1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết tháng này mà chưa đổ thì chắc là tạch. Giúp em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckypham2, 15/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckypham2

    luckypham2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 3 năm vật vờ với mối tình khi còn học cấp 3, cuối cùng em cũng nhận ra được bài học đầu đời.
    Sau khi đã dứt điểm với tình cũ, em vật vờ xuống núi tìm một cáo để mài lại lưỡi cưa, lên lại dây cốt cho tinh thần. Thật may mắn là em có thằng bạn cùng lớp, nó giới thiệu em với 1 con đang thất tình 6 tháng ở trường khác. Để 2 đứa gặp nhau, thì nó cũng đã tổ chức 1 buổi picnic để làm quen, em cũng đi gặp, nhưng gặp thì không phải để tới với con mà thằng bạn làm mai (em chả có ấn tượng gì), mà em đã gặp được cáo.

    -Cáo bằng tuổi em, cũng xinh (nhưng không ăn ảnh),học maketting nên ăn nói ổn phết, chưa có tình đầu, tính hơi tiểu thư, nhà khá giả (một số chi tiết này em nhặt đc từ cảm giác và qua mấy đứa bạn của cáo).
    -Em sinh năm 92 (mọi người nói đừng yêu lúc sinh viên nhưng em cũng muốn có cảm giác đó, dù gì thì cũng mong có 1 số kinh nghiệm sau này), được cái cao ráo (cao bình thường nhưng gầy gầy thành ra thấy cao ráo :D), mặt mũi tự nhận xét là bình thường (nhưng khá là ăn ảnh ;)) ), chém gió với mấy thằng và mấy con không cảm tình thì ổn phết, mà con nào có chút cảm tình thì khá khớp.

    Trong cái buổi picnic hum ấy, lúc giới thiệu 2 bên thì em cũng có cợt nhả chém gió nó, lúc chụp ảnh chung thì em có choàng vai hờ, sau không thấy nó ý kiến gì thì có chặt hơn 1 tí, về xem lại ảnh thì thấy nó nghiêng đầu về bên em, khá là đẹp đôi.

    Lần đầu tiên nc (qua fb), em có hỏi xin bản đẹp của ảnh đó (do up lên fb) để pts lại cho đẹp thì nó bảo k !!
    Sau đó thì e có ốp mìn chờ nó đỗi avatar thì like phát, nó pm thankz người like đầu tiên, rồi chém gió đến khuya, 2 đứa thi nhau ai thức khuya hơn, em thắng và rủ đc bữa đi chơi đầu tiên. Lúc rủ thì em có xin số để pm time và địa điểm cho nó. ok có số !!

    Vừa đi chơi về đây, cũng qua cũng lại, cũng có lúc yên lặng nhưng nói chung là vui vẻ. Em hỏi, rồi gợi gợi thêm câu chuyện, nó kể say sưa, đến khi nó hỏi lại em thì em khá là khớp, nói chung không hấp dẫn, chém gió nói nhiều như khi picnic. khá trầm tính hơn. Đi 2 nơi, em trả tiền lần đầu, lần sau nó bảo để nó trả tiền cho vụ thua cược nên em để nó trả :D. Tiếp dịp 30-4, 1-5 có tính đi picnic tiếp nhưng nó không đi và viện lý do. Sau mới biết là có kế hoạch với nhóm :D.

    Từ khi quen đến giờ đã là 2 tuần, em chỉ mới pm fb 3 lần, và sau lần hẹn này em có cần tăng cường độ liên lạc lên không ??? Và có cách nào để hẹn đi tiếp (cách đầu tiên là thi thố chắc không ổn nữa rồi) . Em gà công nghiệp...


    Update1:
    Tối hum đó, em có đưa Cáo về gần tới nhà, rồi em đi về, khoảng 1 tiếng sau thì em có sms hỏi về an toàn chưa mà sao không thấy online , Cáo sms lại là nãy đi ăn với em, về xem tivi nên chưa online , rồi thkz em buổi đi ăn này. Em không sms lại.
    Rồi cáo sms tiếp là ngủ mất rồi hay sao mà không sms lại.

    Tới lúc đó thì em mới sms lại là đang xem đá bóng, rồi cũng thkz cáo vì đã cùng đi ăn xã stress, bảo khi rãnh rãnh cáo dẫn em vài chỗ ăn uống gần nhà cáo cho biết nữa .
    Cáo OK, bảo đi ăn có tí mà xã stress gì (khoảng 1 tiếng), toàn nghe cáo nói chứ có nói chi nhiều đâu.
    Em bảo ít nhưng lại thấy thoải mái , rồi chủ động đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon bla bla.
    Lúc nhắn tin thì em có để cáo chờ khá lâu ( không biết có sao không ??)

