1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết tiền hay không mua?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi boyabc, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền hay không mua?

    Sốt hết cả ruột với các bác MILAN, bao nhiêu thương vụ cứ nhăm nhe nhưng vẫn mãi chưa mua, trong khi các đại gia khác thì cứ ào ào...
    Cái kiểu ...sheva sẽ về MILan, Quagliarella sẽ thay Eto''o về MILAN..
    thời gian cứ trôi... chẳng hiểu có làm đc ko?
    Tiền năm vừa rồi vô địch C1 đâu mà ko vung ra, đội hình cũ toàn tiền đạo "già khú"....
    Hy vọng trước khi kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè này MILAN đem lại niềm tin cho Fan và sắc mầu mới cho Sansiro.
    [​IMG]
  2. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lo lắm chứ nhưng tự an ủi có khi cách nghĩ của mình sai . Mình làm sao bằng trình dc Carlo( dẫn dắt AC 2 lần vô định 1 lần vào chung kết ) & Silvio ( dù sao cũng từng điều hành 1 đất nước). Nên đành ngồi chờ xem mấy bố làm trò khỉ gì vậy
  3. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    các bác sốt ruột giống tôi
    Ko biết các bác thế nào chứ tôi ngày nào cũng vào xem tin chuyển nhượng để xem AC của mình có động tĩnh gì ko?
    Xem nhiều lại thất vọng nhiều.Chẳng hiểu mấy thằng cha chuyển nhượng làm cái gì trên thị trường.Trong khi thằng Inter lởm thế mà mua được bao nhiêu.
    Nhìn mấy hàng ngon cứ hết qua Barca, Real, Man, BM, Inter mà thèm quá.
    Tôi chẳng biết là còn ai mà mua đây, trong khi đó cái đáng quan tâm nhất là hàng hậu vệ với các Cụ tầm 33t trở lên thì chẳng được chú ý gì cả.Chắc mùa tới đá bằng niềm tin và kinh nghiệm chắc.
    KO TIN VÀO CÁC CẦU THỦ TRẺ THÌ CHẲNG HIỂU ĐẾN KHI NÀO HỌ CÓ CƠ HỘI RA SÂN NHƯ maldini ngày xưa nhỉ?
  4. comewithme

