1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết tình cảm nhưng ko thể chia tay. Mình nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cucfunkho, 08/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hết tình cảm nhưng ko thể chia tay. Mình nên làm thế nào?

    Chào các bạn. Mình đang có rắc rối về chuyện tình cảm. Được biết đến box TVTY qua 1 người bạn, mình muốn nhờ mọi người tư vấn dùm cho mình. (Nick này cũng là mình mượn của bạn ấy để post bài)

    Mình là con gái. Cách đây 1 năm mình và bạn trai của mình yêu nhau. Sau đó, do mối quan hệ ko thể có tương lai cộng với một số bất đồng về quan điểm, mình đã 2 lần đề nghị chia tay. Nhưng cả 2 lần anh ấy đều ko đồng ý. Mình tiếp tục chấp nhận như vậy chờ đến một ngày anh ấy sẽ là người nói ra lời chia tay nhưng ngày ấy vẫn ko đến.

    Gần đây, một người bạn thân của mình có tình cảm với mình. Cách mà cậu ấy quan tâm thực sự khiến mình cảm động. Cậu ấy hiểu những điều mình muốn ngay cả khi mình ko nói ra. Và cậu ấy đã ngỏ lời với mình cách đây ko lâu, nhưng mình ko thể chấp nhận vì trên danh nghĩa mình vẫn là bạn gái của bạn trai mình.

    Cuối cùng, để ko ai phải đau khổ nữa, mình đã quyết định rời bỏ cả 2 người. Mình đã nói chuyện thẳng thắn với bạn trai mình về các vấn đề tồn tại giữa 2 đứa và anh ấy cuối cùng đã chấp nhận chia tay. Bạn thân mình cũng chấp nhận rời xa mình và nói rằng sẽ chờ mình.

    Tuy nhiên, chính mình lại là người ko thể làm được việc ấy. Thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ của cậu ấy, mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật vô nghĩa. Cuối cùng, nhớ cậu ấy quá ko chịu nổi, mình lại nhấc điện thoại lên gọi cho cậu ấy. Mình biết mình đã thật sự yêu cậu ấy mất rồi.

    Về bạn trai mình, sau khi đồng ý chia tay, anh ấy gặp liên tục nhiều vấn đề khó khăn cả về việc học, việc làm và cuộc sống. Anh ấy muốn quay lại với mình vì trước giờ bên cạnh anh ấy gần như chỉ có mình là điểm tựa duy nhất.

    Mình cảm thấy rất khó xử, thật sự ko nỡ bỏ rơi anh ấy trong lúc như thế này. Nhưng nếu để anh ấy quay lại và cứ tiếp tục như vậy, mình ko biết bao giờ mới có thể thật sự chấm dứt được mối quan hệ mà con tim mình đã nguội lạnh như thế. Mặc dù nói là đã chia tay nhưng anh ấy vẫn thường xuyên tìm cách liên lạc và tìm gặp mình. Mình ko biết phải làm sao nữa.

    Về bạn thân mình, mình cũng ko muốn phải nhìn thấy cậu ấy tiếp tục đau khổ. Mặc dù cậu ấy chưa bao giờ ép mình phải bỏ bạn trai, cũng gần như ko bao giờ tỏ thái độ khi mình điện thoại hay gặp bạn trai. Trong mọi vấn đề cậu ấy luôn nhường quyền ưu tiên cho bạn trai mình, vì cậu ấy ko muốn tạo cho mình sức ép và muốn để mình tự quyết định. Nhưng mình biết như vậy cậu ấy cũng khổ tâm nhiều lắm.