    Đến sáng nay thì có con bạn của Cáo(nội gián của em), pm hỏi em tối đi chơi có vui không , rồi hỏi có cần biết suy nghỉ của nàng không, nguyên văn:
    Cáo biết em thích Cáo rồi :sosad:

    Giờ tới sinh nhật của Cáo còn 2 tuần nữa, nếu đi chơi thì mỗi tuần chỉ được 1 lần là chủ nhật (từ t2->t7 Cáo bận dạy và đi học).
    Mỗi tuần em nên liên lạc (sms, chat) mấy lần nhỉ (thường thì ngày nào cũng gặp trên facebook, nhưng không lẽ lúc nào gặp của pm), fone thì cáo thường ngủ trể tới khoảng 1h (lý do Cáo nói là quen mắt do thường thức làm bài tập)nên em chắc không liên lạc được , và tới sinh nhật Cáo có nên quà cáp gì đó hay qua party, karaoke với đám bạn của Cáo luôn

    Update 2:
    Sau lần đi chơi đầu tiên đó, với chút ít kinh nghiệm em hóng được trên ttvnol, e bít là k nên liên lạc nhiều với cáo trong lúc này và nó đã thực sự có tác dụng. Bằng chứng là sau hum đó khoảng vài ngày, cáo chủ động liên lạc em với lý do hết sức linh tinh (em nghỉ cáo có thể tự làm được).Đến vài hum nữa thì cáo chủ động nhờ vả, rồi sau đó nói là nợ gì đó (kiểu giống như là vụ thua cược hum trước rồi ý định rủ đi chơi nhưng không dám nói do sợ mất giá), em cũng tỏ ra hiểu ý, nên rủ và cáo đã hết sức là nhiệt tình. Buổi hum đó cũng thành công tốt đẹp. Cáo chủ động dẫn em đi ăn ở những nơi mà cáo biết rồi lúc ăn cũng nói là định rủ đi ăn rồi . Em thì vẫn chủ yếu là gợi chuyện và nói sơ sơ qua, cáo nói là chính.

    Đến tuần trước là tuần có sinh nhật cáo, em chủ động rủ đi xem phim vào buổi chiều ngày sinh nhật của cáo (không biết rủ như thế có vấn đề gì không, mong cao nhân cho ý kiến). Tuy nhiên, đến hôm đó lại có một chút trục trặc, film em thích thì lại không có suất chiều, mà đến tối thì cáo phải đi với anh chị, nên hum đó bị hoãn lại. Cáo bảo đi xem rạp khác, nhưng rạp khác cũng chỉ toàn film vớ vẫn, rồi bảo em đến ăn với cáo với nội gián của em khi trước. Lúc đó em tưởng đông lắm nên thôi (Sau mới biết có 2 người và lấy lý do là lỡ qua biển với bọn bạn).

    Hum sau thì thằng bạn em có pm là cáo rủ đi xem bọn lớp bên cáo đá banh + party, em chả thích đi chơi với bọn bạn cáo sớm quá(không muốn lộ ra ngoài) , nên từ chối và lấy lý do là bận.
    Đến bữa sau nữa thì cáo có hỏi em có đi xem pháo hoa không + đi chung với nhóm cáo? Em thì ở quê mất nên thôi. Em lại từ chối một lần nữa.

    Từ thứ 2 tuần trước đến bây giờ cũng đã 10 ngày không gặp rồi em cũng thấy khá là nhớ :(

    Mới đây thôi, mấy đứa bạn có tổ chức đi chơi vào rằm tháng tư ở Hội An (Em ở miền trung), em có pm rủ cáo. Cáo tỏ ra khá phân vân nhưng cuối cùng là không đi do mẹ mắng (đi phượt mà chém gió mẹ, nhưng em có biết rõ, k che dấu) k cho đi nhiều + mới bị té xe hum qua, em tỏ ra chủ động quan tâm sốt sắng và bảo cáo ở nhà xã xui cũng được. Cáo bảo nếu đi ăn uống thì cũng vui. Em rủ sang t7 nhưng cáo bận đk tín chỉ. Em hỏi sơ sơ qua rồi chủ động g9. Update chuyện của em chỉ là như thế thôi nhưng em có một số câu hỏi và mong các anh chị giúp hộ:

    1- Em thấy chuyện của em cũng khá là xuôi, không biết có dưa bở không, do cáo là người khá thoải mái (việc này chắc em phải điều tra thêm) nhưng nhiều khi online thấy cáo trả lời khá là thờ ơ và cụt ngủn (Tuy là có chủ động pm) khác hẳn với lúc đi với em (Ban đầu thì em nghỉ là cáo tỏ ra thận trọng khi chat với em, do viết đi xóa lại nhiều lần) nhưng sau có vẻ thờ ơ.

