1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hey! Chánh văn thời hiện đại đây

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi back_boys2003, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hey! Chánh văn thời hiện đại đây

    Hỡi các cô bác ở xa,các bà già ở gần,còn các bạn nam thì thoải mái,hãy lại đây,lại gần đây,hôm nay tui xin trân trọng tuyên bố khai mạc diễn đàn này để có thể một phần nào đó chia sẻ những khó khăn của tất cả mọi người trên tât cả mọi lĩnh vực như:gia đình,bạn bè,đối nhân xử thế,tình yêu,........Ai có khó khăn gì hãy cứ nêu ra để mọi người cùng nêu phương án giải quyết,cần thiêt sẽ tác chiến phối hợp để đi đến kết quả tốt với phơng châm tất cả vì mọi người

    Yeu em yeu em suot doi yeu em!
  2. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    thế e hỏi a 1 câu nhé
    a sẽ làm gì nếu người yêu anh nó bảo nó đá anh để đi yêu cái thằng xáu giai nhất lớp ???
    tiền thì chị không thiếu có điều chú phải ngoan , mà chú ngoan thì không được vòi tiền.............
    nhoc_khong_leng_keng comes back
  3. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời em nói thì anh nghĩ mẫu người yêu của bạn gái cũ của là những thằng xấu xí,càng xấu nó càng yêu,do vậy anh nghĩ cách tốt nhất để nó way lại với anh là anh ra cửa hàng thẩm mĩ bảo người ta lam cho méo mồm sứt tai.... hoặc nếu cách đó tốn xiền wá thì anh về nhà lấy dao rạch mặt tạo nhiều sẹo vào,trông làm sao để mà khi mama anh nhìn thấy anh sẽ gọi 113 là ổn rùi .Nếu phải trường hợp em như vậy,anh chúc em thành công với phương pháp nay của anh,bibi!
    Yeu em yeu em suot doi yeu em!
  4. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bố lạy mày , dạo này mày thừa thời gian quá nhỉ,lo mà học hành cẩn thận đi kẻo lại bị đuổi đấy con ạ ,tinh vi vừa vừa thôi
    À mà quên kô dặn mày là đừng nói tên tao ra nghe chưa ,nói ra ăn đòn đấy....
  5. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vậy chú thử trả lời cho anh câu này nhá.
    Nếu ví dụ 1 ngày nào đó mama chú bảo chú ko fải là sản phẩm của papa chú (người mà chú gọi bằng bố suốt mười mấy năm nay ).
    Thế chú giải quyết như thế nào ...???
    One thing, I don't know why ...!!!
  6. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3

    Thứ nhất ông bảo mẹ ông cho ông đi kiểm tra ADn lại một lần nữa xem có chính xác không.Trong trường hợp ông không phải là con của bố ông mà ông bố ông vẫn đối xử tốt với ông,không có công sinh thành nhưng có công dưỡng dục thì cứ ở lại với ông bố ấy .Còn không đi tìm bố đẻ táp cho ông ấy một trận thế như thế như thế
    love me love my dog
  7. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác "zorro_nvp" đã nêu câu hỏi,kể ra thi cái câu hỏi của bác cũng khó xử thật,cũng xin cám ơn "nhoc_con_thich_dua" đã nêu cách giải quyết vấn đề,nhưng theo tui thì giải quyết ban đầu như vậy là ko nên vì ko ai đùa như vậy cả,nhất là bố mẹ chúng ta,nên tui nghĩ là nếu bố mẹ đã quyết định nói ra như vậy thì có nghĩa là chúng ta đã đủ hiểu bít,mà đã đủ hiểu bít thì ko ai bắt bố mẹ đi thử ADN bao giờ cả vì đó chắc chắn sẽ là sự thật 100%,mọi người đồng ý chứ,còn viêc giải quyết như thế nào thì cần gì phải suy nghĩ nữa nếu chúng ta yêu quý người mà đã nuôi nấng ta bấy lâu nay,chúng ta cần phải bít ơn họ chứ.Còn về người đã sinh ra ta thì chúng ta nên tìm hiểu xem là ai<nếu có thể được>ok?Nếu chúng ta là kết quả của một cuộc ngoài ý muốn thì xin hãy đừng buồn mà hãy xem có cái gì nặng nặng quanh đó ko thì hãy cầm lấy nó rồi tiện thể gọi cấp cứu luôn đi nhé......bibi
    Yeu em yeu em suot doi yeu em!
  8. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế cũng ko đc. Phải anh anh gọi cả 2 ông về phụng dưỡng cả 2 ông luôn.
    One thing, I don't know why ...!!!
  9. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thôi đi
    :Đã là chơi,chơi phải đã:
  10. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ ông ý bỏ bác là vì ông ý không muốn nhận bác làm con thì sao chẳng nhẽ bác cũng cứ mang ông ý về phụng dưỡng à,thế sao ổn........
    Các bác hãy nêu những chuyện của các bác đi tại sao các bác không nêu mà chỉ đặt ra tình huống thôi là sao?Đừng có giả sử nữa ........bibiThế nhỡ ông ý bỏ bác là ông ý ko muốn nhận bác là con thí chẳng nhẽ bác
    Yeu em yeu em suot doi yeu em!

Chia sẻ trang này