1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hey , AD4 2003, Come here!!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi baby_spring, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teru_teru_tenshi

    teru_teru_tenshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ê, BD, ai noi với bạn này tui la` con gái hả? Tui la` con trai ne`. Bởi dzậy, cái bản chất của bạn này tui đi guốc vào bụng rồi, thấy ai cũng nghĩ là con gái, tươm tướp, tươm tướp a`...he''he''...dzậy hoài sao khá nổi chứ hè!!!
    Xin gửi lại chút niềm kiêu hãnh
    Nụ cười ai ám ảnh suốt thời thơ
    Tôi bé quá mà sân trường rộng quá !
    Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ...
  2. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hô hô ..đi Đà Lạt đi bà con !!!
    ...vui wé .........
    29402- never forget
  3. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đi là đi ...ta cùng đi Đà lạt ...
    vui wé......ta tha hồ vui đùa giỡn với nhau ....
    ôi ...sao mà ta vui thế lày ???
    thằng BD về lẹ rùi đi với tụi tao lào !!!!
    29402- never forget
  4. friend112

    friend112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang
    Đà Lạt chán quá rồi đi hoài à , Đi cả tuần cũng chiều luôn Đi Nha Trang có biển tối nhậu mới "phê"
    tắm biển ngắm con gái đã hơn là lên Đà Lạt ăn mặc kín đáo quá toàn áo gió che hết mặt mũi rồi
    Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang Đi Nha Trang
  5. Blackridervn

    Blackridervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hehe, thằng friend 112 đúng là đầu óc đen tối số 1. Người xưa gọi là cái gì tặc đó.
    Now I lay me down to sleep
    I pray the lord my soul to keep
    If I die before I wake
    I pray the lord my soul to take
  6. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic.... LẠT ĐÀ có tiên nữ tắm suối ( theo lời kể của ku K-hoa ) mừh tao chưa có dịp thị thực năm ngoái . NHANG TRA c thì có người đẹp tắm biển .....hichic......chọn cái nào bi giờ
    Thuong be Nga nhat nha !!!
  7. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hô..hô...thằng sâu Cảnh kia ...đừng có ý kiến ý cò j` hít nữa nhá . ..ở đây chị 2 mày là trùm , chị mày mày đã quyết định , thì ko có bàn cãi j` nữa nhá.. Đà Lạt là Đà Lạt !!!
    còn 29longa4 , xem tiên nữ tắm suối đã hơn xem người đẹp tắm biển ...thật đấy .....
    29402- never forget
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - chừng nào lớp nì đi chơi??? tui 28 lên Đà Lạt á.... khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn baby-spring nói chí phải , xem tiên nữ tắm suối đã hơn . Vây tui quyết định đi ĐL
    ------> Đồng chí O-O , tụi em định hành quân cắm trại ở ĐL vào ngày 30 . Hy vọng gặp lại đồng chí trên ấy
    Thuong be Nga nhat nha !!!
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - tui ở từ 28 đến 31 đó... khì... làm sao gặp nhau nhể...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người

Chia sẻ trang này