    Mình đang rối lắm. Mình nên làm gì bây giờ. Mình ko thể bỏ được bạn thân mình nhưng cũng ko nỡ làm bạn trai mình tổn thương. Mong mọi người cho mình những lời khuyên hữu ích, mình cảm ơn nhiều lắm.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhiều khi, không thể có sự trọn vẹn cho tất cả mọi người.
    Với bạn trai, bạn có thể ở bên cạnh anh ấy như một người bạn, bởi vì bạn đã từng là chỗ dựa duy nhất của anh ấy. Nhưng quay lại thì không. Điều đó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho tất cả mọi người. Còn nếu như anh ấy không chấp nhận, mà chỉ muốn bạn quay lại và ở bên cạnh, thì bạn bắt buộc phải tàn nhẫn. Hãy dứt hẳn anh ấy ra, vì dù sao, bạn có thể ở bên cạnh và lo lắng hộ cho công việc, cuộc sống của anh ấy cả đời không? Nếu dứt được, thì nên dứt sớm.( đây đang nói là, nếu anh ấy chỉ nhất mực yêu cầu quay lại)
    Với bạn thân của bạn, cũng hay nói với cậu ấy. Cậu ấy hiểu bạn, đúng không? Nên cậu ấy sẽ hiểu bạn đang muốn làm gì, và đang có những điều khó nghĩ như thế nào. Nếu bạn cứ lằng nhằng với người yêu cũ và không dứt khoát được, cậu ấy sẽ đau khổ, đó là điều chắc chắn.
    Kinh nghiệm cho thấy rằng, chúng ta cứ muốn giữ cho trọn vẹn mọi mối quan hệ, nhưng thực ra lại càng chẳng trọn vẹn được. Bạn cứ thử nghĩ xem, về mọi khía cạnh của vấn dề này. Và mong bạn có một cách giải quyết ok nhất, cho bạn.
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Không hiểu nổi chủ thớt.
    Bạn trai: bạn 2 lần đề nghị chia tay mà ông ý vẫn còn đủ kiên nhẫn để yêu bạn ---> yêu thật (hoặc 1 lí do nào đó không thể nói..vv...)
    Bạn thân: phục ông này. Đủ can đảm để yêu và chờ đợi 1 người đã có người yêu. Luôn bên bạn,luôn nhường ưu tiên cho bạn trai bạn... Đây với là người...Yêu bạn hơn tất cả.
    P/S: i''m a boy!
    Đừng bỏ rơi cả 2. Kô nên suy nghĩ,so sánh để lựa chọn... để tự nhiên đi.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh thấy không vấn đề gì. Em cứ tiếp tục làm người yêu của giai đến sau và làm mẹ của giai đến trước là được vì giữa em và giai đến trước cũng chỉ có nhu cầu mẹ-con nâng đỡ tình cảm thôi ấy mà.
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình muốn nói lên ý kiến tư vấn trong diễn đàn này. Mình là con gái, nên mình hiểu hoàn cảnh khó xử của bạn. Mình thấy đồng ý với ý kiến của ke_chien_bai. Với những gì mình đọc được, rõ ràng bạn không còn tình cảm với người cũ, vậy thì đừng bắt ép bản thân ở bên cạnh người cũ nữa. Bạn thương người cũ nhưng không hề yêu. Cách tốt nhất để bạn thể hiện sự thương đó chính là dứt khoát chia tay. Giả dụ nếu bạn đổ lỗi cho bản thân vì việc chia tay đã làm người cũ của bạn gặp khó khăn như bây giờ, thì mình xin nói những khó khăn về việc học, việc làm và cuộc sống, ai cũng phải trải qua và phải đối mặt để tự giải quyết. Không ai có thể đổ lỗi cho người khác vì sự kém cỏi của mình trong việc giải quyết những vấn đề đó. Càng không có quyền lấy cớ rằng vì cô làm tôi phân tâm mà tôi làm kém, tôi học kém hay tôi sống kém. Tất cả đều là bản lĩnh của mỗi con người. Một điều rõ ràng bạn không có nghĩa vụ phải giải quyết giúp anh ta. Bạn cũng gặp những khó khăn, và bạn cũng phải tự giải quyết. Vậy bạn hãy để anh ta tự giải quyết vấn đề của anh ta vì anh ta là người trưởng thành. Việc bạn ở bên cạnh anh ta cũng không giúp anh ta giải quyết được những vấn đề thực tế. Mà có chăng chỉ giúp anh ta có thêm hi vọng để phấn đấu. Nhưng đây sẽ là 1 sai lầm cho cả bạn và anh ta. Bởi bạn đã gieo cho anh ta thêm hi vọng về tình yêu bạn dành cho anh ta, nhưng bạn không hề yêu anh ta, bạn ở bên cạnh anh ta chỉ vì lòng thương hại. Xin thưa, anh ta không cần lòng thương hại của bạn. Anh ta cần tình yêu của bạn, nhưng thứ đó bạn đâu còn. Bạn càng chần chừ chưa chấm dứt mối quan hệ đó thì bạn càng dày xéo và làm tổn thương cho anh ta, như vậy có phải là bạn thương anh ta??? Gieo cho người khác một mầm hi vọng mà biết trước chắc chắn cái mầm đó sẽ chẳng nhú được, ví như bạn đang cho người chết khát một bình nước mà bạn biết chắc chắn rằng trong đó chả có tý nước nào. Người đó sẽ đau đớn bao nhiêu khi phát hiện ra sự thật? Bạn lừa dối người ta được bao lâu? Liệu người cũ của bạn có đáng bị bạn lừa dối như vậy không? Hãy dành cái lòng thương mà bạn đang có bây giờ vì điều này mà chấm dứt với anh ta đi. Càng nhanh là càng tốt cho anh ấy. Có thể bây giờ anh ta chưa nhìn ra bản chất của vấn đề và vẫn còn muốn níu kéo vì anh ta còn yêu bạn, nhưng sau này anh ta sẽ cảm ơn bạn vì sự dứt khoát chia tay, vì như vậy là anh ta không bị lừa dối, anh ta đã được giải thoát trong một tình yêu đơn phương bế tắc, anh ta cũng không bị thương hại, và có một cuộc sống tự lập tốt hơn,
    Ngoài nếu bạn cảm thấy bạn và người bạn thân của bạn cùng có chung cảm xúc thì bạn hãy thể hiện tình cảm đó cho người đó. Như thế cũng chẳng có gì sai cả vì bạn đang đi tìm hạnh phúc của chính bạn. Chính bản thân bạn phải sống tốt đã thì bạn mới có thể đem tình thương và tình yêu của bạn đến với những người khác được. Mình nghĩ hai người cũng sẽ giải quyết được sự bế tắc trong mối quan hệ này. Bạn thân của bạn chắc cũng đang mong chờ sự rõ ràng của bạn.
    Một vài lời nhắn nhủ, mong bạn có sự cân nhắc.
  6. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hi, hay. CHuẩn đấy. bây h chỉ còn tình nghĩa với zai đi truớc thôi. Ở lại mà yêu zai đến sau thì yêu a đến sau thôi, chứ k thế kia, khổ cả 3, k thì làm như cách của bác ở trên là chuẩn nhất hehe
  7. minhanhluv

    minhanhluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hix, cái gì còn mới mẻ và còn bí mật thì luôn hấp dẫn hơn những thứ mình đang có bạn ạ. Suy nghĩ kĩ đi nhé
  8. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Với bạn trai cũ là mối quan hệ không có tương lai mà, từ bỏ là đúng, hơi tàn nhẫn 1 chút nhưng bạn nên dứt hẳn thì hơn, đàn ông có nhiều mối quan tâm trong cuộc sống, rồi anh ấy sẽ tự biết phải làm gì khi không có bạn.
  9. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều về những lời khuyên.
    Về mình và bạn trai đúng là trước đây có tình cảm thật sự. Có điều, vì những lý do đã nói, tình cảm của mình đã giảm sút nhiều, rồi bạn thân mình xuất hiện lại càng làm chút tình cảm sót lại nhỏ nhoi hơn.
    Thật ra cũng có nhiều vấn đề giữa mình và anh ấy khiến mình ko thể cứ muốn là chia tay cái một được ngay.
    - Tụi mình đều là du học sinh. Khác với ở nhà, có nhiều mối quan hệ chống lưng, ko tình yêu thì còn tình bạn, còn gia đình, bên này tình yêu gần như là tình cảm duy nhất và ý nghĩa nhất.
    - Hoàn cảnh của mình và anh ấy đều có chút đặc biệt. Anh ấy ở trong một gia đình mà mọi người ít có sự quan tâm săn sóc lẫn nhau, bởi vậy mà anh ấy có phần thiếu thốn tình cảm và mình gần như là điểm dựa tình cảm duy nhất. Gia đình mình thì đã từng có chuyện buồn nên mình hiểu hơn ai hết rằng tổn thương trong tình cảm có thể khiến người ta đau khổ thế nào. Mình ko nỡ đem đến điều đó cho người khác, kể cả có phải làm đau bản thân.
    - Sở dĩ tất cả các lần mình đều chỉ đưa ra đề nghị chia tay và để anh ấy quyết định mà ko tự quyết một phía vì trước mình anh cũng từng yêu vài người, và lần nào cũng là bị bạn gái chia tay. Mình ko muốn làm anh tổn thương thêm một lần nữa. Mình ko muốn vì mình mà anh trở nên mất niềm tin vào phụ nữ.
    - Tụi mình học cùng nhau một số môn và có buôn bán trên mạng cùng nhau. Vậy nên muốn cắt đứt liên lạc hoàn toàn gần như là ko thể.
    Hiện tại mình đang làm như bạn ke_chien_bai ở trên có nói, vẫn tiếp tục làm bạn với anh ấy. Mình có xác định rõ với anh ấy là nếu anh cần j ở em thì em sẽ vẫn giúp anh nhưng sẽ ko thể như xưa được nữa. Sẽ ko có ôm hôn hay gì đó tương tự, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.
    Anh ý thì vẫn còn yêu mình rất nhiều. Vẫn muốn quay lại, vẫn gọi điện và tìm gặp mình thường xuyên. Thật sự mình thấy rất khó xử. Tắt máy, tránh mặt thì mình ko nỡ, nhất là trong thời điểm anh ấy đang khó khăn như hiện tại. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì mình thấy rất ko thoải mái. Mình ko biết làm thế nào nữa cả, nếu dứt khoát ngay sẽ khiến anh ấy hụt hẫng và shock mất, còn cứ để thế này thì ko biết bao giờ anh ấy mới có thể kết thúc.
    Tất cả những chuyện này mình đều đã nói với bạn thân mình. Mình đã bảo cậu ấy hãy quên mình đi và tìm lấy một cô gái tốt bởi mình ko biết đến bao giờ mới có thể kết thúc và đến với cậu ấy được, cứ tiếp tục sẽ chỉ làm cậu ấy đau khổ mà thôi. Mình gần như là chấp nhận và thả trôi rồi. Cậu ấy thì vẫn vậy, vẫn ở bên và chờ mình.
    Mình nên làm gì bây giờ đây??
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đời sống tinh thần nhạt nhẽo kinh!
    Mẹ Teresa...
    Tiếp tục làm thánh nữ!!! Không được để giai sụp đổ vì em bỏ giai!!!

Chia sẻ trang này