    2- Lúc chat (tất nhiên là em vẫn đúng theo nguyên tắc, k chủ động chat nhiều, cáo chủ động pm em là chính) em thường good night khá là sớm, có hum k trả lời tin của cáo và đến hum sau mới xl, do là em thấy câu chuyện nhạt quá và em cũng không suy nghỉ được gì. Em nghỉ chắc là cũng do việc này mà dẫn tới (1) . Mong các anh có ý kiến sớm cho em về việc này. Tình trạng này mà dài dài, thì ca này chắc là tạch.

    3- Em đã từ chối 3 lần (tất nhiên là lý do khách quan) nhưng theo các anh thì cáo có nghỉ được cho em không, hay là em tỏ ra thờ ơ trên mức cần thiết.

    4- Em thấy giờ 2 đứa khá là chán (chắc là do mấy trò chat vớ vẫn), cũng 1 tháng quen nhau rồi, nếu cứ thế này đến hết tháng nay, đủ 2 tháng mà chưa đổ + nghỉ hè về quê thì tỉ lệ tạch khá là cao. Em muốn xúc tiến nắm tay (do em gà, nắm tay sợ run) lúc này có được chưa? Em đinh mai đi h.a về mua cái gì đó tặng cáo rồi rủ đi dạo sơ sơ (do bị thiết quân luật k đc đi chơi nhiều). có ổn k nhỉ. Anh nào có nhiều trò giúp em với @-)
  2. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khá là sáng đấy , về tìm quyển bí kíp tán gái của bác Quacker ra đọc mà ngẫm ngĩ , chứ ko có tình huống cụ thể , biết tư vấn cái gì , có gì 2 tuần nữa lên đây update tình hình .
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em giai này cưa gái mà sao cứ "con" này con nọ thế, chẳng tôn trọng gì cả. Giai nào cưa mình mà mình biết sau lưng toàn kể "con" đấy thế này con đấy thế nọ là cho rơi luôn. :|
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ca này có điểm sáng chứ không đen ngòm như các ca khác. Chủ thớt cũng nhận ra được ưu thế của mình là chém gió tốt. Đối với việc đi tán gái, chỉ cần to mồm là thắng 50% rồi. Nhưng chém gió nên có chừng, bởi đó chỉ là công cụ tạo dựng ấn tượng thời gian đầu. Cái lâu bền là sự sâu sắc trong con người.
    Trong mọi trường hợp, hãy cứ tỏ ra rằng mình cũng có "thiện cảm" với gái, đừng để lộ ra rằng mình đang kết gái. Và cũng không cần "bày tỏ tình cảm" - bởi các cô gái rất tinh ý, gà nào có tình cảm với gái là gái biết ngay.
    Về vấn đề đi chơi thì cứ tự nhiên thôi, cách mời đi cũng mang tính chất hời hợt, được thì tốt mà không được cũng chẳng sao. Ví dụ: "Anh mới biết chỗ này đớp pizza rất ngon, nhưng vào đấy toàn các đôi các cặp, mình vào một mình cũng hơi ngại, chiều nay em đi với anh". Hãy luôn là người dẫn dắt và thay gái quyết định những vấn đề mà gái đang lưỡng lự.

    Và điều cuối cùng, không nên đi chơi quá nhiều cũng như không nên liên lạc quá nhiều.
    Hãy biết kiềm chế cảm xúc, một tuần đi chơi tầm 1 , 2 lần là đủ, quan trọng là mỗi lần đi chơi phải tạo cảm giác vui vẻ cho gái và cho mình. Hãy làm thế nào để gái hiểu rằng: "anh rủ em đi chơi là vì anh cảm thấy thoải mái và vui mỗi khi đi cùng em".
    Về vấn đề gọi điện nói chuyện, hãy nắm rõ thời gian biểu của gái, ví dụ tối tầm mấy giờ gái lên giường ngủ. Căn chính xác khoảng thời gian gái bắt đầu lên giường nằm và gọi điện. Đó là khoảng thời gian nói chuyện lý tưởng nhất.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tất cả như anh Hung đã nói.
    Việc hẹn lần sau thì chú em tuỳ hứng,nhưng cũng phải lịch sự, k đặt nặng vấn đề gái đi hay k đi, k có hẹn trước hay ỉ ôi.
  6. luckypham2

