1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết tình cảm nhưng ko thể chia tay. Mình nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cucfunkho, 08/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay dứt khoát người yêu cũ đi , và bắt đầu với người làm làm bạn thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh .
    Không nên miễn cưỡng tiếp tục 1 mối quan hệ làm mình mệt mỏi , mình không yêu chính mình thì ai yêu mình . Thế nên yêu là để mình hạnh phúc vui vẻ chứ không phải yêu ban ơn cho 1 người mà mình cảm thấy đáng thương . Bạn cứ thế thì bạn mới là người đáng thương chứ không phải anh ta đâu .
    Còn nếu bạn muốn làm cô gái tốt với tấm lòng cứu rỗi như vậy , hãy cắt liên lạc người mới và quay lại , tiến hành hôn nhân với người cũ , thế là xong ,đỡ mệt đầu . Anh nào chẳng như nhau , với cái mới bòng bong trong đầu bạn .
  2. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    1 - Tình yêu không giống như Đăng ký kết hôn. ĐKKH muốn tự do thì CẢ HAI phải cùng ký đơn, Tình yêu thì không cần, ''tôi chào anh'' thế là xong, hết ràng buộc tình cảm (tuy nhiên nếu có ràng buộc kinh tế nữa lại là chuyện khác)
    2 - Chia tay đàng hoàng, có lý do rành rẽ thì ''không có lý gì để mất lòng tin với phụ nữ''. Vì giữ cái lòng tin chung chung ấy mà phải hy sinh tình cảm của mình thì thật không đáng.
    3 - ''Yêu'' và ''thương'' là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Được cả hai thì quá tốt, nhưng nếu chỉ có ''thương'' mà không có ''yêu'' thì chớ nên nhầm lẫn, mà hy sinh để đánh lộn thành ''yêu''. Tức là dứt khoát ''cắt'' nếu hết yêu.
    4 - Đã yêu phải hết mình để yêu. Cắt hết mọi nhùng nhằng để được yêu hết mình. Chả việc gì rũ cậu bạn mới. Oan lắm.
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    E thấy các bác có vẻ thiên về 2 chữ tình yêu quá , riêng e e thấy quay lại với NY cũ và bỏ qua anh bạn thân hoặc 1 vài anh nào khác cũng chưa hẳn là ko tốt .
    @cucfunkho : Bạn quay lại với NY thì làm cho NY bạn thành người ích kỷ , nếu bạn ko quay lại thì bạn chính là người ích kỷ .
    Tiếc nuối thì có thế quên được nhưng rằn vặt thì ko biết bao h mới quên nếu là 1 người thực sự tốt
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu quay lại với người yêu cũ thì mới là người ích kỷ bạn ạ. Quay lại mà không yêu người ta, không mang đến được cho người ta sự thoải mái, lòng cứ nhấp nhổm hướng về cậu bạn thân . Quay lại chỉ để cho mình không bị dằn vặt, để làm 1 " thánh nữ " ( như bạn gì đã nói ở trên ) thì quay lại làm gì ? Chỉ để cho mình 1 chút thanh thản giả tạo à ?
    Bạn chủ topic đã nói trong thời gian rời xa cả 2 người bạn ý thấy như thế này với cậu bạn thân
    "Tuy nhiên, chính mình lại là người ko thể làm được việc ấy. Thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ của cậu ấy, mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật vô nghĩa. Cuối cùng, nhớ cậu ấy quá ko chịu nổi, mình lại nhấc điện thoại lên gọi cho cậu ấy. Mình biết mình đã thật sự yêu cậu ấy mất rồi "
    Vậy quay lại có phải là tốt không ?
    @ chủ topic : mình ủng hộ cách chị KCB nói ở trên, nên không tư vấn gì thêm cho bạn được nữa
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    dằn vặt ạ!
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    May quá, trước chia tay mãi ko đc, giờ có thêm anh giai mới vào. Bạn đã đủ quyết tâm, chúc mừng bạn.
    Nhưng bạn chưa đủ tàn nhẫn để quay lưng đi.
    Không sao, nửa năm nữa là bạn chán cả 2 anh, và 2 anh cũng chán bạn thôi. Cái gì quá đều không tốt, lằng nhằng mãi là giải tán hết ý mà...
    À còn trường hợp nữa là, du học sinh thì chắc có lúc về nước, về thì cũng giải tán
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những tư vấn của các bạn rất nhiều.
