1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết thời ở Mỹ, Việt Tân sang Anh gây náo loạn

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 26/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hết thời ở Mỹ, Việt Tân sang Anh gây náo loạn
    [​IMG]


    Blog anhbasam lại đăng đàn bệnh phẩm mang tên Biểu tình cho Nhân Quyền Việt Nam tại London. Nghe qua thật nực cười, và cũng thật vô lí bởi nhân quyền của Việt Nam mà lại ở tận nước Anh xa xôi. Và không biết trong hơn 200 thanh niên tham gia biểu tình mà tác giả Tâm Đan đưa ra liệu có nổi mấy người đã từng có quá trình sinh sống hay làm việc ở Việt Nam. Điều đó thật khiến người đọc hoài nghi về tính chân thực của nó?


    Theo như bài viết thì cuộc biểu tình đó xuất phát từ lời kêu gọi của cơ sở Việt Tân Anh Quốc và phong trào Con Đường Việt Nam. Tạm không bàn đến cái gọi là phong trào con đường Việt Nam, mà cứ nhìn vào cái tên Việt Tân là đủ thấy sặc mùi *********, khủng bố. Thật ra vốn không có một tổ chức Việt Tân nào tồn tại hợp pháp, nếu có đó là tổ chức trái phép ở Mỹ. Cộng đồng mạng có thể thấy Chính phủ Mỹ đã lên tiếng tố cáo sự tồn tại của tổ chức khủng bố Việt Tân. Bộ Công an Việt Nam cũng tuyên bố Việt Tân là tổ chức phản cách mạng, được lập ra để chống phá cách mạng Việt Nam.

    Hết “chốn dung thân” trên đất Mỹ, tàn tích của Việt Tân trôi dạt sang Anh, rồi lại tiếp tục con đường kêu gọi tụ tập, biểu tình trái pháp luật, với mục đích chính trị đê hèn. Với cách lamf tiền bẩn thỉu và sự nổi loạn của cái gọi là “cơ sở Việt Tân Anh Quốc” cũng sẽ nhanh chóng bị Chính phủ Anh xóa bỏ mà thôi.

    Con số “hơn 200 thanh niên Việt Nam trên khắp nước Anh… biểu tình trước tiền đình Đại sứ quán CSVN tại London để đòi Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ cho dân tộc Việt Nam” liệu rằng họ có hiểu thực tế tình hình trong nước hay không, hay họ bị “nhồi sọ” những thông tin xuyên tạc của số các nhà zận chủ rồi đứng lên“biểu tình mù quáng”?

    Số thanh niên nói trên lên tiếng bảo vệ cho những cái tên như Nguyễn Văn Đài, bà Cấn Thị Thêu, anh Trần Huỳnh Duy Thức, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Ba Sàm, Trần Thị Thuý, Nguyễn Đình Ngọc, Mẹ Nấm,… mà họ bị đám ********* tuyên truyền rằng đó là những “tù nhân lương tâm”, đấu tranh cho hòa bình và tự do. Nhưng tôi dám chắc, họ chưa từng được trực tiếp gặp một trong số những cái tên rận chủ nêu trên. Và họ cũng không thể biết những hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, tụ tập gây rối trật tự công cộng…

    Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, cung cấp thông tin xác thực về tình hình trong nước, cũng như bản chất phản cách mạng của các nhà“rận chủ” để sinh viên Việt Nam tại nước Anh sớm nhận thức đúng đắn, tránh bị dụ dỗ, lừa mị đi vào con đường phạm tội.

Chia sẻ trang này