh nghiệm , chờ đợi gã nai tơ nào đó sập bẫy
  2. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lại một nồi lẩu những thông tin đông lạnh được đưa ra hâm nóng. Chả biết nhà các cô các chú ra sao. Chứ ở trong cái 7XHN này. Anh thấy chuyện này thường quá!
    Theo thống kê của các nhà xã hội học (cái này bắt chước cô phù thuỷ): trên 87.25% những người đã qua một lần kết hôn đều không lấy được người mình yêu. Số còn lại thì giả vờ không đưa ra ý kiến.
    Vậy nên ra đường giờ này hiếm có anh nào chị nào dám lớn tiếng rằng: "Người-yêu-em đang chờ em". Họ chỉ thẽ thọt: "Người-em-yêu đã....."
    Thế cho nên không lấy được người mình yêu thì cứ sống thế cho gái/ giai nó thèm. 7Xers bọn anh đáng kể là tượng đài sừng sững cho minh chứng trên.
    Vậy chớ hết tết thì 7Xers làm gì? Đơn giản là làm việc, kiếm xiền, học tập và gửi những niềm vui cho bạn mình và những-người-sống-quanh-tôi.
    Còn những ai đang lo USD nó hạ giá làm cái quần trễ cạp giá $XXX nó bớt xịn thì cũng chớ quá lo lắng. USD nó cũng là hàng hoá thôi.
    Còn nữa, hoặc giả cô phù thủy có lo thằng bồ bô giai nó "cặp bồ với XXX nào đó đã có XXX cùng cơ quan, vừa giải quyết năng lượng vừa học hỏi kinh nghiệm , chờ đợi XXX nai tơ nào đó sập bẫy" thì thực là lo hão. Xu thì cô đầy túi, phải không nào? Sắp có máy gọt bút chì tự động đấy!
     
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ko lấy được người mình yêu thì làm gì à? Xi nghĩ... xi nghĩ... à há... thì tiếp tục iu người khác... cuối cùng sẽ lấy được người mình iu
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn 24h cứ nhí nhảnh như con cá cảnh ý nhờ, trật tự cho các chị bàn việc, sắp tới lượt roài khỏi lo!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. em_trai_miracle

    em_trai_miracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ôi hãy làm một cú Romeo&Juliet thời đại, chờ vào ngày cưới của chàng làm một xô axít, một can xăng, OK vè thế là có sự tích táo quân mới. Hic hic hic.
    Tiền bạc là phù du. Đẽo gái mới là quan trọng. Em ơi đâu rồi...
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Wa kia, sao kiu tui dzậy á, làm mích lòng giề ông nè....
    Thì tui dzào đây bàn chiện chứ có tám đâu
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Wa kia, sao kiu tui dzậy á, làm mích lòng giề ông nè....
    Thì tui dzào đây bàn chiện chứ có tám đâu
    <P><FONT color=blueviolet><STRONG>Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...</STRONG></FONT></P>
    [/QUOTE]
    Bé chưa đến tuổi, để các chị 7X giải quyết xong tâm trạng đã
    I am not me​
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Em cũng già roài anh mà thui, để nhường cho mí chị trước dzậy
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...

Chia sẻ trang này