    Bạn ZARG ở trên nói rất đúng. Mình thật sự ko muốn níu kéo nữa nhưng ko đủ tàn nhẫn để quay lưng đi. Gần đây mình cũng đã hạn chế liên lạc rất nhiều rồi. Gọi điện gần như ko nghe, gần như ko chat, gặp mặt thì tỏ rõ thái độ ko ôm hôn, ko nắm tay... nhưng anh ấy vẫn rất kiên trì.
    Chắc các bạn cũng hiểu nói thì dễ, làm thì khó. Nếu mình ở vị trí các bạn và có ai đó cần lời khuyên, chắc chắn mình cũng sẽ nói những điều như đa phần các bạn ở đây đã nói. Có điều, khi bản thân mình ở trong hoàn cảnh đó thật sự có nhiều vấn đề ko phải cứ muốn là làm được ngay.
    Hôm nay mình đã hẹn anh ấy đến để đưa anh ấy cầm về những đồ đạc anh ấy vẫn để và gửi ở nhà mình. Những bức ảnh chụp chung giữa 2 đứa trước được để ở những vị trí ý nghĩa trong phòng mình cũng đã cất đi. Nhưng đôi khi nhìn gương mặt, nghe giọng nói buồn chán và hụt hẫng của anh ấy mình lại thấy áy náy, lại cố gắng làm gì đó để anh ấy vui lên. Hiện tại mình vẫn đang phải giúp đỡ anh ấy giải quyết một vụ rắc rối trong mua bán, điện thoại thì anh ấy cũng đang nhờ mình đi bảo hành hộ. Anh ấy dường như vẫn đang cố gắng tìm các lý do hợp lý để tiếp tục liên lạc với mình, mà mình thì thật sự ko nỡ từ chối trước cách nói của anh ấy nên mình vẫn nhận lời. Dù sao thì mình vẫn muốn có thể tiếp tục làm bạn bè chứ ko đến nỗi ko thể nhìn được mặt nhau. Chỉ muốn vậy thôi mà sao khó quá!
    Bạn thân mình thì vẫn vậy. Tụi mình đều đã thừa nhận tình cảm của nhau. Có điều hiện tại mình vẫn ko thể làm gì thêm cho bạn ấy được, đi cạnh nhau cũng ko dám nắm tay vì tụi mình ở trong một cộng đồng nhỏ lắm, ai cũng biết nhau. Khi chưa thể dứt khoát được với bạn trai mà để chuyện giữa chúng mình lộ ra thì sẽ khiến anh ấy tổn thương ghê lắm. Đó là điều mình hoàn toàn ko muốn.
    Có lẽ việc mình nên làm bây giờ là vẫn tiếp tục chờ thôi, phải ko?!
  8. kh0ngsoai

    kh0ngsoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cục Phân đi bảo với anh ta là: Em thấy khổ sở. Em nghe (anh) đồn là anh yêu em. Vậy em nghĩ anh có cách để làm em hết khổ sở?
    Việc quái thì phải "làm" một mình cho khổ? Nó bảo nó yêu thì để xem nó để cho người con gái nó yêu khổ sở đến mức độ nào!
  9. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình và cậu bạn thân giờ đã bị mọi người biết và đang bị bàn luận ghê gớm.
    Xưa nay mình ko hay đem chuyện tình cảm đi tâm sự nên những vấn đề bên trong giữa mình và bạn trai cũ gần như ko có ai biết cả. Ở chỗ đông người mình cũng ko bao giờ tỏ thái độ hay giận dỗi với bạn trai cũ kể cả khi đã hết tình cảm bởi mình biết đàn ông có sĩ diện, mình ko muốn làm anh ấy mất mặt. Thế nên người ngoài nhìn vào luôn tưởng rằng mối quan hệ của mình rất tốt.
    Mấy ngày gần đây bạn bè liên lạc với mình nhiều, hầu hết đều bênh vực bạn trai cũ và một số thì nói mình như thể là tội đồ khi muốn chia tay với anh ấy vậy. Bạn trai mình thì tỏ ra suy sụp ghê gớm.
    Mình cảm thấy buồn và chán nản vô cùng. Muốn vứt bỏ tất cả.
  10. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    việc gì phải chán nản.
    điều đáng sợ nhất là để cho người đàn ông một chỗ dựa, để rồi họ cứ mãi dựa vào đó.
    chuyện đã đến nước này thì tốt nhât nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai bạn, rằng : " em có người yêu mới ". xem phản ứng thế nào
    bạn cũng đưa luôn bạn trai của bạn vào các hoạt động kinh doanh mua bán của bạn để mọi ngưòi có thể hiểu nhau hơn

Chia sẻ trang này