1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết yêu anh là phản bội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi slowwind, 09/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu anh là phản bội

    Em không dám đọc lại email anh gửi, không dám đi qua đoạn đường đến nhà anh, không dám cả nhớ đến anh, vì nỗi đau lòng vẫn còn nguyên vẹn đó. Nỗi đau trong lòng em chưa phai nhạt, thì nghĩa là nỗi đau của anh cũng vẫn còn đầy. Đôi lúc em nghĩ mình đã gây nên 1 thứ nghiệp chướng, nếu kiếp này không bị quả báo thì đến kiếp sau chắc chắn là phải trả. Vì em đã quay lưng lại với người con trai đã yêu em tha thiết. Anh là người hận hay yêu đều quyết liệt. Lẽ nào vì thế mà đã không yêu nữa thì chỉ có thể là kẻ thù, chỉ có thể nghĩ đến nhau bằng oán hận hả anh.

    Những lá thư gần nhất mà anh gửi cho em, lá thư nào cũng ngập tràn oán hận và bi thương. Khi đọc những lá thư ấy em khóc, đau lòng, khốn khổ và cả giận anh vì thấy anh đã quy chụp cho em quá nhiều điều không đúng. Nhưng khi nghĩ lại những giận hờn ấy cũng tiêu tan, chỉ còn nỗi đau lòng. Em sợ rằng nỗi thù hận ấy sẽ càng khiến anh đau khổ, vì ngưòi thù hận còn chịu sự giày vò nhiều hơn cả người đang bị thù hận, em sợ rằng anh sẽ không thể nào nguôi ngoai để tìm thấy 1 hạnh phúc mới, em sợ rằng anh sẽ tiếp tục hành hạ bản thân mình bằng thuốc lá và những đêm mất ngủ. Em sợ rằng trái tim anh mãi mãi vị tổn thương.

    Khi em nhận ra trái tim em thay đổi, em không dám thú nhận với anh, em lừa dối anh rằng em chưa thay đổi, rằng em vẫn yêu anh tha thiết như ngày nào, tất cả chỉ vì em sợ làm cho anh đau khổ. Nhưng em không phải là 1 người cao thượng, phần ích kỷ trong em trỗi dậy, và trái tim em lúc dó chỉ hướng về người con trai mà em yêu thương. Mà nói như vậy hình như không phải, anh cũng là người con trai mà em yêu thương, nhưng yêu thương vì nghĩa chứ không phải vì tình. Em cũng không hiểu tại sao tình yêu lại có thể chết đi, sau những lần chúng ta làm cho nhau đau lòng đến thế mà vẫn quay trở lại với nhau, những khi đó em đã nghĩ rằng mình sẽ ở bên anh mãi mãi. Nhưng ai cũng vậy thôi, có thể xúc động khôn nguôi vì 1 hành động chăm sóc ân cần hơn là mãi tôn thờ 1 tình yêu sâu sắc nồng nàn nhưng kìm nén. Nhất là anh ấy cũng rất yêu em, và cho em sống lại cảm giác tình yêu như thuở ban đầu, cái cảm giác mà chính anh và em đã cùng nhau giết chết. Em biết sự thờ ơ của anh chỉ là bề mặt, bởi từ tận đáy lòng anh vẫn thương em, nhưng khi đó không gì có thể biện minh cho sự lạnh lùng của anh, sự lạnh lùng rất dễ làm tổn thương trái tim người con gái khiến cho nó trở nên yếu mềm. Để rồi khi em dấn thân vào 1 tình yêu mới, mọi cố gắng trong tuyệt vọng của anh để mong em trở lại chỉ đổi lấy những đau lòng. Em biết em đã cư xử rất nhiều điều không phải, nhưng khi ấy em không ý thức được điều như thế, em chỉ biết được 1 điều là yêu mà không thể ở bên nguời mình yêu là 1 nỗi đau khổ tận cùng. Khi đó em làm tan nát trái tim anh nhưng tâm hồn em cũng vỡ vụn vì đau khổ. Em hiểu, tất cả đã hết thật rồi.