    luckypham2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ rút kinh nghiệm ạ :D
    Update:
    Tối hum đó, em có đưa Cáo về gần tới nhà, rồi em đi về, khoảng 1 tiếng sau thì em có sms hỏi về an toàn chưa mà sao không thấy online :D, Cáo sms lại là nãy đi ăn với em, về xem tivi nên chưa online , rồi thkz em buổi đi ăn này. Em không sms lại.
    Rồi cáo sms tiếp là ngủ mất rồi hay sao mà không sms lại.
    Tới lúc đó thì em mới sms lại là đang xem đá bóng, rồi cũng thkz cáo vì đã cùng đi ăn xã stress, bảo khi rãnh rãnh cáo dẫn em vài chỗ ăn uống gần nhà cáo cho biết nữa :D.
    Cáo OK, bảo đi ăn có tí mà xã stress gì (khoảng 1 tiếng), toàn nghe cáo nói chứ có nói chi nhiều đâu.
    Em bảo ít nhưng lại thấy thoải mái , rồi chủ động đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon bla bla.

    Lúc nhắn tin thì em có để cáo chờ khá lâu ( không biết có sao không ??)

    Đến sáng nay thì có con bạn của Cáo(nội gián của em), pm hỏi em tối đi chơi có vui không , rồi hỏi có cần biết suy nghỉ của nàng không, nguyên văn:
    Cáo biết em thích Cáo rồi :sosad:
    Giờ tới sinh nhật của Cáo còn 2 tuần nữa, nếu đi chơi thì mỗi tuần chỉ được 1 lần là chủ nhật (từ t2->t7 Cáo bận dạy và đi học).
    Mỗi tuần em nên liên lạc (sms, chat) mấy lần nhỉ (thường thì ngày nào cũng gặp trên facebook, nhưng không lẽ lúc nào gặp của pm), fone thì cáo thường ngủ trể tới khoảng 1h (lý do Cáo nói là quen mắt do thường thức làm bài tập)nên em chắc không liên lạc được , và tới sinh nhật Cáo có nên quà cáp gì đó hay qua party, karaoke với đám bạn của Cáo luôn :D
  7. luckypham2

    luckypham2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cho em biết mấy cái phốt ấy đi ạ :D,
    để em còn rút kinh nghiệm
  8. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ĐỎ 1 : Ko nên như vậy , cái phốt này là do bác hiểu nhầm tư tưởng phũ phàng của các cao nhân .
    cứ nói chuyện bình thường , thực ra ba cái trò sms với yahoo nó ko thấm mấy đâu , ko cần thiết phải để cáo đợi hoặc bơ đi như thế .
    Cáo biết bác thích nó thì cũng kệ mịa nó , liên quan gì , mình tán nó là để tìm niềm vui trong cuộc sống mà , đâu phải cứ lăn tăn ba chuyện đó ,
    Sinh nhật cáo à , có cơ hội cho bác thể hiện rồi đây , Một bó hoa là đủ , đến party và karao với đám bạn của cáo đi , cuối buổi đưa cáo về , có thể đi ăn khuya cũng ok ,
    P/s : Lên face hoặc yahoo thi thoảng bật đèn online thôi , biết cáo ol đó với tần suất gặp 2 - 3 lần thì pm nói chuyện 1 lần , rồi cứ ẩn nick đi , đừng nt và yh quá nhiều , ko có lợi .
  9. luckypham2

