1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết yêu anh là phản bội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi slowwind, 09/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đáng tiếc la? có nhiê?u ngươ?i đa?n ông ko thê? trươ?ng tha?nh hơn. Vi? yêu nên hận, ca?ng hận lại ca?ng yêu, mafi mafi ko biết yêu một ngươ?i khác. Thật la? đáng tiếc.
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tình yêu nào có phải là trò chơi đâu mà có thể ép buộc được .... vì 1 lí do nào đấy , 1 chuyện nào đó khiến 1 trong 2 người thay lòng là chuyện bình thường thôi mà .......... vì sợ người kia tổn thương mà kô dám nói ra , cứ cố , cố xem thời gian có thể hàn gắn lại được kô nhưng càng cố thì càng kô được nên đành phải nói ra để đỡ khổ mình và đỡ khổ người kia ................................ tôi thấy trong chuyện này chẳng có gi phải trách hay lên án người con gái cả ............ chúc bạn chủ top hạnh phúc và giữ gìn tình yêu mới nhé ...
  3. amazing0206

    amazing0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu chỉ đơn giản là hết yêu
    còn sự phản bội nó lại là lẽ khác
    khi hết yêu rồi thì tốt nhất rộng lòng mà chúc phúc cho người ta
    là thằng đàn ông, dù thế nào cũng chỉ có thể trách bản thân, kể cả bị phụ bạc cũng chỉ có thể trách mình ko đủ khả năng giữ
    ừ đau thì đau thật, nhưng hận thì chẳng hận được, vì dù sao cũng đang yêu, đã yêu,
    người con gái ý từng trong trái tim, nâng niu trân trọng hơn cả bản thân mình
    thì làm sao mà hận nổi
    nếu bỏ đi sự ích kỷ, nỗi hận thì còn là niềm đau thôi
    haizzz............. nếu tìm được 1 nửa đích thực của mình thì chủ top cứ hạnh phúc bên người ta, thế là được rồi
    nếu người cũ yêu chủ top thật thì sẽ luôn chúc phúc cho chu top thôi
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Những người như bạn không xứng đáng để yêu và được yêu.
  5. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? Hết yêu vẫn phải cố "giả vờ" yêu thì mới là tốt hả
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hết yêu với người cũ và chia tay khác hoàn toàn với việc yêu một người khác khi mình vẫn còn quan hệ với bạn trai cũ bạn ạ.
    Người chỉ biết sống theo tình cảm, sống theo bản năng, không sớm thì muộn sẽ rơi vào 1 vòng luẩn quẩn của những kẻ bạc tình. Là con **** vàng, đậu rồi lại bay.
    Những người con gái có nhan sắc thường bị rơi vào vòng luẩn quẩn như vậy. Tự tin rằng mình sẽ làm chủ được bản thân, là trung tâm của những lời khen ngợi và rồi cuốn theo những gì mình cho là đúng...Không phải Thúy Kiều khổ vì cuộc đời xô đẩy, mà vì Kiều không định nghĩa được mình trong dòng cuốn của số phận đó thôi...
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hết yêu với người cũ và chia tay khác hoàn toàn với việc yêu một người khác khi mình vẫn còn quan hệ với bạn trai cũ bạn ạ.
    Người chỉ biết sống theo tình cảm, sống theo bản năng, không sớm thì muộn sẽ rơi vào 1 vòng luẩn quẩn của những kẻ bạc tình. Là con **** vàng, đậu rồi lại bay.
    Những người con gái có nhan sắc thường bị rơi vào vòng luẩn quẩn như vậy. Tự tin rằng mình sẽ làm chủ được bản thân, là trung tâm của những lời khen ngợi và rồi cuốn theo những gì mình cho là đúng...Không phải Thúy Kiều khổ vì cuộc đời xô đẩy, mà vì Kiều không định nghĩa được mình trong dòng cuốn của số phận đó thôi...
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e và bác này có cùng suy nghĩ và quan điểm...
    P/S:Nếu tự tin là yêu ng mới rồi thì nói vs ng cũ 1 câu dù cho mọi chuyện có thế nào...ko có ai sai khi mà cố vươn tới hạnh phúc của mình cả...Ghét cái kiểu của chủ top...kiểu như đề phòng nhỡ bị thg mới lừa thì ta vẫn có ng cũ bên cạnh ý...Sau này kiểu j bác cũng rơi vào hòan cảnh như này nhưng bác là ng cũ vàn bạn trai mới của bác đi vs e khác...
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e và bác này có cùng suy nghĩ và quan điểm...
    P/S:Nếu tự tin là yêu ng mới rồi thì nói vs ng cũ 1 câu dù cho mọi chuyện có thế nào...ko có ai sai khi mà cố vươn tới hạnh phúc của mình cả...Ghét cái kiểu của chủ top...kiểu như đề phòng nhỡ bị thg mới lừa thì ta vẫn có ng cũ bên cạnh ý...Sau này kiểu j bác cũng rơi vào hòan cảnh như này nhưng bác là ng cũ vàn bạn trai mới của bác đi vs e khác...
  10. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với các bạn. Bạn chủ topic không biết trân trọng những gì mình đang có, nếu bạn đối xử với người đang yêu bạn như vậy, sớm muộn j bạn cũng bị đối xử tương tự vậy thôi :)
    Chúc hạnh phúc (dù có thể bạn là người ko biết hạnh phúc đích thực phải tìm kiếm và nắm giữ như thế nào)

Chia sẻ trang này