1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết Valentine lại tới 8/3.... thảm hoạ cho anh em ta.

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi ISephirothI, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hết Valentine lại tới 8/3.... thảm hoạ cho anh em ta.

    Hết dư âm của Valentine rồi, lại tới mùng 8 tháng 3. Ôi, tía ơi, bao nhiêu người phải tặng hoa đây. Hoa đắt quá trời, kiểu này thì teo rùi.

    Này các chị em phụ nữ thân mến, mọi người nghĩ gì khi được tặng hoa trước vào ngày 7/3 nhỉ (mua hoa cho rẻ), hoặc là ngày 9/3? He he, tấm lòng là chính chứ hoa với cỏ chỉ là hình thức thôi phải không nhỉ?

    Có một cách đơn giản hơn nhiều đó là vào mạng, gửi ecard, tha hồ chọn thiếp đẹp mà chẳng tốn xu nào.
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ÔI,đúng rồi đấy,mùng 8 tháng 3.Ối bà con ơi bây giờ mới nhớ,mình thì có cả một ...chờ tặng hoa mất,hic kiểu ni thì cuối tháng lấy cái chi mà ăn đây?oa oa
    À,mà hay đấy,gửi thiệp điện tử cho rẻ,he he hay hay
    ÔI,con gái làm khổ anh em ta quá thôi
    Nếu không có ước vọng,tình yêu chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
  3. Whitedone

    Whitedone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Phản đối ,phản đối , tặng hoa vào ngày 7/3 thì còn gì là ý nghĩa của cái ngày đầy thiêng liêng của chị em phụ nữ nữa ,vả lại , lúc ấy phụ nữ chưa bùng lên dễ bị phái kia bắt nạt lắm, quà tặng đâu nhất thiết phải là hoa, là....."cái khác"cũng được mà , chị em phụ nữ thi dễ tính lắm, hì...


    BáTước Phu Nhân
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    các ông còn đỡ ....đối với tôi......cái tháng 3 này đúng là tháng trời đánh....không chỉ riêng gì mình ngày 8 - 3 đâu..........hix hix chúa ơi......hết 8-3 roài còn sinh nhật với chả lị sinh nhẹt hix hix tiền thì cạn roài...không biết có qua nổi cái hạn này không....cầu chúa ban phước lành cho con.....đừng ban cho chúng nó

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    Được ke_tron_tu sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 21/02/2003
  5. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chúa ( mượn nick Hải) viết "Ta đây con,ta định ban phước cho con nhưng mà con ích kỉ quá,con không muốn ta ban phước cho người khác sao?Con quả thật hư đốn quá.Vậy ta phạt con,hãy chờ đợi hình phạt của con đi! hãy ngáp đi trước khi quá muộn! "

    Nếu không có ước vọng,tình yêu chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
  6. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ờ.. khổ đấy .. thía sao cứ đâm đầu vào cái chỗ khổ .Hơ.. tặng được đã may .. Đằng này khối chú cứ tòng teng chạy đi chạy lại qua nhà a half của mình mà chả dám tặng ----> đấy mới gọi là khổ
    [​IMG]
  7. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm phức tạp hoá vấn đề lên như thế . Đúng thật là chị em ko quan trọng quá chuyện quà tặng giống như Whitedone nói đấy . miss_bean nghĩ chỉ chuyện đó thực sự khó khi các boy muốn thể hiện mình thui !!!!!!!!
    white
  8. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Oh,thì cũng là nói thế thôi,chứ ai lại ngại chuyện tặng quà cho các chị em gái trong ngày của họ bao giờ?Tui đây này,tui thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi tặng quà cho những người bạn của tui,cho mẹ,chị tui,cho người ta nữa
    Mùng 8-3 sắp đến rùi,không biết nên mua quà hay thiệp nhỉ?Cả hai thì tốn money quá Có lẽ là tuỳ từng người thôi quá!
    Nếu không có ước vọng,tình yêu chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
  9. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha, những chú nào như thế? Kém quá, kém quá. Đáng xấu hổ. Tặng hoa thôi mà không làm được thì còn làm wé gì cho đời được.
    Vẫn biết tặng hoa cho người mình yêu quý là một hạnh phúc, chứ không thì tặng làm wé gì. Nhưng nếu vừa tặng vừa bảo vệ được cái ví của mình thì còn hạnh phúc hơn nữa. Phải không anh em. he he he he
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ISep...nói có lí...vấn đề là làm sao giải quyết được êm thấm cả đôi bên đây...thật nan giải đành cầu cứu anh em vậy

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

Chia sẻ trang này