    luckypham2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau lần đi chơi đầu tiên đó, với chút ít kinh nghiệm em hóng được trên ttvnol, e bít là k nên liên lạc nhiều với cáo trong lúc này và nó đã thực sự có tác dụng. Bằng chứng là sau hum đó khoảng vài ngày, cáo chủ động liên lạc em với lý do hết sức linh tinh (em nghỉ cáo có thể tự làm được).Đến vài hum nữa thì cáo chủ động nhờ vả, rồi sau đó nói là nợ gì đó (kiểu giống như là vụ thua cược hum trước rồi ý định rủ đi chơi nhưng không dám nói do sợ mất giá), em cũng tỏ ra hiểu ý, nên rủ và cáo đã hết sức là nhiệt tình. Buổi hum đó cũng thành công tốt đẹp. Cáo chủ động dẫn em đi ăn ở những nơi mà cáo biết rồi lúc ăn cũng nói là định rủ đi ăn rồi . Em thì vẫn chủ yếu là gợi chuyện và nói sơ sơ qua, cáo nói là chính.
    Đến tuần trước là tuần có sinh nhật cáo, em chủ động rủ đi xem phim vào buổi chiều ngày sinh nhật của cáo (không biết rủ như thế có vấn đề gì không, mong cao nhân cho ý kiến). Tuy nhiên, đến hôm đó lại có một chút trục trặc, film em thích thì lại không có suất chiều, mà đến tối thì cáo phải đi với anh chị, nên hum đó bị hoãn lại. Cáo bảo đi xem rạp khác, nhưng rạp khác cũng chỉ toàn film vớ vẫn, rồi bảo em đến ăn với cáo với nội gián của em khi trước. Lúc đó em tưởng đông lắm nên thôi (Sau mới biết có 2 người và lấy lý do là lỡ qua biển với bọn bạn).
    Hum sau thì thằng bạn em có pm là cáo rủ đi xem bọn lớp bên cáo đá banh + party, em chả thích đi chơi với bọn bạn cáo sớm quá(không muốn lộ ra ngoài) , nên từ chối và lấy lý do là bận.
    Đến bữa sau nữa thì cáo có hỏi em có đi xem pháo hoa không + đi chung với nhóm cáo? Em thì ở quê mất nên thôi. Em lại từ chối một lần nữa.
    Từ thứ 2 tuần trước đến bây giờ cũng đã 10 ngày không gặp rồi em cũng thấy khá là nhớ :(
    Mới đây thôi, mấy đứa bạn có tổ chức đi chơi vào rằm tháng tư ở Hội An (Em ở miền trung), em có pm rủ cáo. Cáo tỏ ra khá phân vân nhưng cuối cùng là không đi do mẹ mắng (đi phượt mà chém gió mẹ, nhưng em có biết rõ, k che dấu) k cho đi nhiều + mới bị té xe hum qua, em tỏ ra chủ động quan tâm sốt sắng và bảo cáo ở nhà xã xui cũng được. Cáo bảo nếu đi ăn uống thì cũng vui. Em rủ sang t7 nhưng cáo bận đk tín chỉ. Em hỏi sơ sơ qua rồi chủ động g9. Update chuyện của em chỉ là như thế thôi nhưng em có một số câu hỏi và mong các anh chị giúp hộ:
    1- Em thấy chuyện của em cũng khá là xuôi, không biết có dưa bở không, do cáo là người khá thoải mái (việc này chắc em phải điều tra thêm) nhưng nhiều khi online thấy cáo trả lời khá là thờ ơ và cụt ngủn (Tuy là có chủ động pm) khác hẳn với lúc đi với em (Ban đầu thì em nghỉ là cáo tỏ ra thận trọng khi chat với em, do viết đi xóa lại nhiều lần) nhưng sau có vẻ thờ ơ.
    2- Lúc chat (tất nhiên là em vẫn đúng theo nguyên tắc, k chủ động chat nhiều, cáo chủ động pm em là chính) em thường good night khá là sớm, có hum k trả lời tin của cáo và đến hum sau mới xl, do là em thấy câu chuyện nhạt quá và em cũng không suy nghỉ được gì. Em nghỉ chắc là cũng do việc này mà dẫn tới (1) . Mong các anh có ý kiến sớm cho em về việc này. Tình trạng này mà dài dài, thì ca này chắc là tạch.
    3- Em đã từ chối 3 lần (tất nhiên là lý do khách quan) nhưng theo các anh thì cáo có nghỉ được cho em không, hay là em tỏ ra thờ ơ trên mức cần thiết.
    4- Em thấy giờ 2 đứa khá là chán (chắc là do mấy trò chat vớ vẫn), cũng 1 tháng quen nhau rồi, nếu cứ thế này đến hết tháng nay, đủ 2 tháng mà chưa đổ + nghỉ hè về quê thì tỉ lệ tạch khá là cao. Em muốn xúc tiến nắm tay (do em gà, nắm tay sợ run) lúc này có được chưa? Em đinh mai đi h.a về mua cái gì đó tặng cáo rồi rủ đi dạo sơ sơ (do bị thiết quân luật k đc đi chơi nhiều). có ổn k nhỉ. Anh nào có nhiều trò giúp em với @-)
  10. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Ca nay co anh sang cuoi duong ham, heheh.
    Khong nhu nhung ca khac, de benh tram trong gan chet roi moi goi cho bac si. Co len chu thot ^^

Chia sẻ trang này