1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết tiền mua chocolate, món quà anh chỉ qua loa thế này! Hav fun!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi WARM_GHOST, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền mua chocolate, món quà anh chỉ qua loa thế này! Hav fun!

    Lì xì!
    Warm_ghost
    Này bé nhóc, xuân về rồi đấy nhỉ?
    Đấy! Biết ngay, có đứa lại đòi quà,
    Anh cháy túi, đừng có mà bắt bẻ!
    Quà đây này, tặng bé một bài ca!

    Này bé nhóc, xuân về thêm một tuổi,
    Lớn nhanh nhanh, khôn sớm đỡ anh chờ.
    Bỏ đi nhé, cái thói hay làm nũng
    Để đêm về anh khỏi phải làm thơ.

    Này nhí nhố, từ nay đừng ương bướng,
    Bảo phải nghe, cầm tay nhớ phải ngoan!
    Đừng ngọ nguậy khi ngồi sau xe nữa,
    Thứ 7 của anh, cấm đem việc ra làm!

    Nhé, xuân mới, mừng tuổi rồi đấy nhé!
    Không thêm đâu, đừng có cố nằn nì.
    Còn trái tim, thích không? Mừng tuổi nốt,
    Nào bé yêu, đừng dỗi nữa, nhận đi... !
    ( My little lady, I miss you so much, happy Valentine''s day)
  2. tominhieu

    tominhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương nhỉ, đọc xong nhớ lúc mình còn đi học quá...hu hu...
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài thơ bạn viết tớ cũng thích làm Nhóc quá cơ
    Lại dỗi rồi đây này ...có người hạnh phúc hơn mình
    Valentine vui vẻ với nhóc yêu của bạn
    Ngày hôm nay chỉ nói ba từ là hợp lý
    Nhưng viết phải hơn ba dòng không mod xoa mất
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 14/02/2006
  4. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Many thanks! Có người đọc là thick lắm rồi! Bạn thân mến có bit có những kẻ đem thơ thay Chocolate không? Thật đấy! Hic. lại sắp cuối tháng rồi!
    Dù sao thì cũng sắp đền mùng 8 tháng 3, hoặc kiếm tứ thơ mới, hoặc kiếm tiền mua hoa! Nên làm gì cả nhà nhỉ? Dù sao làm thơ vẫn thick hơn kiếm tiền!

Chia sẻ trang này