    Mỗi lần gửi mail cho anh, em không muốn thanh minh điều gì cả, em chỉ muốn làm sao đó để nỗi thù hận mà anh dành cho em sẽ nguôi ngoai, khi đó anh sẽ không còn đau khổ nữa và tìm thấy nguời con gái thật sự dành cho mình. Nhưng em đã quá tự tin vào mình mà không chịu hiểu tính cách của anh, khi đã hận em thì mọi cố gắng hoà giải của em chỉ càng làm tăng thêm nỗi oán hờn sâu sắc. Em thật sự muốn nói với anh rằng: anh thật cố chấp, em biết nỗi đau khổ của anh em không thể nào tuởng tượng nổi, nhưng cũng không đến nỗi để anh mất hết niềm tin và tự hành hạ bản thân mình, không đến nỗi để anh nhìn tất cả những hành động của em đều là giả dối và đốn mạt. Em không dám gửi thư cho anh bởi em muốn anh thực sự quên tất cả những chuyện này, em không nên đánh động vào cái quá khứ đau lòng ấy. Nhưng em cũng biết rằng, không gặp em, không nói về em nghĩa là nỗi đau của anh sẽ nguôi ngoai. Cho nên em chọn cách này. Bây giờ, đang oán hận em anh sẽ không mày mò tìm kiếm tên em trên forum này nữa, nhưng một khi nào đó, nếu nỗi đau mà em gây ra đã nguôi ngoai và anh đã có thể nhắc đến em mà không quá đau lòng nữa, anh sẽ lại làm như cái cách ngày xưa anh vẫn làm: tìm kiếm tất cả những gì về em trên mạng. Khi đó em mong anh đọc lá thư này như nhận 1 lời xin lỗi từ em, và có thể rộng lòng chúc cho em hạnh phúc. Em biết anh mãi mãi là 1 người vị tha, độ lượng phải không anh?
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cảm giác mình đã từng trải qua, nhưng riêng cảm giác "trái tim bỗng nhiên thay đổi" hay phản bội trong tình yêu thì chưa từng có.
    Có lẽ mình sẽ có vào kiếp sau ^^
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    khi yêu ai đó thì sẽ chẳng có lý do nào cả, nhưng khi chia tay lại có cả ngàn lý do
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Chưa chia tay vs người yêu mà đã đem lòng yêu ng khác thì là phản bội rồi kòn j nữa...Có thể tha thứ mọi chuyện ngoại trừ việc phản bội...
    Em muốn say mình trong hoang lạc
    Ân ái bên nhau mộng chữ "Tình"
  5. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    may mắn thay cho người đàn ông mà bạn chủ thread đã phụ, anh ta sẽ tìm được người khác tốt hơn, xứng đáng với tình yêu hơn. Nguy hiểm thay cho người đàn ông mới của bạn. anh ta có nguy cơ sừng mọc nhánh như sừng hươu nếu lấy bạn làm vợ.
  6. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    không thể chấp nhận đựơc thà đaumột lần còn hơn cả đời sống trong nghi ngờ
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Tớ hiểu, hy vọng rằng anh ấy của bạn cũng sẽ hiểu.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ko biết hôm qua la? nga?y gi? ma? nói câu na?o cufng sai. Tớ hy vọng ngươ?i yêu cuf cu?a bạn sef hiê?u. Nhưng với tính cách cu?a anh ấy thi? chắc la? khó đấy.
  9. nangmuon

    nangmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông ấy sẽ trưởng thành hơn và là một người đàn ông đích thực hơn sau lần đau này, như trong một bộ phim nào đó tôi đã từng xem có câu: "người đàn ông mà chưa một lần tổn thương vì một người đàn bà thì mới là đàn ông một nửa". Tôi xin động viên những người đàn ông vì lý do gì đó phải "đau" thì hãy nghĩ đó là lần thử thách cho mình hoàn thiện hơn.
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không có chỗ có sự thương hại hay miễn cưỡng.

Chia sẻ trang này