    comewithme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc cho các Milanista khi được chứng kiến điều kì diệu nhất của mùa bóng 2006-2007: Milan của chúng ta lại trở thành ông vua của Châu Âu, bất chấp những vấn đề. Nhưng xét về lâu dài, chiếc Cúp thứ 7 lại là một trở ngại với những người mong muốn một Milan trẻ trung, một Milan cho tương lai.
    Chiến thắng đó chứng minh một cách nhìn của Berlusconi: không cần bỏ ra quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, đội hình hiện tại của Milan - với hàng thủ già lão vẫn đủ sức thống trị Châu Âu. Vì vậy, chưa thấy Milan có những động thái rõ ràng trên thị trường chuyển nhượng. Những cái tên Milan theo đuổi chỉ toàn các tiền đạo và các tiền vệ, chẳng có hậu vệ nào. Dường như cả BLĐ Milan không hề có ý định bổ sung cho hàng hậu vệ đã quá già. Và những động thái của Milan thời gian vừa qua chỉ là kiểu ?otung hỏa mù?, là đòn gió nói cho an lòng các CĐV. Tuyên bố ầm ĩ là : Mua Ronaldinho bằng bất kì giá nào; theo đuổi Henry khi anh này có dấu hiệu dời Arsenal, mua Eto?To, thuyết phục Shevchenko trở về? đến những cầu thủ ít tên tuổi hơn. Nhưng chẳng có ai đến, Henry đã chính thức kí hợp đồng với Barca, Eto?To và Ronaldinho vẫn ở đó, dù có những thông tin về bất đồng của hai cầu thủ này với CLB. Đến cầu thủ hạng hai như Suazo, Milan cũng phải trả về cho Inter. Việc theo đuổi Pato-cầu thủ 17 tuổi người Brazil cũng chưa đi đến đâu. Thậm chí, Milan còn đứng trước nguy cơ bị rút ruột khi Real đang lôi kéo Kaka bằng phí chuyển nhượng và tiền lương khổng lồ và Gilar đòi ra đi. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề?
    1. Milan bảo thủ và cổ hủ kiểu truyền thống:
    Thỉnh thoảng cũng có những cú áp phe, nhưng Milan chưa bao giờ là đại gia trên thị trường chuyển nhượng. Milan không thích hợp với những thương vụ đình đám như của Real hay Barca.
    Về mặt này, có thể nói Berlusconi keo kiệt, nhưng ông có cái lý của mình: Milan vẫn là một trong những CLB thành công nhất Châu Âu. Những tên tuổi lớn đến Milan thường không tỏa sáng: Baggio, Redondo, Rivaldo? Những Kaka, Shevchenko, xa hơn là Van Basten đều đến Milan khi còn khá trẻ và Milan chính là bệ phóng để họ trở thành ngôi sao.
    2. Milan không phải là điểm đến hấp dẫn của các ngôi sao
    Milan mang đậm chất Ý, có gì đó khác với kiểu bóng đá thương mại của các CLB Châu Âu. Bóng đá Ý cực đoan, bảo thủ nhưng Milan còn đề cao lòng trung thành hơn. Các cầu thủ thay CLB như thay áo, sẽ không thích nghi nổi ở Milan.
    Milan không có ?oquyền lực cầu thủ? kiểu Raul hay Del Piero. Những cầu thủ như Maldini rất được tôn trọng quý mến, Kaka rất được cưng chiều, nhưng họ không có quyền lực chi phối đội bóng. Quyền lực tối cao ở Milan thuộc về Berlusconi và chỉ có ông mà thôi.
    Tiền lương ở Milan không thể sánh với các CLB khác. Mức lương cao ngất ngưởng từ Chelsea, Real, Barca? cũng là điểm hấp dẫn các cầu thủ, có thể cả Kaka
    3. Điều quan trọng: Milan không thực sự tích cực theo đuổi cầu thủ nào trong thời gian vừa qua. Đó chính là dư âm của chiến thắng tại Athens ngày 24.5. Chiến thắng là chiến thắng và các cầu thủ của chúng ta đã mất bao mồ hôi để giành giật nó, nhưng xét cho cùng, chưa chắc đã là một điều may. Nếu Milan thất bại năm vừa rồi, biết đâu bây giờ đã có một cuộc cách mạng tại sân San Siro?
    Henry đến Barca, Torres lại đến Arsenal chuẩn bị cho một kỉ nguyên ?ohậu Henry?. Milan thì chẳng động tĩnh gì, chỉ ngồi mơ về những ngôi sao mà ai cũng biết khả năng họ đến sân San Siro rất nhỏ hoặc những món hàng thải sẽ chìm nghỉm trên những mặt trận lớn mà Milan tham gia. Vì vậy các Milanista đừng hi vọng có đột biến trong mùa giải tới. Vẫn sẽ là lối chơi truyền thống đã giúp Milan lên ngôi Châu Âu, nhưng mỗi cầu thủ đều già đi. Và nếu Kaka chuyển sang Real - điều này không thể nói trước vì Kaka không hề phủ nhận hay có bất cứ thái độ gì trước những tin đồn gần đây- Milan sẽ chơi ra sao? Chẳng có sự bổ sung đáng kể nào, dù có mua được tài năng 17 tuổi, ít nhất cũng phải 5 năm nữa Milan mới có một ngôi sao thực sự. Cứ mãi chờ mong sự trở về của một người đã dứt bỏ Milan mà đi; đưa về Ronaldo, cầu thủ nổi tiếng thất thường và bạc bẽo với CLB, tung hỏa mù với cái tên Ronaldinho, Eto?To, Henry? có thể Milan sẽ không giữ được chính những cầu thủ của mình. Chúng ta chỉ còn biết chờ những thay đổi của Milan từ nay cho đến khi đóng cửa thị trường chuyển nhượng. Sao thế Berlusconi? Sao thế Milan?
    Candy''s blog
  5. linhacmilan

    linhacmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì:
    - Trước tiên phải nhận xét rằng Seria không còn hấp dẫn như nhũng mùa giải trưóc nữa. Tien bản quyền truyền hình, quảng cao cũng giảm. Không có các ông chủ tư bản lớn, đình đám đầu ­­tu như bóng đá Anh. Lại còn hay bê bối, dàn xếp tỉ số nữa chứ. Cho nên theo em ưu tiên hàng đầu của các sao là bóng đá Anh hay bóng đá Tây Ban Nha cơ. Huhu.
    - Milan lại quá bảo thủ. Mùa giải vừa qua có thể coi là quá thành công đối với chúng ta. Nhưng như người ta từng nói "Không ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông". Chúng ta không thể vẫn mang đội hình già nua đó để tranh đấu trong mùa giải sau được. Sự bổ sung là cấp thiết và cũng đừng nên có quá viển vông vào Etoo hay Ronaldinho nữa mag nên mua các ngôi sao tầm tầm tiền giống như cái cách mà Juve đã làm cho mùa giải mới đó. Kỹ càng và tập trung, tích cực chuẩn bị.
    - Trên thị trường chuyển nhượng em chưa bao giwò thấy Milan có những hợp đồng nào được gọi là siêu sao cả. Một phần bởi vì Berlusconi keo kiệt và một phần bởi vì Milan quá bảo thủ nhu chỉ thích những hậu vệ của Ý là một ví dụ. Thay đổi điều này là khó khăn và nó cũng làm thay đổi phong cách, nét đặc trưng của Milan nhưng như các bác đã nói đó " Chiếc cúp C1 màu vừa rồi chưa hẳn đã hay cho một Milan đang cần có một cuộc cách mạng thực su
    Dù gì thì em vẫn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào đội bóng thân thương. Hy vọngcác ngôi sao còn lại của Milan sẽ đòn két để chiến đấu vì Milan
  6. nikond80

    nikond80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em thấy Milan không cần thiết phải nhăm nhe để ý đến những chú kiểm như Ronaldinho hay Sheva làm gì. Nếu là em em sẽ quan tâm đến những nhân vật sau:
    Tiền đạo: Huntelaar: chú này còn nhiều tiềm năng và có thể sẽ trở thành Van Basten mới
    Tiền vệ: Emerson: chú này có thừa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở Seri A và cũng rất đa năng
    Hậu vệ: Barzali: chú này vẫn còn khá trẻ,có tương lai và chơi cũng ổn.
    Vậy là tương đối đủ rồi. Nếu mua cả 3 chú này thì em thấy chỉ mất chừng 30 triệu, bằng một nửa thằng Ronaldinho trong khi chắc chắn sẽ được việc hơn.
    Mặc dù không khoái Mourinho nhưng em lại rất đồng ý với quan điểm của nó: Không cần những ngôi sao mà chỉ cần những cầu thủ phù hợp và hết lòng vì đội bóng.
    Nói như các cụ ngày xưa: có một bầy chiến mã thì có thể có thiên hạ còn có 01 con tuấn mã thì chỉ để chơi được thôi.
  7. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này có rất nhiều cuộc bàn luận và cũng chẳng tới đâu
    các bạn thử vào blog của Anh Ngọc có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân của sự ì ạch trong chuyển nhượng của Milan mùa hè này
  8. nikond80

    nikond80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin cái địa chỉ blog đi
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Đây này bạn ơi:
    http://360.yahoo.com/profile-7q8mn8Awda6wUB.UAhO0o6MgXOc-?cq=1

Chia sẻ trang này